1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu trên mạng!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi giacmoxua, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    tình iu trên mạng cũng có cái hay, cái lãng mạn của nó mùh.
    HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ
    VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG
  2. Cetonia

    Cetonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    Cetonia thì nghĩ khác, quen nhau trên mạng, nói chuyện hợp gu rồi yêu nhau mà chưa gặp mặt nhau thì thất điên rồ. Chuyện tình cảm sẽ rất hay khi quen trên mạng rồi tiếp xúc ngoài đời, chia sẻ cùng nhau, yêu nhau thế mới hợp lý!
  3. anhnh1983

    anhnh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Trên mạng thì yêu ảo. Còn ngoài đời gặp mặt thì yêu thật!
  4. Karaguma

    Karaguma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Yêu ảo cúng hay lắm chứ. Như thật vậy ko khác j cả. Mình đã yêu ảo rồi. Chỉ là người yêu khi trên mang thôi. Ko gặp mặt. Và chẳng bao giờ gặp mặt.
  5. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ gặp mặt hay chẳng bao giờ "fải" gặp mặt
  6. anhnh1983

    anhnh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Hay cái gì? He he he "em" trên mạng thì ngoài đời râu ria xồm xoàm... "anh" trên mạng thì 13, 14 tuổi..... he he he he. Có hay không? Hay quá nhỉ? He he he he he he..... Yêu đi.....
  7. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Yêu trên mạng như 1 giấc mơ.Khi gặp nhau coi như vừa thức giấc.
  8. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Ko bi đát đến mức đấy đâu!
  9. Karaguma

    Karaguma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta cũng cần 1 giấc mơ như thế. Ko nhất thiết gặp mặt mới tỉnh dc à nha
  10. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn thế,thử nghĩ xem, thật thích thú khi nghĩ về một người như một giấc mơ (vì có bít người mình iu là người như thế nào đâu).Yêu kiểu này thì phải là những người không bị yếu tim mới ăn thua

Chia sẻ trang này