1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu = tình bạn + ********.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 1313, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mity83

    mity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vậy chủ nhà nghỉ bên Gia Lâm sẽ thành tỷ phú hết ư?
    Mity
  2. Finity

    Finity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Có một vị giáo sư về tâm lý học giới tính có phát biểu như sau
    +Khi hai người (khác giới) có chung một trình độ hiểu biết về tri thức thì sẽ là bạn của nhau.
    +Khi 2 người đó phù hợp với nhau về mặt tâm hồn (hiểu nhau) thì có thể trở thành bạn thân (tri kỉ)
    +Khi 2 người đó ở bên nhau mà có sự ham muốn về thể xác, muốn được gần gũi nhau (có thể coi là ********, chưa hẳn là đã phải có chuyện ấy.....) thì khi đó sẽ có tình yêu.
    Điều này lí giải tại sao từ bạn thân rất dễ trở thành người yêu và cũng rất ít tình bạn thân bền vững giữa 2 người khác giới.

    Meo
  3. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Có một vị giáo sư về tâm lý học giới tính có phát biểu như sau
    +Khi hai người (khác giới) có chung một trình độ hiểu biết về tri thức thì sẽ là bạn của nhau.
    +Khi 2 người đó phù hợp với nhau về mặt tâm hồn (hiểu nhau) thì có thể trở thành bạn thân (tri kỉ)
    +Khi 2 người đó ở bên nhau mà có sự ham muốn về thể xác, muốn được gần gũi nhau (có thể coi là ********, chưa hẳn là đã phải có chuyện ấy.....) thì khi đó sẽ có tình yêu.
    Điều này lí giải tại sao từ bạn thân rất dễ trở thành người yêu và cũng rất ít tình bạn thân bền vững giữa 2 người khác giới. [/QUOTE]
    Rite, rite :).
    Tớ cũng từng bảo 1 người rằng:
    There's no true friendship between a man and a woman unless both are unattractive haha :).
    I love therefore I am
    Được alcatel2001 sửa chữa / chuyển vào 07:04 ngày 02/10/2002
  4. McWolf

    McWolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sinh viên = ********
    em thấy thanh niên sinh viên chỉ có phang thôi, yêu đương khỉ gì.
  5. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Hay, công thức hay. Tớ nhất trí quan điểm với 1313.
    Tình yêu mà không có ******** thì.... nhiều khi nhanh chán lắm, tớ là con gái tớ cứ nói thẳng, ai thích nghĩ gì thì nghĩ.
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  6. nl

    nl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    LOẠN LOẠN
    LOẠN HẾT RỒI!
    TÌNH YÊU THUỘC VỀ LÃNH VỰC TINH THẦN
    ******** THÌ THUỘC VÊ LÃNH VƯC THỂ XÁC
    pan
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là tinh thần, nhưng chính cái tình thần đó đã làm hướng con người về cái thể xác như bạn nói. Nếu nói yêu nhau mà không có sự ham muốn, đòi hỏi gì nhất định thì đâu gọi là yêu được (tôi cho là như vậy). Đã yêu nhau là luôn muốn được gần nhau, được rút ngắn những khoảng cách nào đó (như về giới tính, tuổi tác....). Tất nhiên thì nó cũng có mức độ nào đó. Có nghĩa là chúng ta phải làm chủ được bản thân, phải biết dừng lại đúng lúc...
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  8. PhongThi

    PhongThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thế có ai nghĩ đến "Đêm tân hôn" ko?,rồi những đứa con chào đời...
    Làm sao có thể trách ai phản ứng quá gay gắt được,khi đây là 1 vấn đề rất tế nhị?!!!Mà vốn TY là thiêng liêng,là tinh thần nhiều hơn.Còn nếu nói quan hệ khi đã lấy nhau rồi lại là vấn đề khác hơn 1 chút.Dù cũng từ TY,TD mà ra...
    Làm thế nào để tất cả cùng hiểu,cùng thông cảm,chứ ko phải để nói nhau!

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,để làm gì em có biết không?
    -------------------------------
    Anh là trời
    Anh là đất
    Anh là thật
    Của riêng em!
  9. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn + ******** < tình yêu
    tình yêu = {tình bạn, ********,f(x),g(x),p(x)......}
    to: Nguoinuocngoai: đúng là người nước ngoài
    LýThông
  10. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Thạch Sanh sắp ra nước ngoài thì phải

Chia sẻ trang này