1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU TRÊN MẠNG CÓ TỒN TẠI KHÔNG ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi duyanhhq, 23/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duyanhhq

    duyanhhq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU TRÊN MẠNG CÓ TỒN TẠI KHÔNG ?

    Chào các bạn ! Tôi là một thành viên mới của mạng trái tim Việt Nam !Tôi đang làm quen vượt khoảng cách đây ? Các bạn có thể tu vấn giúp tôi không ?
    Tôi và người ây đa quen nhau trên mạng internet chung tôi vua mơi chat lần đâu nhưng chung tôi cảm thây chúng tôi đã quen từ rất lâu thế là từ đó chúng tôi thương gọi điện cho nhau chung tôi luôn an ủi nhau trong công tác cũng như trong học tâp .Giưa chung tôi hình nhu đã hình thành một tình cam hon hẳn tình bạn .Nhung ma chua một lân nào tôi được trông thấy mặt nàng,nhung tôi vẫn hy vong vào tình cảm của chung tôi !Theo bạn thi giữa chúng tôi có tôn tại được không ?Hãy cho tôi những lời gop ý nhé !
  2. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    .......Tình yêu trên mạng thật là khó tồn tại. Nhưng hình như bây giờ nó đã xuất hiện hơi nhiều. Để yêu được 1 người cần phải có sự hiểu, thông cảm và chia sẻ từ 2 phía. Khi ngồi trước máy tính, người ta chỉ có mỗi 2 việc là: đầu suy nghĩ và tay gõ phím. Như thế sẽ nghĩ ra được nhiều điều hay ho hơn thực tế. Và đôi khi là những điều ko thật.
    ......Sự thật thì trên mạng người ta thường nói thật những cảm xúc của mình lúc đó. Nhưng có gì để đảm bảo là những thông tin về người ta là chính xác ko? Rồi tính cách cũng là 1 vấn đề rất khó nói. Quen nhau trên mạng người ta thường ko hiểu được tính cách của nhau. Có thể là nói ra thì rất đồng cảm nhưng bên ngoài cuộc sống liệu họ có thể chia sẻ được với mình như đã từng chia sẻ trên mạng ko?
    ......Quan trọng nữa là rất khó để hiểu được cách sống của 1 con người qua lời nói mà ko có hành động hay việc làm. Cách sống đó có phù hợp với mình ko khi gặp gỡ ngoài đời. Có những người rất hợp nhau về tư tưởng nhưng việc làm thì lại khác nhau hoàn toàn.
    ...... Sống xa nhau như vậy thì sẽ dự định cho tương lai thế nào? Có cách gì để đến được với nhau ko hay là cứ yêu đi, còn mọi chuyện tính sau? Có đủ nghị lực và chung thuỷ để chờ đợi nhau ko?
    ...... Đó là vấn đề của những người sống quá xa nhau.
    Còn những ai sau khi thấy hợp nhau qua cách nói chuyện mà có thể gặp nhau ngoài đời thực để tiếp tục quá trình tìm hiểu thì cũng coi như là tình yêu bình thường chứ ko phải là qua mạng.
    ..... Nhưng theo tôi, bất cứ là yêu qua mạng hay ko thì tình yêu cũng cần có sự nỗ lực của cả 2 người. Niềm tin là điều quan trọng nhất trong tình yêu. Nếu thực sự thương yêu và cần có nhau trong cuộc sống thì mọi khó khăn sẽ khắc phục được. Bởi vì 1 tình yêu đích thực sẽ làm nên điều kì diệu.
    .....KHI HOÀI NGHI QUA ĐI LÀ LÚC NIỀM TIN TRỞ NÊN MÃNH LIỆT !
  3. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ban muon hoi tinh yeu tren mang co hay khong ha? Minh tra loi la co, tham chi rat nhieu la dang khac.
    Nhung ban co muon nguoi do tro thanh nguoi yeu thuc su cua ban hay khong? Ban hay gap nguoi do thu xem roi cau tra loi cua ban se duoc tra loi ngay thoi.
    Tinh yeu tren mang den rat de, vi nguoi ta khong co day du nhung thong tin ve nguoi dang noi chuyen voi minh, ve tinh cach, ngoai hinh, trinh do....
    Nhung tinh yeu ngoai doi nhu chung ta thay roi day, khong phai ai yeu minh la minh cung yeu lai, va nguoc lai, khong phai minh yeu ai la nguoi ta cung yeu lai minh.
    Cho nen neu ban hi vong thi ban cu hi vong thoi, nhung ban muon dat tinh yeu cua minh o noi ho, hay gap ho o ngoai doi roi moi biet.
    Tot nhat ban dung nen ky vong nhieu vao tinh yeu nay, cung phai tinh đến nhung kha nang khac nua.
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    bạn chịu khó lật lại những topic trước đây cũng ở trong box này, mọi người đã nói rất nhiều đến vấn đề này rồi đấy
    I was born to love you ! !
  5. duyanhhq

    duyanhhq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đã găp nhau rôi các bạn co thể chúc mưng tôi nhé !Vì như vậy chúng tôi thấy ở nhau chúng tôi không thể thiếu nhau.Đó là điều tôi muốn nói !Cảm ơn các bạn đã đóng góp cho chúng tôi !
  6. nonoodles911

    nonoodles911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    what you give,you get back..
  7. n3_1979

    n3_1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Chào mọi người , xin nói là mọi chuyện đều có thể xảy ra ,
    tin thì có , ko tin thì ko có , vậy thôi
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    cách đây lâu lắm rồi khi tôi còn trai trẻ , vẫn thích đú đởn theo những cuộc tình trên mạng lãng đãng những buồn vui lẫn lộn với những mặt người , những câu uh , hic.. , cũng nhớ , cũng thuơng , cũng giận hờn ...
    nhưng rôi một hôm , khi lang thang trên những bước đường rối rắm mà người ta vẫn gọi là ,.Mạng , tôi đã gặp được người ấy , vô tình mà hữu ý , E_mail , E_cards , nhắn qua nhắn lại ,cũng có khi chỉ là một hình thù vô định , chẳng tồn tại ngoài cuộc sống bao giờ .., một tháng trôi qua , rồi 3 tháng đến 1năm trôi qua , tôi đã phát hiện ra một thứ mà thượng đế bỏ quên trong tôi , đó là cái vẫn gọi là thích thích ..rồi những lúc online , tìm một dòng chứ ,một mặt người trong hàng trăm ngàn vạn mặt người đang ẩn dưới những cái nick , khi buồn khi vui , lúc xa lúc gần ..., những nỗi buồn vô cớ , buồn mà chẳng biết vì sao tôi buồn Bánh xe thời gian vẫn cứ quay như muôn thuở vẫn thế ...chẳng chờ đợi ai , không biết có phải vì thế không mà tôi nhận ra rằng tôi đã yêu cái nick ấy ??? và tôi sợ những mail bombs, kick rồi hàng vạn những tắc đường , sửa đưòng của cái mạng rắm rối kia sẽ lấy mất cái nick mà tôi yêu thương , và cái ngày trọng đại quyết định đến vận mệnh của tôi cũng đến , bàn tay tôi run hơn khi lướt trên bàn phím tìm đến những địa chỉ có thể gửi nhắn trái tim tôi qua những kí tự vô hồn : "em , tôi yêu em " Bằng hết sức bình sinh tôi đã nhấn ...Enter , trái tim bằng đá nặng trịch của tôi vẫn thình thịch , thình thịch những âm thanh của tỉnh yêu ..., và các bạn ạ , như vậy đấy , tôi đã tìm được phần còn lại của mình mà thượng đế đã để một nơi thật xa và thử thách tính kiên trì của tôi trong hành trình tìm kiếm .. giờ đây tôi đã có cô ấy ! một cô gái hiền dịu và chúng tôi có thể nhìn thấy nhau , chăm sóc cho nhau , đi uống coffee cùng nhau vv và vv, và quan trọng hơn tất cả , cô ấy đã là của tôi và chúng tôi thuộc về nhau , và như tôi và cô ấy đã hẹn , dù thời gian có trở thành chướng ngại vật chắn ngang con đường chung của chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ là của nhau , mãi mãi ..
    tôi đã trả lời cho câu hỏi mà tôi đã gắng sức đi tìm một đáp án hợp lý : tình yêu không biên giới !

    Minh
  9. nguyenhoangnam

    nguyenhoangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng nghĩ như bác , và rất tâm đắc với câu cuối cùng của bác ! vote cho bác 5 sao !
  10. batisxu

    batisxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    TẠI SAO KHÔNG ???
    Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
    Mà có ra sao cũng chẳng sao...

Chia sẻ trang này