1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu trên mạng!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi giacmoxua, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trên mạng!

    Có lẽ trong số các bạn đây,cũng có một vài người nào đó rất hay đi chat. Vậy theo các bạn thì có khi nào các bạn có cảm giác có tình cảm rất đặc biệt với người trên mạng không?
    Vậy tình yêu trên mạng có bền,có thực tế không?





    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 05/01/2007
  2. trunghus

    trunghus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Có đấy , ví dụ như khi mình nhìn thấy nick và bài viết này của bạn chẳng hạn !
  3. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
  4. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Có tình yêu trên mạng ko? Vừa rùi cũng có người hỏi mình câu này.
    Chẳng biết nữa! Nếu chỉ đơn thuần gặp nhau trên mạng và nói chuyện thì cũng rất có thể (mà nhiều Trường hợp) nảy sinh tình cảm. Nhưng dù sao đấy cũng chỉ là...tình yêu ...ảo, ko có định hướng rõ ràng, vân vâ và vân vân...
    TY ảo sẽ trở thành sự thật khi đã được trải nghiệm qua nhiều lần gặp gỡ thực tế.
    Ấy là tớ nghĩ thế. Chứ thực ra cũng chả biết định nghĩa yêu đương nó là cái quái gì nữa. hehe..
    Túm lại là...mỗi người 1 quan điểm, 1 cách nghĩ, tùy từng hòan cảnh, vân vân và vân vân...
  5. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Do thời gian ít ko có nhiều thế lên phải tìm kiếm bạn bè trên mạng. Đó là đúng. nếu khi đã quen biết rùi thân thiết rùi, thì gặp mặt làm quen tiếp xem thế nào. Nếu tiếp tục gặp mặt tiếp đi chơi tiếp ắt co tình cảm này sinh. Lâu dần rùi iu nhau và vẫn thường xuyên chat chit với nhau. Nhu thế có gọi là yêu qua mạng ko???
  6. trunghus

    trunghus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Hì , đấy là tui nói thế cho vui thôi , chứ tui đã tu tỉnh đi vào đường chính đạo từ lâu rồi !
    Một mối quan hệ chỉ có thể phát triển nếu có sự tin tưởng , sự tin tưởng chỉ có khi người ta đã hiểu rõ về nhau - những mối quan hệ trên mạng thường không đáp ứng được tiêu chí này , do đó việc mong chờ một mối quan hệ tốt đẹp như ý muốn trên mạng , nhất là chuyện tình yêu rất không khả quan .
    Nhưng mà biết đâu đấy , "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" , với những anh chị em nào còn lẻ bóng thì đây cũng là một con đường !
  7. traitim_lanh

    traitim_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hìhì... mình kiếm được mấy mối tình trên mạng roài đấy, nhưng công nhận là ko được bền vững lắm.
  8. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc!
    You này chắc chuyên gia đi cua gái quá!

  9. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0

    hìhì... mình kiếm được mấy mối tình trên mạng roài đấy, nhưng công nhận là ko được bền vững lắm.
    Ở đời ngon nhất là cái Dồi Chóa!
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Bền hay không là do mình chứ.
    Có những người chơi với nhau bao nhiêu lâu, thân nhau là thế...cuối cùng...chả hiểu gì nhau, thất vọng về nhau...
    Có những người mới gặp nhau lại có thể...tin tưởng nhau đến thế!
    Hichic.. Đời nó buồn thế đấy!
  10. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Kaka ăn nhầm dưa bở roài

Chia sẻ trang này