1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu trên mạng: phải làm sao khi đã quá yêu 1 người nhưng rồi ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beyeuHKGH, 22/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BBThaoHang

    BBThaoHang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0

    Ui thế ko phải beyeuHKGH nói về anh HKGH hay sao thế?
    Nhưng rồi khi nhìn thấy ảnh của anh ý em đã thất vọng tràn trề, nó ko như những gì em mong đợi ----> Em chỉ yêu 1 người qua mạng ( ảo ) tưởng tượng ra hào hoa phong nhã .Do em cả thôi em ợ .Mà mới nhìn ảnh đã ném phăng tất cả ,em chẳng biết thế nào là yêu ,chỉ là thích cho có mà thôi
    Em có nên nói ra sự thật đau lòng này cho anh ấy biết ko? Liệu anh ấy có thất vọng quá mà đâm ra nghĩ quẩn làm những chuyện dại dột ko? ----> Biết em là ai , có yêu thương gì em chưa? Mà người ta phải nghĩ dại dội vì em .Còn nếu người ấy có thì xin lỗi em nhá em yêu phải 1 thằng hơi bị đần đó Vì con trai còn nhiều chuyện đáng để quan tâm lắm .Chứ ko như con gái mình đâu em ợ
    Em chỉ sợ với nhan sắc của anh ấy, chắc ở ngoài đời kiếm người yêu cũng là rất khó chứ chưa nói gì đến chuyện có 2,3 người yêu cùng 1 lúc -----> Theo chị biết , đánh giá thì con trai ko cần đẹp trai quá , đẹp quá hoá đẹp gái em nhể .Chị biết có nhiều người ngoại hình bình thường mà con gái bu quanh vì họ có nét riêng của họ .
    Cuối cùng chị có câu này dành riêng , hợp với hoàn cảnh của em "Em viết tên anh ngàn lần trên cát , để cho trâu bò giày xéo tên anh " Thích hợp với em đó
  2. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thông cảm với bạn ... Hình như tâm trạng bạn đang rất hoang mang ... mình nhìn thấy sự hoang mang, bế tắc trong nhưng dòng tâm sự lộn xộn của bạn
    ...........................
    1 người con zai đẹp ... mặt mũi chỉ là vỏ ngoài thôi ... cái đẹp chính là ở tâm hồn bạn ạ ... Tuy nhiên cũng có những người bề ngoài đã hãm và bên trong cũng hãm vô biên ... thật là đáng thương ... Quay lại với tình yêu của bạn ... nếu bạn vẫn còn yêu thương anh ý thật lòng ... thì bạn cố kiếm nhiều tiền, dành dụm mấy trăm triệu, đưa anh ý sang Hàn Quốc làm lại mặt bạn ạ ... có thể tâm hồn ko ra gì, nhưng ít nhất còn vớt vát được cái mặt
    ..........................................
    Nhưng nếu giờ yêu thương đã cạn ... thì cứ lặng lẽ mà ra đi thôi ... Đừng làm tổn thương đến trái tim non nớt của anh ý ...Làm người, ai lại làm thế nhỉ ...
    // Mình tin chắc anh ý là người mạnh mẽ ... biết đâu nỗi đau này sẽ làm nghị lực cho anh ý vươn lên ... nhỉ
  3. Washabee010

    Washabee010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình cảm động quá. Đọc xong mà ứa hết cả nước mắt. Theo mình ko nên nói cho anh ấy biết sự thật phũ phàng đó. Hãy để anh ấy sống hành phúc nốt những tháng ngày còn lại của đời mình đi. Bệnh anh ấy nặng lắm, khó chữa thật rồi. Nói cũng ko có ích chi đâu.
  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Nick beyeuHKGH mà đi yêu anh khác thì bó tay rồi, biết tư vấn làm sao
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Công tầm ảnh hưởng của mạng TTVN ngày càng lớn. Bao kẻ cố mua cái danh hão trên mạng trong khi thực tế ngoài đời chẳng đáng một xu
  6. trucbachtan

    trucbachtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    có câu châm ngôn : người đàn ông thì yêu người yêu của mình- người phụ nữ thì yêu tình yêu của minh
    Sao thấy trong trường hơpợ này hợp lí quá trời!
    Tội em quá : tự thêu dệt nên tình yêu rồi tự yêu cái tÌnh yêu đó.Hờ hờ
    Tuy nhiên nếu thật anh kia cứ tưởng mình là hoàng tử bạch mã ai cũng mê thì cũng hơi hâm thật!
  7. ColdHorse

    ColdHorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình thật mấy bạn này tài ghê, qua mạng chưa biết mặt đã yêu dữ văn dội. Giả sử đối tượng đẹp trai nữa thì rội văn rữ luôn. Người ta gặp gỡ thân thiết nhau ngoài đời còn thế lọ thế trai, nghe cứ như thiên đường tiểu thuyết rẻ tiền thời đại online ý.

    Nói thế này cho nó ấn tượng anh mà tán theo kiểu trên mạng giống chú kia thì ối em say, dưng cơ mà chán chả để làm gì, mạng mẽo lâu ngày đâm nghiện chán mà chẳng dứt nổi, đi offline nhiều cũng chán nốt, chán chả buồn nói.
  8. hocdottaisi

    hocdottaisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Âu cũng là 1 tiếng chuông cảnh tỉnh cho những người đang định tìm cho mình một tình yêu trên mạng và những người mang mộng ảo tưởng muốn trở thành người nổi tiếng bằng công nghệ tự lăng xê qua mạng. Chàng hoàng tử cuỡi bạch mã rốt cuộc vẫn chỉ có trong mơ mà thôi.
    Được hocdottaisi sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 22/02/2008
  9. hocdottaisi

    hocdottaisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hay là yêu luôn anh NGCK này đi. Anh này thì đẹp trai thôi rồi. Nhà lại giầu nữa, yêu luôn đi ko là anh yêu mất đấy Quên khẩn trương cái ku HK vừa xấu vừa hãm của em đi.
  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Yeah, anh cũng ủng hộ AnhNhaGiau, trông ảnh trong box cũng phong độ lắm, có điều yêu vào cẩn thận chứ anh í hay dỗi lắm đấy ( nhìn mặt là biết :D )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này