1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu trên mạng

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi fang_em_nhiet_tinh1, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fang_em_nhiet_tinh1

    fang_em_nhiet_tinh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Theo tui ,tình yêu trên mạng là hoàn toàn có thể thậm chí tiến xa hơn nữa .Chỉ có điều 2 người cần biết cái ảo thành cái thực , từ online thành offline .Khi ấy có khác gì bao tình yêu khác đâu
    Tình yêu có đến dễ hay ko là ở mối quan hệ của chúng ta
    Khi MQH ít thì sự lựa chọn thật là khó khăn từ đó mà ít có cơ hội có được tình yêu đẹp
    Còn điều nữa khi đã offline rồi ,qua tiếp xúc cảm thấy hợp nhau thì sao lại ko tiến xa??????????
    BUON NHU CON CHUON CHUON
  2. fang_em_nhiet_tinh1

    fang_em_nhiet_tinh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Theo tui ,tình yêu trên mạng là hoàn toàn có thể thậm chí tiến xa hơn nữa .Chỉ có điều 2 người cần biết cái ảo thành cái thực , từ online thành offline .Khi ấy có khác gì bao tình yêu khác đâu
    Tình yêu có đến dễ hay ko là ở mối quan hệ của chúng ta
    Khi MQH ít thì sự lựa chọn thật là khó khăn từ đó mà ít có cơ hội có được tình yêu đẹp
    Còn điều nữa khi đã offline rồi ,qua tiếp xúc cảm thấy hợp nhau thì sao lại ko tiến xa??????????
  3. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nào cũng thấy mọi ngưòi nhắc đến "tình".
    Yêu thật với ảo thì vẫn là những rung động thực sự mà.Tình yêu với những ai chân thành thì qua mạng hay ngoài đời những xúc cảm đều rưa rứa. Nhưng hình như yêu qua mạng đôi khi còn mạnh mẽ hơn, khao khát hơn , thổn thức hơn so vời ngoài đời.Vì có lẽ ngưòi ta càng không gặp đưọc nhau , lại càng mong gặp đưọc.
    Cái khoản yêu online và sau đó mới ofline cũng nhiều nhiều.Thành cũng có, bại cũng có.Nhưng tỉ lệ bại nhiều hơn vì khi gặp nhau , , hai người không phải thể hiện mình bằng đôi tay type bàn phím , đôi mắt để đọc những dòng chat, mà là hai ngưòi bằng da bằng thịt, hai đôi mắt trực diện nhìn nhau...khi ấy nếu ngưòi ta có thể nói lên ba tiếng "i love u" thì chắc chắn tình ảo sẽ trở thành tình thực.Ấy thế mà nhiều ngưòi không nói được...!!!
  4. congnhien

    congnhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    www.ttbnol.com web dành cho những người con Bắc Ninh
  5. t_mustang

    t_mustang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    1
    .
    Coi như là vậy thôi !!!
  6. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    ko phải rất ít mà là rất nhìu thưa bác như hiện tai em đây vừa viết bài vừa chát với 1 anh bạn iu bạn em sau chưa đầy 1 tháng gặp nhau trên mạng mà nàng suốt ngày giận zỗi chàng thì hỏi em nàng có kể gì cho em về anh ko " hic khổ thân em lâu zùi bọn em có chơi với nhau quái đâu tò mò thì hỏi để nhìn mặt chút xem anh ta như thế nào thôi lên chàng hỏi em cungchĩt luôn " .tình yêu trên mạng nếu có thể gặp nhau ngoài đời thì may ra còn có thể được chứ cứ gặp nhau ngày qua ngày trên mạng thì vớ vẩn quá chỉ là bạn thôi ,mà đôi khi yêu nhau trên mạng zùi gặp nhau ngoài đời lại thấy ko như mình nghĩ ,em thấy tình iu trên mạng mà tiến xa thì cũng có nhưng cũng ít lắm ạ
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Cô trứng kiến trứng voi nhiều thế chắc kinh nghiệm đầy mình?Tư vấn hộ anh phát.
    Anh đang iu trên mạng,Lỡ mà tan vỡ thì đau lắm.Mới đầu anh cũng chả tin...trên mạng thì yêu thế đếch nào được chứ...nhưng rồi chả hỉu thế nào..... hôm nào lên mạng mà không gặp đối tượng là ngày không ngủ....đêm cũng chả ăn được.
    Cũng chat voice,webcam,điện thoại rồi....Mỗi tội chưa gặp nhau.
    Vào đây đọc bài thấy bảo T/y trên mạng khó thành,anh cũng hãi lắm....Theo cô khó thành ở khâu nào?Hai người không có điều kiện gặp nhau?Hay khi gặp nhau rồi lại vỡ mộng vì đối tượng không giống trong tưởng tượng???
    YÊU NHAU ĐI ĐỂ RỒI MAI CHIA LY
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 08/03/2005
    [/QUOTE] Có hai dạng tình yêu tan vỡ qua mạng.
    Thứ nhất:thất vọng vì những gì mình tưởng tượng ko đúng và cảm thấy ko muốn đối thoại.
    Thứ hai cảm thấy có cái gì đó ko thật vì hình như bản thân cũng ko tin lắm vào chuyện tình qua nét(Vip cũng có tâm trạng này nên mới phải hỏi codai đúng ko?)
    Thế thì cái nào là nguyên nhân nhỉ?/
  8. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cho đến hôm nay, tớ không tin là có tình yêu trên mạng, mà chỉ có thể tồn tại 1 tình bạn. Tình bạn này còn fải xây đắp chán ở cuộc sống thật.. Nếu không thi`....
  9. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tin 100%. Vì tớ cũng đang là 1 nạn nhân.
    Khi đến với tình yêu, sự chân thật sẽ làm nên điều kỳ diêu..
  10. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với bạn. Vì mình cũng giống bạn.
    Tình yêu trên mạng ko phải là một thứ tình cảm ko có thật, có chăng thì chỉ có con người là ko thật lòng thôi. Vì cái ảo của mạng chỉ là khi hai con người chưa gặp nhau, khi họ đã gặp nhau và có cùng một lý tưởng, hay nói đơn giản chỉ là họ hợp nhau, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Chia sẻ trang này