1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu tồn tại được bao lâu khi hai người phải xa cách

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kangu, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kangu

    kangu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu tồn tại được bao lâu khi hai người phải xa cách

    Dẫu rằng tình yêu muôn hình muôn vẻ, không đôi nào giống đôi nào,nhưng có lẽ thường không vượt qua được khó khăn của sự xa cách. "Xa mặt cách lòng" là kinh nghiệm đúc kết từ xưa và cho tới giờ vẫn luôn đúng. Là một người đang phải đi xa và cũng chịu đựng cảnh xa cách, tôi muốn các bạn cùng chia sẻ và tham gia ý kiến. Theo các bạn, liệu tình yêu tồn tại được bao lâu khi hai người phải xa cách? Nếu bạn nào có kinh nghiệm về cách gìn giữ tình yêu hoặc giải pháp nào để tránh được chia tay đề nghị chia sẻ cùng mọi người.
    Chúc tất cả luôn vui, khoẻ và hạnh phúc, không bao giờ phải chịu cảnh xa cách.
  2. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Thức sự thì điều này cũng khó nói,làm sao có thể tính được là tình yêu xa cách tồn tại bao lâu đâu hả bạn? Theo mình thì thời gian tồn tại là phụ thuộc vào cả 2 người ,giả sử mình thì chung thuỷ nhưng đối phương thì không hoặc ngược lại,v...v,đến lúc đấy thì chẳng cần đến 1 tháng thì cũng giải tán theo kiểu "khoảng cách đã làm công việc của nó rồi". Tốt hơn hết là bây giờ cố gắng tin tưởng nhau và cố gắng chung thuỷ thôi(vì cuộc sống xa nhà thường có nhiều cám dỗ mà )
    Như bây giờ ,mình và người ta xa nhau tít tắp ,cách nhau đến 6 múi giờ nhưng bọn mình lúc nào cũng cảm thấy gần nhau mỗi khi nghĩ về nhau và nhớ nhau.Dù rằng bọn mình ít có thời gian gặp gỡ qua email hay điện thoại vì cả 2 cùng bận mà,nhưng có lẽ sự tin tưởng vào nhau và đặc biệt là thông cảm với nhau đã khiến tình cảm của bọn mình gắn chặt hơn .
    Mong bạn vui vẻ ,hạnh phúc và không quá lo lắng về khoảng cách nhé!
    Thương yêu nhau xin đáp từ ban đầu
    Đong đưa chi cho héo sầu trầu cau.....
  3. liptonsua

    liptonsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Oa, kimlien11 nói hay quá, cũng giống tớ đấy nhỉ, tớ cách vợ tớ đến 6 múi giờ mà cứ yêu nhau ầm ầm, ngày nào cũng mail cho nhau, mấy tháng qua rồi, ngày nào cũng thế mà kô bao giờ chán cả, mail cho bố mẹ thì ít mà mail cho vợ thì nhiều.
    Chúc các bác vui vẻ nhé, :))
    FOR THE ONE I LOVE...!!!
  4. Naboo

    Naboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thật ra khoảng cách cũng chẳng là gì nếu cả 2 thật lòng đến với nhau và muốn cùng qua vượt qua hết mọi rào cản. Khoảng cách có thể thổi bùng lên ngọn lửa lớn nhưng cũng có thể dập tắt 1 đám cháy nhỏ. Quan trọng là tình cảm của 2 người là ngọn lửa lớn hay là 1 đám cháy nhỏ nhất thời thôi.
    Tuy nhiên cũng có nhiều người đưa ra lý do khoảng cách để trút bỏ 1 mối tình chỉ vì bóng hình người khác. Điều này xảy ra thì cũng ko thể miễn cưỡng được.
    True love never dies
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chuẩn nào? Câu châm ngôn này đọc nhiều lần vẫn thấy đúng'' Khoảng cách đối với tình yêu như gió với lửa, sẽ thổi bùng ngọn lửa lớn và dập tắt ngọn lửa nhỏ".
    Còn nếu không thật sự yêu nhau thì chẳng cần xa nhau, có khi suốt ngày được ở bên nhau nhưng thời gian rất ngắn đã muốn chia tay.
    Còn tớ, 2 năm 7 tháng, cách nhau 12 tiếng vẫn chưa thấy ai thay thế được hình ảnh của chàng.
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  6. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có ngày này , em hỏi và ai trả lời được đây?
    Hi vọng đừng có quá muộn... hay muộn mất rồi...TÌNH YÊU ko vượt qua nổi khoảng cách
    Thử lại từ đầu, hay từ khi mình cảm thấy xa nhau....
    Chính vì ngược gió mà đại bàng bay cao!
    Được psd2030 sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 24/03/2004
  7. HaTuAnh

    HaTuAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết là tình yêu sẽ tồn tại được bao lâu khi xa cách nhưng tôi biết sự xa cách trong tình yêu kinh khủng như thế nào. tôi lo sợ khi tôi trở về bên cạnh anh ấy đã có người khác, tôi vẫn luôn nghi nghờ về tình yêu anh ấy giành cho tôi nhưng tôi lại không thể hết yêu anh ấy. Tôi muốn trở về nhưng có vẻ như tôi là người không may mắn. Tôi dám chắc về sự tồn tại của tình yêu trong xa cách nhưng để đi đến một kết cục có hậu thì còn quá nhiều điều phải bàn
  8. s_juriHn

    s_juriHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Dù tình cảm của hai người có sâu nặng đi đến đâu nữa nhưng thử nghĩ nếu hai người 1 năm , 2 năm hoặc hơn thế nữa vì lí do hoàn cảnh kinh tế mà ko được ở gần nhau, thì tình cảm cũng sẽ có phần phai nhạt đi. Điều này là 1 thực tế , giả sử người yêu bạn chưa bao giờ đi xa nhà thì sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng nỗi những nỗi vất vả mà người đi xa nhà như thế nào , ừ cũng có thể người ấy vẫn an ủi bạn đấy nhưng rồi bạn sẽ nhận ra sự thực rằng chỉ có bạn mới biết nỗi buồn và tủi thân của người xa nhà như thế nào . Bây giờ cuộc sống nhiều cám dỗ , chẳng ai có thể nói trước được điều gì , vẫn tin tưởng đấy , vẫn mơ mộng đấy , nhưng dần dần cuộc sống sẽ làm bạn nghĩ thực tế hơn , thực dụng hơn nhiều , vì vậy tin tưởng và hy vọng về một điều tốt đẹp cũng là một cách trốn tránh thực tại nhất thời , tuy nhiên nhiều khi mình lại cần nó để sống , nhưng vẫn ko thể quên được một thực tế khác nữa . Thời gian có lẽ là câu trả lời tốt nhất !!! Còn thời gian bao lâu thì có lẽ tuỳ thưộc vào hai người thôi , liệu hai người có đủ sức vượt qua khoảng cách về không gian và sự thông cảm , tin tưởng đối với nhau ko thôi . Nói chung sẽ phải đau đầu nhiều và nhiều nước mắt lắm .
    Được s_juriHn sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 24/03/2004
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vấn đề chẳng phải là chuyện của khoảng cách. Mà chỉ ở 2 người thôi. Tớ có may mắn hơn thì phải ... vẫn cùng múi giờ ... chỉ khác nước. Uh thì xa vẫn là xa ... 2 người 2 nơi ... có chuyện gì xảy ra cũng 0 thể biết hết, 0 thể ở bên nhau được . Cứ nghĩ chỉ mình là con gái nên hay buồn, hay tủi thân linh tinh, chứ thật ra ng iu cũng nghĩ ngợi chẳng kém .
    Từ khi iêu nhau đã ở xa nhau roài ... 2 đứa học xong chắc cũng phải 5 năm nữa. Rõ khéo, chỉ sướng bọn bưu điện, tầu xe
    Hù ... thôi, vấn đề là vẫn tin, vẫn iu, mình nhỉ . EIM Chúc cho các đôi iu nhau mà ở xa nhau sớm đoàn tụ, cưới hỏi và sinh em bé
    PS: Và tớ cũng tin luôn cái chữ kí của tớ
     
     ... cách xa đâu là lãng quên, để nhớ thương ... nhuộm hồng trái tim ... 
  10. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Oh, rút kinh nghiệm từ chính bản thân tui, tôi thấy "khoảng cách" là giết chết "tình yêu"...
    dù t/y có thắm thiết đến thế nào, nó cũng ko thể chịu đựng đc khoảng cách và ko gian đâu...
    Tôi ko nói là vì do chúng tôi ko tin tưởng nhau, ko chịu đựng đc khi xa nhau, thời gian đâu, chúng tôi cũng hạnh phúc lắm , mặc dù xa nhau 1/4 vòng trái đất, và lệch cả múi giờ nữa, ng này đi ngủ, thì ng kia còn đang làm việc....
    Nhưng mọi chuyện xảy ra cũng thật đáng trách, tất cả là vì ko ở bên nhau , ko hiểu đc nỗi niềm của nhau , ng thì gặp vấn đề này, ng thì gặp chuyện kia, ko ai hiểu cho nhau,chưa nói đến bị những kẻ ghen ăn tức ở fá đám ....kết thúc thế nào thì mọi ng biết rồi đấy .....
    Tất cả đều chấm dứt khi tình yêu còn quá đẹp, dự định, và mong ước đều chỉ trong suy nghĩ.....

Chia sẻ trang này