1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TINH YEU TREN MANG, LIEU CO NGHIEM TUC?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhphuong82, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
  2. minhphuong82

    minhphuong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Text
    có một lần , tôi chat trên mạng, một nguòi đã hỏi tôi câu này: " mình yêu ban" . quả thực là tôi ko biết tra lời thế nào cả.tôi thấy mình như bị xúc phạm.
    size=4 blue
  3. gv_html9t

    gv_html9t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn tuỳ mà..............
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mình rất muốn tranh luận chút chút về vấn đề này, nhưng đã lwõ hứa với lòng là ko đọc, ko trả lời những bài viết toàn chữ hoa không có dấu, thành ra ...

    |^.^|​
    (^_^)
  5. ngoisao_codon

    ngoisao_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì có tình yêu trên mạng chứ, sao lại không nhỉ, tại mọi người cứ quen nói dối nhau nên thấy linh tinh, chứ nói dối chỉ là khúc dạo đầu làm wen thui chứ sau này nếu là bạn thực sự rùi thù sẽ thấy khác ngay mà. Nếu các bác không tin vào chuyện có tình yêu trên mạng thì đi chat còn gì là thú vị nữa.
    [blue]
    bluestar
  6. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Em bít có 2 đôi đang iu trên Net đây, và cực kì nghiêm túc, đã tính đến chuyện tương lai gùi cơ đấy, dù họ cách nhau cả trăm cây số, và chưa 1 lần gặp mặt
    Đúng vậy, cũng còn tuỳ từng người ... như em, em sẽ không bao giờ iu qua Net
    [​IMG] Sakura, my love ... [​IMG]
  7. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng lạm dụng và làm xấu đi hai chữ Tình yêu !
    Nếu cảm thấy mến nhau trên Net,hay theo cảm nhận của nhiều người là yêu,mà khi gặp nhau ngoài đời,không còn được những cảm giác như vậy nữa.Các bạn gọi đó là Tình yêu sao ??? Tôi không thiêng liêng hoá tình yêu dù nó đáng được như vậy.Nhưng tôi nghĩ rằng khi quen trên Net mà ra ngoài đời không còn được như vậy,thì chẳng phải các bạn đã gọi sai tên một loại tình cảm sao ?
    Yêu thì không fải vậy ! Xin đừng mạo danh Tình yêu ! Hay nói nặng hơn chút,xin lỗi mọi người : Xin đừng sỉ nhục hai chữ Tình yêu !
    Tôi từng yêu qua Net và cũng đã chia tay,sau 7 tháng quen nhau,kể cả gặp ngoài đời.Bạn tôi cũng có những người quen và yêu nhau rồi cưới nhau qua Net,cũng có người đùa giỡn và bị đùa giỡn.Cuộc sống thì muôn mặt và Net cũng vậy mà thôi,ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài,huống chi là con người ?
    Tình yêu trên Net,dù thât. dù giả dối thì cũng mong manh lắm.nếu yêu nhau và hiểu nhau thật sự,cùng vượt qua tất cả mọi trở ngại : không gian,thời gian, và cả hình thức bên ngoài nữa ... Khi đó mới là YÊU thật sự đấy các bạn !
    Tôi nói có gì không phải và xúc phạm mọi người thì xin mọi người bỏ qua cho ! Cảm ơn !
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  8. nhatrangatoz

    nhatrangatoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có tình ******** yêu gì trên nét sất. Các bạn quan niệm thế nào là tình bạn? Những người quen biết nhau, chát với nhau một thời gian đều có thể được gọi là BẠN hay sao? Có thể gọi là bạn, nhưng là "bạn chát". Còn từ "bạn chát" trở thành bạn thật sự (bạn ngoài đời) còn phải vượt qua một chặng đường dài nhiều thử thách nữa. Còn để có được một người bạn chân chính theo đúng nghĩa "A friend indeed is a friend inneed" thì càng khó hơn nữa. Khó nhưng không có nghĩa là không thể. Bạn có thể tự hào nếu bạn có nhiều hơn 2 người bạn đúng nghĩa như thế.
    Vậy đó, theo tôi, qua NET, chúng ta có thể quen biết với nhiều người ở khắp mọi nơi, nhưng nếu mình muốn mối quan hệ đó không đơn thuần chỉ là giải trí thì như thế vẫn còn chưa đủ, phải nói chuyện thật là nhiều, thư từ, gọi điện, và tốt nhất là gặp mặt.
    Người ta có câu: Xa mặt cách lòng. Huống gì chúng ta là những người xa lạ, chưa hề gặp mặt thì e rằng đó chỉ là ảo tưởng, và một tương lai gần sẽ như bọt xà phòng thôi.
    NhaTrangAtoZ
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm
    Tôi dò dẫm bước đi trong đêm tối hòng tìm cho mình một lối thoái, tôi chưa tìm ra, nhưng rồi tôi sẽ tìm thấy, nhưng vấn đề là bao giờ
  9. ngoisao_codon

    ngoisao_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tại sao các bác lại không tin vào những người trên mạng nhỉ. Thế chẳng nhẽ mọi người lên mạng chát chỉ là để giải trí thôi à. Đúng là tìn bạn thực sự trên mạng thì rất khó nhưng không thể không tìm được đâu các bác ạ.
    [blue]
    bluestar
  10. black_raven

    black_raven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko tin la có tình yêu chỉ qua chat.Nhưng nếu gặp nhau rồi thì lại khác.Tôi cũng đang trong tâm trạng như thế đây.Mặc dù chúng tôi chat rất ít nhưng tôi rất có cảm tình với anh,cho đến khi tôi găp anh thì ...Nhưng thôi,chuyện của tôi có lẽ phải chuyển sang box "tình yêu sét đánh " mất rồi.
    Nắng có hồng bằng đôi môi em
    Mưa có buồn bằng đôi mắt em
    Tóc em từng sợi nhỏ
    Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh.

Chia sẻ trang này