1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu trên mạng

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi fang_em_nhiet_tinh1, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Sao lại hoang tưởng chứ, rất nhiều đôi sau này thành vợ chồng . Ko quan trọng là tình yêu online hay ko? Quen nhau thì cũng bắt đầu từ nhiều cách, nhiều hoàn cảnh. Nhiều tình yêu online ko thành bởi họ ở quá xa và ko có điều kiện gặp mặt nhau thì có thể tình yêu phai nhạt dần. Nhưng cũng có nhiều ngoại lệ: Lam Trường và phu nhân của him là một ví dụ, vợ của him ở bên Việt kiều sống ở Mỹ, họ cũng quen nhau qua mạng đó.
    Và cũng còn nhiều chuyện tình khác đẹp ko kém, khi họ có điều kiện gặp gỡ nhau thường xuyên. Đâu cứ phải tình yêu online là phải 2 người sống cách xa nhau nhỉ . Bạn của NGF cũng đang có một mối tình online khá thú vị, nếu ai muốn tìm hiểu về chuyện tình này cứ liên hệ với NGF
  2. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    Hoàn toàn đồng ý với NGF, tình yêu trên mạng chỉ là ảo ảnh nếu cứ ở trên mạng mãi mà không leo xuống để gặp nhau. Còn nếu quen nhau qua mạng và gặp nhau ở ngoài đời thì chuyện tiến tới một tình yêu đẹp là hoàn toàn dễ hiểu, chẳng có gì là mơ mộng cả. Ở thời buổi @ này thì rất dễ gặp các đôi iu nhau trên mạng rồi tiến tới hôn nhân mà .
  3. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    NGF: Chú mày được lắm anh vote 5 stars ủng hộ cho một quan điểm đóng góp vào "sự tiến bộ của xã hội". Chúng ta nhìn nhận sự vật hiện tượng nên gắn nó vào điều kiện thực tiễn của vấn đề ấy tồn tại. Đánh giá để thấy được mặt tiêu cực nhưng không vì thế mà làm mất đi những yếu tố tích cực của nó. Thế giới vốn không quá rộng lớn nhưng nhỏ bé như chúng ta làm sao mà đi tới chân trời góc bể được. Vậy mà cái thế giới @ (nói theo cách của Khuc_mưa) nó đã giúp chúng ta thực hiện được phần nào ước mơ cháy bỏng đó. Một chàng trai đang sống trên mảnh đất quê hương có cơ hội quen một cô gái Việt Kiều dễ thương tận bán cầu bên kia của trái đất. Đó chẳng phải là một điều kỳ diệu sao? Toạ lạc một nơi mà có thể giao lưu với ban bè khắp năm châu.....để rồi có những cơi hội cảm tình, chia sẻ rồi gặp nhau và yêu nhau....thú vị lắm thay.
    Túm lại rằng thì là mà chúng ta có cảnh tỉnh nhưng không phải đóng chặt cửa ngồi trong nhà không cho ai vào Có cơ hội sao lại từ chối giao lưu gặp gỡ còn....yêu hay không yêu như thế nào? hì hỏi ta chứ nhỉ, chỉ có chính ta mới làm ta thoả mãn được nhất câu hỏi ấy mà thôi
    Chúc các bạn có tình yêu đẹp
  4. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Oài! Nói vote cho em vậy mà đến giờ nhìn vào nick vẫn chưa có ma nào bình chọn cả. Buồn 1 min
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng thấy NGF có những câu hay ra trò.Cả cái câu "ko bao giờ mời codai ăn" cũng lắm điều thú vị.Nghe NGF nói về tình yêu trên mạng làm codai lại nghĩ đến một đôi.Mới biết gần đây thôi.Đúng là có lắm cái hay lắm.
  6. cau_vong181

    cau_vong181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mình tin là thật thì sẽ là thật, cái gì nghĩ là ảo thì sẽ là ảo. Hạnh phúc hay tình yêu thì cũng là do chính ta tạo ra mà thôi

Chia sẻ trang này