1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TINH YEU TREN MANG, LIEU CO NGHIEM TUC?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhphuong82, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    CUỘC SỐNG MUÔN MÀU ĐA DẠNG LẮM MỌI NGUỜI ƠI
    TRÁCH CHI NGƯỜI TA ĐÃ BỎ THẬT RỒI TRÁCH CHI MỘT NGƯỜI ĐÃ Ở NƠI RẤT XA
  2. augustine

    augustine Moderator

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ InterNet chỉ là một trong số 1001 hình thức để làm quen thôi. Cũng giống ta làm quen với một người trên xe buýt, hay làm quen 1 người ở Thư Viện chẳng hạn, hay ở những CLB ngôn ngữ ..... Quan trọng là hình thức sau InterNet cơ, quan trọng hai người đó gặp mặt nhau, nói chuyện thực sự với nhau, xem có hiểu nhau không ??? Còn thực ra bản thân InterNet chẳng có tội tình gì.... tất cả phụ thuộc vào chúng ta ....
  3. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã chứng minh điều đó là không thể đâu nào?Cốt yếu là bản thân của mỗi người.Thật tình mà nói để có một tình yêu đúng nghĩa quả cũng khó khăn và gian nan thật.Nhưng nếu được thì tình yêu đó thật đáng để trân trọng biết bao.Khó khăn gian khổ bao giờ cũng được đền đáp bởi những thành quả thật ngọt ngào.
    Mình cũng đang rơi vào trường hợp ấy đấy.Mình tin anh và đã hứa với lòng nhất định chỉ chờ mình anh.Đối với mình,anh rất quan trọng.Anh luôn quan tâm,an ủi,che chở mình.Anh luôn cho mình cảm giác an toàn.Và mình đã yêu anh......Không biết kết quả như thế nào?Nhưng mình tin vào mình và tin vào anh.
    Hi vọng anh nghe được những gì em nói.
  4. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin chúc bạn may mắn và hạnh phúc trong cuộc tình của mình.Một lời chúc chân thành !
    Hãy cứ mơ ước và hy vọng vì khi không dám ước mơ và hy vọng thì con người đó có lẽ đã chết rồi ( như thằng tôi chẳng hạn ).
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  5. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã ủng hộ.Anh đừng bi quan như thế chứ!Hãy tin vao bản thân mình.Trên đời này người nào có gan thách thức với số phận thì người ấy có cơ hộ khẳng địng mình.Anh hãy nhớ lấy điều ấy.
    Chúc anh may mắn và luôn lạc quan.
  6. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mình chia xẻ với những suy nghĩ của bạn. Mình cũng là một người theo chủ nghĩa hoài nghi về tất cả, đôi khi suy nghĩ đó bị đẩy theo hướng quá tiêu cực. Biết nói thế nào nhỉ? Có thể là mình hơi thiếu niềm tin. Tình yêu trên mạng, cũng có thể có lắm chứ, với một điều kiện là chân thành thực sự. Nhưng điều đó không dễ tìm được. Mình không tin là trong cuộc sống có một mối tình như trong phim "You've got mail". Mình cũng có trao đổi email với một vài người bạn quen qua mạng, cảm thấy rất hợp nhau. Hàng ngày mình cũng có cảm giác hồi hộp khi check mail, những câu chuyện trao đổi với nhau cũng rất thú vị. Mình nghĩ là mình đã có được những người bạn tốt, nên duy trì những quan hệ đó. Thế thôi, còn yêu là điều không nên. Mình là kẻ hoài nghi mà.
  7. moonkey81

    moonkey81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có ai nói tình yêu trên mạng không đẹp đâu càng khó thành nên càng hay được mới độc. Tôi cũng vậy nè không biết sẽ đến đâu nhưng những gì tôi đã có đươc không tồi chút nào. Các bạn kiếm xa khó quá thì kiếm gần cho dễ.
    Tinh Tham Lang

Chia sẻ trang này