1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu trên mạng!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi giacmoxua, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    quen kiểu nào cũng đc chứ nhỉ , miễn là thấy ng ko xấu, tính ko xấu , thích nhau là đc, các bác nhỉ
  2. vuhoaibac03

    vuhoaibac03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hi all. Mình là mem mới. Nói về tình yêu trên mạng thì cũng chẳng biết nói sao. Quen nhau cùng tâm sự bỏ qua những vướng ngại thường ngày, cùng nhau chơi game....Rồi có cảm tình với nhau, yêu nhau bằng niêm tin và hy vọng.
  3. tunganh72

    tunganh72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu hiện tại của mình đang là tình yêu qua mạng. Hồi xưa khi tham gia vào diễn đàn, rồi quen em. Thỉnh thoảng offline, thế là thích và yêu. Hiện tại vẫn đang yêu. Mà được lâu phết rồi đấy!
  4. lon_in_xau_xi

    lon_in_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    có cảm tình qua mạng khi chat chit tâm sự chia sẻ thì khẳng định chắc chắn là có luôn , nhưng nó chỉ mới như là ảo giác thui .Phải có gặp gỡ tiếp xúc ở bên ngoài thì mới bít đc vì nhiều khi có những người trải lòng thực sự dù ở net và dù ở ngoài ,nhưng cũng có những người ở net thì tốt đẹp nhưng ở ngoài trái ngược hẳn .Nên bắt nguồn cảm xúc có thể từ net nhưng tồn tại và nuôi dưỡng đc tình cảm đó hay ko thì phải có thực tế .Khi đã gặp nhau ở ngoài rồi thì đâu còn liên quan đến net nữa , lúc đó lựa chọn và cảm giác thế nào là do nhận thức và cảm xúc thật của chính mình rồi còn gì .Cũng có khi yêu 1 người ko phải do quen qua net khi chia tay người ta ko nói gì , nhưng cũng yêu nhau do qua net thì lại đổ tại là yêu qua mạng nó thế , cái này tớ nghĩ hơi có phần mất công bằng với tình qua net .bản thân tớ từng có 1 thời gian cũng cảm tình với 1 mod cùng quản lý ở 1 diễn đàn , nhìn pic, web, chat , đêm nào cũng buôn đt đến mấy tiếng trong gần 3 tháng trời , ấy vậy mà khi quyết định gặp thì tớ cảm thấy có cái gì đó thực sự thất vọng khi vẫn con người ấy , cách nói chuyện ấy mà tớ lại thấy vô duyên kinh khủng khi nghe 1 điệu cười .và thế là tớ tình nguyện vứt dép ở lại để chạy (chắc tại tớ giống 1 bà cô già khó tính )
  5. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    ai bảo ko chat voice, ko gđt , mà chỉ chat gõ và nhắn tin , nên ko nghe đc giọng cười là phải
  6. lon_in_xau_xi

    lon_in_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    hok đọc kỹ à, đêm nào nó cũng alô buôn vài tiếng trong gần 3 tháng đấy cậu ạ
  7. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    dã man thì đừng hỏi, đêm nào cũng buôn đt lâu , tốn xiền lắm
  8. optimizerhn

    optimizerhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ người ta có số cố định thì cũng ko tốn lắm
  9. lon_in_xau_xi

    lon_in_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    có hum cityphone có hum mobifone bắn sang số tớ là mobifone :D , nói chung là cũng chịu khó đầu tư
  10. optimizerhn

    optimizerhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ặc, thế mà mấy tiếng mỗi ngày? Đầu tư thế mà vẫn bị chạy mất. Phải mình có mở...

Chia sẻ trang này