1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu tồn tại được bao lâu khi hai người phải xa cách

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kangu, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chờ được 3 năm rồi, nghĩa là tình yêu rất mãnh liệt, và cũng rất tin vào tương lai có nhau.. vẫn còn thắm đượm.. vậy sao phải quên
    Có những khi muốn quên mà không quên được... lúc muốn níu giữ mà cạn tình rồi..có cách nào hơn là chia tay?
    Sống hướng về tương lai nhưng hôm nay cũng là tương lai của hôm qua, sống vì hôm nay nữa chứ
  2. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Số người hiểu được chính xác thế nào là TÌNH YÊU quá ít. Cho nên phần đông còn lại luôn trong trạng thái ngờ vực những điều không thành công, những khả năng xấu...Hãy yêu bằng cách của mình, yêu bằng chính cái tâm của mình...Nếu người yêu của bạn chưa có niềm tin hãy chỉ cho người ta biết thế nào là TÌnh Yêu và Niềm Tin. Muôn sự tại nhân cả mà.... Đừng quá băn khoăn về khoảng cách các bạn nhé......Có người chờ đợi được thì ko có cớ gì chúng ta lại ko
  3. goahead

    goahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy các bạn a`, chúng ta cùng sống trong một thế giới có nhiều quả ngọt và cũng có nhiều trái đắng. Minh luôn tin vào tình yêu bằng cả trái tim, nếu sống thiếu niềm tin thì dù ở đâu, làm gì hay ở ngay cạnh người yêu mình cũng thể thôi, vẫn đứt phừn phựt đấy . Cho dù có chuyện gì xảy ra thì đều có nguyên nhân của nó, vấn đề là chúng ta nhìn nhận nó ở khía cạnh nào thôi. Lạc quan lên sẽ giúp ta sống lâu hơn và thêm sức mạnh cho tình yêu của mình
    Các bạn đã chờ đợi và gìn giữ được tình yêu của mình 1-2 năm rồi, cộng với niềm tin và nuôi dưỡng chăm sóc tình yêu của mình thì cái đích đến chỉ còn là thời gian thôi, phần thưởng sẽ là quả ngọt và hoa hồng đúng không nhỉ?
  4. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Xin lôfi vì không đọc đc toàn bộ tất cả các bài viết nhé. Nhưng mà câu hỏi đưa ra thiếu dữ kiện.
    Xin hỏi rõ hơn:
    Xa cách về địa lý hay là về tâm hồn?
    Đến bây giờ thì tôi ko tin đó là khoảng cách về địa lý. Ngươ?i ta đaf nói đúng.
  5. ReaderSally

    ReaderSally Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Theo toi thi ca xa cach ve dia li va tam hon deu co anh huong den tinh cam cua 2 nguoi. Nhung ma thuong thi xa cach ve tam hon de dan den nguy co hon, phai khong...
    Toi va nguoi yeu cua toi da xa nhau gan duoc 10 thang roi, trong khoang thoi gian do, biet bao nhieu chuyen xay ra... Nhung hien gio chung toi van tham thiet lamm lắm. Vi tôi nghĩ đã xa nhau rồi thì phải tin tưởng nhau, như thế thì mới có thể lâu dài và thổi bùng lên được ngọn lửa tình yêu của 2 chúng tôi....
    Hy vọng là tất cả mọi người phải xa cách sẽ có ngày đoàn tụ và làm bùng lên ngọn lửa trong lòng mình....
    Em ơi, anh yêu em lắm.
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    nè các bác, theo em khoảng cách không thể làm phai mờ được tình yêu của chúng em hic hic em không biết các bác sao chứ em là như vậy đó, có thể nói đó chính là thuốc thử cho tình yêu. Nếu khoảng cách và thời gian xa nhau mà không ******** yêu phai mờ thì chắc chắn không gì có thể làm tan vỡ được tình yêu cả
  7. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Đồng chí nào càng hô khẩu hiệu to thì tình yêu càng dễ toi
  8. comcoi_mos

    comcoi_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi thật là hay nhưng cũng thật là khó trả lời đây. Theo thiển nghĩ của tôi, khoảng cách không quan trọng nếu như tình yêu đó được xây dựng trên cơ sở thực sự yêu nhau. Với lại thời buổi INTERNET mà, có xa đến mấy thì nếu muốn ngày nào chẳng gặp nhau được. Như tôi đây này, cách nhau hơn 10.000km mà tôi và vợ ngày nào chẳng gặp nhau... (Hi hi trừ lúc vợ đẻ thôi....). Lúc nào chăng nhớ đến vợ,...(Nhưng mà con gái Nga xinh lắm các bạn ạ...Không biết....như thế nào đâu...)
  9. ReaderSally

    ReaderSally Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sao đồng chí tranganhfut lại nói như vậy. Hiện giờ người ta đang yêu nhau thì cứ để cho người ta tận hưởng hết sự vui vẻ và hạnh phúc của người ta chứ. Sao lại trù ẻo như vậy. Hổng lẽ đồng chí suy bụng ta ra bụng người hay sao... he.eh.e
    Tui nghĩ chỉ cần một tấm lòng, 2 con tim và một con đường là 2 người có thể bền vững được mà... ha.ah.a.a.
    Đừng lo nghĩ gì, hãy tận hưởng những gì mình đang có.. Để sau này khỏi hối tiếc... phải không bà con
  10. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Tất nhiên khi yêu người ta phải tin vào TY của mình...nhưng...thật sự....! Bây giờ...lấy một ví dụ đơn giản nhé..:1 đôi yêu nhau...ngày nào cũng gặp nhau!Tự nhiên bây giờ...cả năm ko gặp.....chi có thể mail..chat..phone..!Liệu rằng người ta có thể chịu dựng được sự trống vắng đó trong..bao lâu?
    Cũng khó đúng ko các you!
    THực ra nói ra điều này tui cũng buồn lắm vì....tui cũng sắp phải xa người iu tui roài..... và....TUi cũng sợ lắm! Tui chẳng muốn ..chuyện TY của bọn tui lại kết thúc 1 cách....quá....là...( chẳng biết dùng từ gi mới đúng?)nhưng nếu hai người chia tay nhau chỉ vì....khoảng cách địa lý thì......!!!!!!

Chia sẻ trang này