1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu trên bờ vực........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi crocoteeth, 22/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. crocoteeth

    crocoteeth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trên bờ vực........

    Mọi người ơi giờ đây mình đang bí tắc không biết phải làm sao trong trường hợp sau, mong mọi người hay cho mình 1 lời khuyên. Chuyện là thế này :
    Mình và cô ấy yêu nhau cũng được 4 năm rồi, nhưng thực chất chỉ được 2 năm bên nhau, sau đó mình phải đi học xa, đã bao chuyện sóng gió vượt qua để đợi chờ nhau đến ngày trở về. Thế nhưng cho đến giờ phút này tình yêu của mình đang phải đối mặt với 1 bi kịch la sẽ tan vỡ...Hai đứa mình rất yêu nhau, thế nhưng giờ đây cô ấy muốn nói lời chia tay, sau khi giận mình 1 thời gian vì đã làm mất 1 món quà do cô ấy tặng, thật sự thì mình cũng hiểu hoàn cảnh của 2 đứa , xa nhau thật là khổ, cô ấy cần sự chăm sóc và có mình ở bên để chia sẻ vui buồn vậy mà mình lại xa cô ấy, thật sự mình cũng muốn giải thoát cho cô ấy, nhưng mình không thể, vẫn còn yêu cô ấy nhiều quá, và mình nghĩ cô ấy cũng vậy. Mình đang cố gắng làm mọi điều để cô ấy lấy lại niềm tin nơi mình, gọi điện, viết thư, nhưng mình lại nghe được hiện nay bên cạnh cô ấy luôn có 1 kẻ khác, tên này rất yêu cô ấy và dù biết đã yêu mình nhưng vẫn quyết chờ đợi, và chăm sóc cô ấy hết mình, thật sư mình đang không biết làm gì với tên này , rõ dàng mình đang trục trặc mà hắn thì lại lợi thế khoảng cách, cô ấy không yêu hắn nhưng khá là quý hắn và dù đã cố gắng tìm cách đẻ tránh lé sự chăm sóc của hắn nhưng với tình hình này mình thấy càng ngày ngày nguy hiểm, càng nguy hiểm cho tình yêu của 2 đứa mình, mình dần dần đang cảm thấy mất cô ấy mà đứng nhìn bất lực......Các bạn à, có ai có thể giúp mình tìm ra 1 lối thoát không, chia tay cô ấy hay tiếp tục chiến đấu giành lại những gì là của mình....Mình thì yêu cô ấy lắm, nên mình muốn cố gắng đền cùng để dành lại tình yêu của cô ấy nhưng thật sự là không biết phải làm sao bây giờ, thật sự bế tắc.....pls help me ! help me !

    Everything that has a beginning has an end ...!
  2. america_president

    america_president Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI YÊU THẾ MÀ CŨNG GỌI LÀ YÊU BỎ MẸ NÓ ĐI
    EM GIỚI THIỆU CHO CÔ KHÁC
    YÊU NHAU THI PHẢI BIẾT CHỜ ĐỢI CHỨ
    EM XA VỢ EM 3 NĂM MÀ BỌN EM VẪN RẤT YÊU NHAU, ĐÂU NHƯ NGƯỜI YÊU BÁC, ĐÚNG LÀ ĐỒ CON GÁI HƯ HỎNG
  3. SoundofTheNight

    SoundofTheNight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    mình thấy america_president nói hơi quá lời rồi. nói xin lỗi, mình thấy bạn giống Bush quá, chỉ biết đến mỗi bản thân mình thôi. Làm sao có thể đem trường hợp của bạn ra so sánh được, khác nhau hoàn toàn mà. Đã là vợ chồng thì chuyện chờ đợi nhau là chuyện đương nhiên thôi, có gì đâu phải khoe
    Hơn nữa Croco có nói là bạn gái thay đổi rồi đâu. Theo mình hiểu thì đây chỉ là những cảm nhận riêng của croco thôi mà. Đừng quá vội bi quan, croco à. Nếu có thể được thì hè này croco thu xếp về VN chơi đi, củng cố lại niềm tin của cô ấy, đồng thời tuyên bố "chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" trước mặt tên kia luôn. Nói thì nói thế chứ mình cũng hiểu là đối với phần lớn du học sinh thì chuyện tiền bạc là cả một vấn đề lớn. Cố gắng lên nhé, chiến đấu tới cùng đi.
    Mà mình hỏi thật nhé, hai bạn đã tính chuyện gì cho tương lai chưa ? nếu chưa thì mình nghĩ croco nên nghĩ đến chuyện này là vừa. Tốt nhất là lập ra một kế hoạch thật chi tiết, sau đó đưa cô ấy xem thử thế nào. Có thể bây giờ cô ấy còn lưỡng lự là vì tương lai không có gì chắc chắn chăng. Just a thought.
    Dù sao cũng chúc bạn gặp nhiều may mắn.
  4. high_quality

    high_quality Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc phải đấu tranh chứ bác? Bác vẫn còn yêu, người ta vẫn còn yêu thì sao lại nhụt chí vậy? bác cảnh giác tên kia là rất đúng đấy, tin bạn còn mất vợ nữa là thằng giời ơi....chúc bác hạnh phúc.
  5. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Bạn chỉ mới nghe thôi chứ có phải là bạn thật sự thấy đâu cơ chứ? Bạn cần phải xác minh lại điều này thôi.
    Đó là cảm nhận của bạn,nếu bạn thật sự yêu cô ấy mà cô ấy ko còn yêu bạn nữa thì không có gì tốt hơn là chia tay đi,bạn hãy để cô ấy tự do.Tình yêu là có từ hai phía nếu 1 trong 2 ko còn tình cảm nữa thì giải thoát cho nhau đi,ko phải thế là tốt hơn sao.Bạn nói là bạn yêu cô ấy,nếu thế thì bạn hãy làm cho cô ấy được hạnh phúc đi.Giải thoát cho cô ấy đi.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  6. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Gỡ bí cho bạn đây : về cái chuyện đánh mất kỷ vật ấy, bạn có thể chữa ngượng bằng cách nói sau :
    "Anh đã về với em . Đó là  điều may mắn nhất. Em hãy nhìn thấy một điều là, người quan trọng hơn đồ vật , và cái vật kia không thể nào nói lên được tình yêu của em dành cho anh , cũng như việc anh đã đánh mất vật đó không nói lên được tình yêu dành cho em là bao nhiêu. Vì thế em đừng quan trọng hóa vấn đề đó lên . Cái cốt lõi là anh vẫn chung thủy với em , và anh sẹ chứng minh cái đó trong những ngày sắp tới."
    Còn chuyện cô ta có bạn trai khác. Tôi nghĩ, bản thân tôi cũng cần có sự cân nhắc giữa 2-3 người chứ không chỉ có 2 người , và bạn cũng có quyền như thế . Bạn cũng chưa phải là có quyền sở hữu, vì chưa có đính hôn - một sự ràng buộc. Vì vậy, tôi nghĩ, bạn hãy bớt ích kỷ và lo lắng đi . Cái chính cần phải làm bây giờ là bạn phải hành động để chứng tỏ bạn vẫn tha thiết với cô ta, bằng cách tìm cách chiều chuộng và làm hài lòng bố mẹ và gia đình thông gia bên ấy .
    Thân ái .
    chúa ơi một cái chữ ký ra hồn khó quá, thôi thì :
    Em thấy anh vất vả , em càng thương hơn !
  7. crocoteeth

    crocoteeth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
    To congai19 : đây cũng là cái mình đã nghĩ từ rất lâu, nhưng với tình cảm của chúng mình thì nếu có không muốn làm khổ nhau thì đã chia tay từ khi trước khi mình đi, chứ khi đã trờ đợi được mình cũng đã được gần 3 năm rồi rõ ràng cô ấy đã rất yêu và hiểu mình, có điều do mình bận với công việc học tập, đi làm, đôi lúc đã không chăm sóc được chu đáo, nên mình nghĩ là không nên đầu hàng như vậy. Phá vỡ thì dễ chứ giữ được thì mới khó.
    To high_quality : cảm ơn bạn đã giúp mình có thêm tinh thần " chiến đấu "
    To BuonTanThu: cảm ơn bạn rất rất nhiều, vấn đề chính giờ đây đúng như bạn nói phải hành động để chứng tỏ mình vẫn tha thiết , vẫn còn yêu và cần cô ấy. May mắn là hai gia đình đều rất thuận buồm xuôi gió, Ba cô ấy rất quý mình, coi như Con, bây giờ tất cả là ở mình, kiên trì và quan tâm chăm sóc cô ấy hơn để lấy lại niềm tin vì mình nghĩ cô ấy có vẻ mệt mỏi rồi...Dù mình sẽ "chiến đấu" tới hơi thở cuối cùng, vì mình đang tràn đầy niềm tin hy vọng bởi một tình yêu dành cho cô ấy. Anyway, một lần nữa cảm ơn mọi người....chúc mọi người hạnh phúc.
    Everything that has a beginning has an end ...!

Chia sẻ trang này