1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh yeu tren mang

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tung_vtv3, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_vtv3

    tung_vtv3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chao ban cung toan bo moi nguoi trong bai viet nay.Khi doc bai nay toi va ban cung canh ngo day.Toi quen nguoi yeu toi bay gio cung qua mang,chua mot lan gap go,nhung ngay tu buoi dau toi da co cam xuc rat la.Can phai noi them la toi hien gio cung khong con it tuoi 27 roi.Internet doi voi toi truoc day la phcu vu cong viec boi vi toi kinh doanh may tinh.Va lan gap dau tien voi nguoi ay toi da thay rang day chinh la mot nua cua doi minh.Khong biet sau nay khi gap nhau chung toi co yeu nhau nhu bay gio khong?Nguoi yeu cua toi con tre lam kem toi nhieu tuoi va con dang o rat xa toi.Lam luc toi cung muon tu bo tat ca de duoc sang ben day de duoc ben canh nguoi yeu.Nhung co le la con phai doi mot thoi gian dai nua.Chung toi moi chi biet nhau qua anh va thu tu.Thinh thoang cung goi dien cho nhau.Cho du tinh yeu tren net that la mong manh,nhung toi tin rang cai gi den se den.Neu minh yeu that long ,yeu bang ca trai tim thi chac rang cuoc doi se khong de cho minh that vong dau.Toi hoan toan tin tuong vao nguoi yeu cua toi,mac du bay gio chung toi bi khong gian va thoi chia cach.Nhung nhung cai do chi lam cho toi cang thay yeu nguoi yeu toi nhieu hon thoi.Hon bao gio het khi toi viet ra nhung dong tam su nay,toi thuc su muon duoc o gan ben em.

    tatung
  2. Mellisa

    Mellisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bác mong bác cầu được ước thấy
    Mellisa
  3. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời ơi anh tùng vtv3 suốt ngày chat chit trên mạng phải không.Anh chát với cô nào bên 915 hả.Coi chừng bị bỏ bom rồi.Thằng em biết thế thôi.Bye.
  4. Mellisa

    Mellisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Oh vậy hả ôi thế thì miễn bàn luận
    *********************************************
    We are young, we are free, forever
    *********************************************
  5. vuducvuong

    vuducvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    AI BIEU SUOT GNAY CHAT VOI CHIT TREN MANG LAM GI
    YEU NGUOI BIET MAT CON KHO HUONG HO LA KHONG BIET MAT ! THOI RANG QUEN DI NHA

    XV
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Tôi thành thật khuyên bạn chân thành không lấy tiền công đánh máy luôn nhé :
    Khi quen bạn gái (hoặc trai) qua mạng internet nói chung hoặc qua chat nói riêng thì tốt nhất bạn phải cẩn thận. Vì
    1/ Ít nhất bạn phải biết rõ ràng rành mạch mặt mũi, tính tình và thân thế của người ấy ra sao chứ. Đằng này bạn chưa hề gặp bạn ấy ngoài thực tế mà chỉ biết nhau qua mạng, qua những tấm ảnh đã được sàng lọc bởi những tay đồ hoạ chuyên nghiệp, qua tiếng nói trong điện thoại.... Tất cả những thứ này thật ra đều là ảo !!! Đúng không??? Nếu bạn cho là đúng thì bạn đã thất bại bước 1 rồi !!
    2/ Nghe bạn kể rằng bạn quen người ấy cũng đã lâu, bạn rất tin tưởng người ấy mặc dù người ấy ở rất xa phải không? Có thể tôi nói không đúng ý bạn nhưng trước đây tôi đã từng yêu qua mạng , yêu nhau hơn 4 năm trời nhưng kết quả cuối cùng cũng là con số không (hoàn cảnh gia đình không cho phép 2 đứa lấy nhau, xa mặt cách lòng....). Bạn chưa hề ở bên cạnh người ấy bao giờ thì làm sao bạn hiểu rõ được tính nết hay cách cư xử của người ta? Nếu không hiểu thì lấy cái gì chắc chắn để bạn có thể tin tưởng người ấy sẽ là của riêng bạn được chứ?
    Cuối cùng tôi góp 1 ý kiến này cho bạn quyết định nhé, nếu 2 điều kiện trên mà bạn chưa đạt được thì tôi nghĩ bạn không nên đặt hết niềm tin vào 1 cái gì đó không chắc chắn. Tức là nếu mọi chuyện diễn biến như vậy hoài thì bạn không nên quen nữa, chĩ làm khổ mình và người ấy thôi. Bây giờ bạn chưa hiểu được người ấy, nói chi sau này bạn lấy người ấy về nhất định sẽ nảy sinh mâu thuẫn và từ đó sẽ có rất nhiều chuyện nữa mà ở đây không có điều kiện để đề cập đến. Chúc bạn có 1 quyết định đúng đắn nhất.

    Nothing Impossible
  7. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Trời không phải các bác chứ vậy???Người ta yêu nhau các bác không ủng hộ thì thôi lại còn phá đám nữa....Tôi nghĩ đại đa số các bác dều quá buông theo lối nghĩ thực dụng ....Các bác cứ thử nghĩ xem người ta đã 27 tuổi rồi và thực tế đã chưa từng vướng vào thứ duyên nợ khó nghĩ như vậy,,,Trong hàng trăm nghìn người tự dung họ chỉ hợp với cô gái kia thôi...Và chuyện gì dến thì sẽ đến ..Họ sẽ tự tìm đến nhau nếu như đung là duyên trời. Còn nếu không thì như là kỉ niệm buồn...Yêu mà không dược yêu .....Thế thôi làm sao phải suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Đời còn dài và tình yêu thì muôn thủa...Đó chỉ là 1 trong 1001 tình cảm của con người mà thôi. Có hàng ngàn người yêu nhau biết mặt nhau, ra mắt họ hàng...tất cả mọi thứ nhưng cuối cùng chẳng cưới được nhau. Thế đấy....Trong tình yêu tui quan niệm hợp là yếu tố trên hết...
    Nhưng thực lòng mà nói thì không bao giờ tui có ý định tìm người yêu trên mạng cả đâu
  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy, thấy chưa, nói lòng vòng từ Tây sang Đông cuối cùng cũng kết luận 1 câu nghe lọt lỗ tai đấy !

    Nothing Impossible
  9. wang_wang

    wang_wang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ rằng tung_vtv3 sẽ lấy được người yêu trên mạng của mình . tuy la` mong manh nhưng cũng có bao nhiêu đôi sông rất hạnh phúc đấy
  10. Dang_Huong_Giang_new

    Dang_Huong_Giang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ????????? Yêu yêu ........!!!!!!!!!!!
    Ran

Chia sẻ trang này