1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu trên mạng: phải làm sao khi đã quá yêu 1 người nhưng rồi ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beyeuHKGH, 22/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beyeuHKGH

    beyeuHKGH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trên mạng: phải làm sao khi đã quá yêu 1 người nhưng rồi ...

    Nhưng rồi khi nhìn thấy ảnh của anh ý em đã thất vọng tràn trề, nó ko như những gì em mong đợi. Vậy mà cách đây có ít ngày thôi em vẫn yêu anh ấy cuồng dại, thậm chí em còn định dùng mọi thủ đoạn để giành giật anh ấy với 1 vài người con gái khác. Bây giờ em hụt hẫng, hoang mang thất vọng quá, em cảm thấy mình có lỗi với anh ấy. Em đã từng nói yêu anh ấy rất nhiều nhưng bây giờ em đã ko còn 1 chút gì tình cảm với anh ấy nữa. Như vậy có phải là khốn nạn ko? Em có nên nói ra sự thật đau lòng này cho anh ấy biết ko? Liệu anh ấy có thất vọng quá mà đâm ra nghĩ quẩn làm những chuyện dại dột ko? Em hoang mang quá, mong cả nhà cho em lời khuyên.
  2. p03ttmt

    p03ttmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em hết yêu nhanh thế :). Còn về phần người mà có 2,3 người yêu cùng 1 lúc thì khỏi lo, chả có chuyện dại dột nào đâu, em hok yêu họ thì họ iu người iu họ. Thế thôi nhở
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đừng ,cậu đừng làm thế mà ,xin cậu đấy anh ấy uất lên làm gì dại dột thì ai sẽ đi cưa gái để post lên TVTY cho mọi người học tập tiếp
  4. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn giống mình nhỉ?
    Nói chung là thoả thuận trước với nhau là nếu sau này ra đời mà gặp thì có thay đổi hay không vẫn phải chấp nhận thực tế,
    như trong topic kia mình cũng nói đấy, anh bạn mà mình yêu trên mạng như bạn kia, Chuyện của mình để bạn tham khảo:
    sau khi anh ta đi về mình cũng thấy có khi mình cũng có lỗi, mấy ngày sau đó, mình cũng có gọi điện nói chuyện với anh bạn này nhưng trong đầu nghĩ nói vui vẻ như bạn bè mà thôi, vì biết không còn yêu nữa, anh ta cũng vậy và mời mình về ăn tất niên.Hôm đó hẹn anh at là 7h rối, còn anh người yêu kia của mình là 9h mơi qua, thế là đột nhiên hôm đó người yêu mình không hiểu sao lại đến sớm hơn, thế là mình và anh bạn anỳ đang trên đưòng đến nhà thì người yêu mình gọi thế là mình lại bắt anh at đưa mình về lại chỗ cũ vì người yêu mình đợ ở đấy.Kể ra thì cũng tàn nhẫn thật nhưng không yêu thì biét làm sao được.
    Hi vọng anh của bạn cũng cố chịu đựng vậy.
  5. beyeuHKGH

    beyeuHKGH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ko biết chắc là anh ấy có 2, 3 người yêu cùng 1 lúc hay ko. Đấy là em chỉ nghe anh ấy kể với em và 1 vài người biết cái góc xó xỉnh đó biết thôi (Tụi em cùng tham gia 1 forum trên mạng). Em chỉ sợ với nhan sắc của anh ấy, chắc ở ngoài đời kiếm người yêu cũng là rất khó chứ chưa nói gì đến chuyện có 2,3 người yêu cùng 1 lúc. Còn em đã từng nói yêu anh ấy rất nhiều, em đã cho anh ấy nhiều hi vọng, bây giờ em chỉ sợ làm anh ấy thất vọng anh ấy sẽ nghĩ quẩn làm chuyện dại dột mất thôi, em đang lo lắng quá bác ạ.
  6. beyeuHKGH

    beyeuHKGH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ là chưa có nói anh ấy là mem của TVTY này mà Có lẽ bạn đang đói nên hoa mắt đọc nhầm rùi. Tớ cũng thông cảm với bạn. Ý kiến của bạn tớ đã ghi nhận để tham khảo. Chúc bạn may mắn ko phải rơi vào trường hợp éo le như tớ

  7. jumanji71

    jumanji71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ em thôi . Người không vì mình thì trời tru đất diệt . Em không yêu anh ta nữa thì gút bai thôi, còn chần chừ gì nữa .
    Cơ mà em quả là có tấm lòng từ bi như bồ tát, sợ anh ấy bị sock mà làm chuyện dại dột . Thánh thiện quá . Cửu ngưỡng, cửu ngưỡng . Thôi đã thương thì thương cho trót, đã trót rồi thì trét luôn, em cứ tiếp tục giả vờ yêu anh ấy đi, đợi khi nào anh ý hết yêu em thì chia tay cho nó khỏi áy náy, cắn rứt lương tâm .
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    chú HKGH vừa post ảnh lên đã có chuyện
    rõ khổ
  9. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Xấu quá hả bạn hay sao mà thất vọng. Thế thì tốt nhất cứ show hàng đã rồi liệu xem có yêu được hay ko chứ cứ bảo yêu đương này nọ rồi đến khi xem hàng lại chán.
    Em là người dân tộc nên nghĩ gì nói nấy
  10. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Sao không gặp trước hẵng nói lời yêu. Bản thân tớ phải cẩn thận với mấy từ yêu , thương, nhớ lắm , không phát ra bừa bãi được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này