1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu tồn tại được bao lâu khi hai người phải xa cách

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kangu, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và khoảng cách địa lí ư ??? khi yêu nhau mà phải sa nhau quả là không hay một chut nào nhưng có giữ được hay không là do chính bản thân mình chứ con khoảng cách địa lí với thời đại công nghệ thông tin như hiện này thì khoảng cách đó có nghĩa gì đâu quan trong là mọi người có biết nâng niu và giữ gìn nó với là điều quan trọng phải không các bác
    Một Ngày Hà Tây-Mãi Mãi Hà Tây-Yêu vợ Nhất Nhà
  2. CAUBEBUTCHI

    CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn...

    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ
  3. bbbquan

    bbbquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thời gian và khoảng cách làm lộ ra tất cả những mặt trái của tình yêu giữa hai người, những mặt trái mà nếu bên nhau người ta không thể nhận ra. Một tình yêu thực sự sẽ cần cả lòng bao dung, độ lượng và tình thương.

    Pendulum
  4. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái vụ này tớ cũng đang lo lắm các bác ạ. Tớ còn những 2 năm rưỡi nữa cơ. Tớ thì yêu em í lắm, mong em í cũng thía. Nhưng mà cứ như ngồi trên ổ kiến lửa ấy, hic, sao bố mẹ em lại sinh em ra xinh thế Cầu trời cho con lấy được người con yêu. Cứ xa nhau mãi thế này thì chết mất Tình yêu " ở hai đầu nỗi nhớ" khổ lắm các bác ạ. Lâu lâu lại có những chuyện không hiểu nổi. Đem qua "em" tớ làm mất cái mobile, bố khỉ mấy thằng súc vật, đã lấy được mobile người ta thì thôi, còn mess lung tung, làm tớ nhận được mấy cái, mất ngủ cả đêm.
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    2 năm rưỡi nữa thì lâu thật, mà em lại xinh xắn đáng yêu, thế thì...lo quá. Nhưng nếu về được thường xuyên và em ấy cũng thuộc tuýp lãng mạn thì tình yêu xa cách cũng nhiều cái hay lắm.
    Nhưng, nói gì thì nói, đi xa mới biết phải cố gắng nhiều hơn ở nhà rất rất nhiều dù ở nhà có ở 2 đầu đất nước đi chăng nữa.
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  6. vanvy2006

    vanvy2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hai ngườI xa nhau ko thể biết được thời gian kéo dài là bao lâu cả, ko những tùy thuộc vào tình cảm của 2 người mà con phụ thuộc vào các tác động ngọai cảnh nữa.
    Với kinh nghiệm của chính bản thân Vanvy, mối tình đầu đẹp đẽ thế, thắm thiết thế mà phải chia tay nhau sau 7 tháng xa cách nửa vòng trái đất. Ko phải vì cả 2 ko còn yêu nhau, ko phải vì sự xuất hiện của người thứ 3, mà vì nghi ngờ nhau, ko tin tưởng trong tình yêu, dẫn đến ghen vô cớ, thậm chí chửi nhau ===> xuất hiện rạn vỡ ko thể hàn gắn lại được mặc dầu vẫn còn tình cảm với nhau . Nhưng đời là những gì éo le và khắc nghiệt nhất, vừa chia tay vì mệt mỏi trong đợi chờ, thì giờ đây vv lại tiếp tục chấp nhận xa cách trong mối tình thứ hai, và vẫn mang 1 niềm tin cháy bỏng dù rằng vừa thất bại ở lần đầu tiên. Con người là thế nhỉ? Biết đấy là khổ, là buồn, là đau đớn nhưng vẫn ko ngăn cản được chính mình. Sau kinh nghiệm lần đầu, giờ đây vv nghĩ rằng yêu thì cứ yêu thôi, ko tính toán, suy nghĩ xem có thể kéo dài trong bao lâu-như thế làm mất đi sự lãng mạn vốn có của tình yêu. Biết rằng xa mặt là phải cách lòng thôi- dù ít dù nhiều- nhưng vẫn cứ hy vọng mình sẽ là trường hợp cá biệt, thế đấy! VV chỉ có 1 câu dành tặng mọi người "Tình yêu là lửa, xa cách là gió. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa lớn và dập tắt ngọn lửa nhỏ" .
  7. hoangtuaoden20

    hoangtuaoden20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Kimlien11 trả lời rất đúng đó. Theo mình thì Kimlien có vẻ là người hiểu biết khá rộng đó. Ý kiến của mình cũng giống như bạn ấy. Đã có lần mình và cô ấy cách xa nhau (từ Nam ra Bắc) 6 tháng trời mà khi chúng mình gặp lại nhau tình cảm của tụi mình vẫn như vậy và có khi còn sâu đậm hơn thế ấy chứ.Trong thời gian xa nhau như vậy tụi mình cũng chỉ viết thư tù qua lại ( chú không gọi Phone đâu nha )và gửi cho nhau những món quà nhỏ nhăn và dễ thương.Kể về những ngày tháng bên nhau. Những kỉ niệm khi ở bên nhau..... Trong thư nói rât nhiều tưởng chừng như viết hoài không bao giờ hết vậy.Và nhớ đến nhau , gủi cho nhau những món quà nho nhỏ vào nhưng dịp lễ . Tuy ở xa nhau nhưng khi nào cũng nhớ về nhau.......
  8. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm đúc kết từ bản thân: tình yêu xa cách chỉ tồn tại ko quá 1 năm. Nếu hai người xác định là sẽ được ở gần nhau trong vòng 1 hoặc 2 năm tới thì có lẽ sẽ duy trì được tình yêu của mình... nếu không thì....em cũng không dám nói trước kết quả!
    Các bác thử nghĩ mà xem, yêu nhau mà xa nhau như thế, muốn nói chuyện với nhau đã khó, gặp nhau lại càng khó. Cuộc sống này không phải là thiên đường để ta lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc dù người yêu mình ko ở bên cạnh. Những lúc nhớ nhà, rồi khi gặp khó khăn hoặc chuyện không hay, chắc chắn mình sẽ mong muốn được ai đó quan tâm, một ai đó để tâm sự, chia sẻ....đấy là nhu cầu tình cảm của con người. Trong những lúc như thế thì người yêu mình ở đâu, làm gì mình cũng ko biết và người ở bên cạnh mình những lúc cô đơn lại chỉ là những người bạn thân.... Về phía người yêu mình cũng thế, nhiều lúc người ta đau khổ, mình cũng muốn ở bên người ta để cùng nhau vượt qua... nhưng mà làm thế nào... khi 2 người quá xa nhau, liên lạc chủ yếu chỉ qua mail, YM và điện thoại.
    Xa nhau thời gian ngắn ( khoảng 1,2 năm) thì những khó khăn của sự xa cách sẽ giúp cho tình yêu bền vững hơn, 2 người sẽ yêu nhau hơn. Nhưng nếu xa nhau 3,4 năm thì .... các bác tự hiểu lấy nhé.... cái đấy nó là thực tế... hoàn toàn thực tế mà!!!!!
    đúng là " ngọn gió xa cách làm thổi bùng lên những tình yêu lớn và dập tắt những tình yêu nhỏ"
    Chúc các bác luôn vui vẻ, hạnh phúc!!!!
  9. goahead

    goahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các bác à, đúng là khi yêu nhau mà được ở bên cạnh nhau nhiều khi còn khó mà chắc được người yêu mình có toàn tâm toàn ý với mình hay không như mình đang đối với họ. Có thể em nghĩ hơi cực đoan nhưng tình yêu xa cách rất dễ dẫn đến xa cách tình cảm lắm. Tuy mình luôn tin tưởng vào người yêu mình nhưng nhiều khi xa người yêu lâu cũng có nhiều cám dỗ tình cảm mà mình không thể cưỡng lại nổi.
    Theo suy nghĩ của tôi thì tình cảm có kéo dài được hay không chủ yếu phụ thuộc vào người ở nhà thôi. Chúng ta đều còn rất trẻ, nhu cầu được trao đổi tình cảm cũng giống như nhu cầu ăn ở mặc hàng ngày đó. Người ở nhà thường có cơ hội tiếp xúc nhiều với các bạn khác giới trong tâm trạng thiếu thốn về tình cảm vật lý (ý em muốn nói là tình cảm trao đổi dưới những nhu cầu hàng ngày như đi chơi, tâm sự và ...... nhiều lắm). Chính vì thế mà người ở nhà có nhiều cơ hội về tình cảm vật lý này lắm, bạn khác giới thích mình sao mình cứ như thế mãi được, đôi khi lại có suy nghĩ tầm bậy là vẫn cứ đợi người iu của mình nhưng vẫn cứ đi chơi với người dự bị cho đỡ cô quạnh, đỡ hao mòn tuổi xuân....
    Với người ở xa thì cơ hội ít hơn, xa nhà phải học hành vất vả, ít có cơ hội và thời gian tiếp xúc với bạn khác giới... Nhưng nếu có một người khác giới phình phường thôi (có thể không bằng người iu của mình ở nhà) là người thật, việc thật, sự quan tâm thật (lại khía cạnh vật lý í mà) thì vài lần cũng dể liêu xiêu rồi iêu lắm chứ.
    Kinh nghiệm bản thân nhé: đây là một hành động không tốt của em nhưng là có thât mà. Do một lý do nào đó thôi thúc mình đã tìm cách mở hòm thư của người iêu mình, và các cuộc hẹn hò trên đó được thực hiện không thường xuyên nhưng có những từ ngữ và kỉ niệm của họ làm mình nóng hết cả người nhưng vẫn phải trả vờ không biết và vẫn vô tư như Liên Xô được mùa ngô.
    Thôi thì cũng chỉ cố gắng thôi, bể trời này nhiều cám dỗ lắm. Dù sao thì mình luôn tin vào tình yêu xa cách chân chính mặc dù biết rằng nếu được thì được nhiều và mất thì cũng mất nhiều. Hê hê, vẫn có thể kéo dài 2-3 năm đấy chứ
  10. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Mình chờ người yêu mình 3 năm nay rồi, tình cảm vẫn thắm đượm...Mình ko biết thế có phải thực tế không....Nếu ai biết cách quên đi tình yêu của mình dễ dàng thì bảo mình với nhé....

Chia sẻ trang này