1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu trên net - có phải là xu hướng được chấp nhận ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ATA100, 10/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trên net - có phải là xu hướng được chấp nhận ?

    Xã hội thông tin @ ngày nay chi phối một phần không nhỏ xã hội thực của chúng ta, một phần nào đó tác động không nhỏ đến những mối quan hệ giữa người với người. Tình yêu cũng không ngoại lệ chịu sự chi phối của xã hội thông tin. Nó dường như là một công cụ đắc lực giúp cho những giới hạn về địa lý, về thời gian trong tình yêu dường như được thu hẹp lại. Mặt khác đã xuất hiện và tồn tại mối quan hệ trên net mà nhiều người gọi đó là tình yêu.

    Vậy mối quan hệ tình yêu trên net này thực sự được chấp nhận hay không ? Bản thân mỗi con người trong mối quan hệ này sẽ đối xử với nhau ra sao ? Bản chất của tình yêu net với tình yêu truyền thống có khác nhau không hay là chỉ khác về hình thức thể hiện ?

    Theo ý kiến của các bạn thì thế nào ? Liệu đây có phải là xu hướng trong tương lai của lớp trẻ: yêu qua net ?


    Đi về nơi xa... 2003​
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ở đâu chẳng tồn tại, chẳng phải ai cũng bảo tình yêu không phân biệt cái gì sao, diệt mọi thứ trên đường đi của nó để chiến thắng, giành lấy trái tim của hai người, buộc hai người phải ở bên nhau sao ? vì thế tình yêu trên net tồn tại rất nhiều, có khi là chóng váng, mới gặp mới nói chuyện đã có thể nói yêu ngay được, rồi biến nó thành thực tế, được dăm ba ngày, 1 -2 tháng........rồi chia tay, có lẽ vì thế nhiều người cứ như yêu là mốt chứ không phải thực sự yêu như truyền thống nữa, họ yêu cứ như cái cuộc sống công nghiệp hiện tại vậy.
    Lại nói ngược lại, tình yêu trên net cũng tồn tại rất nhiều mặt tốt, nhiều đôi bền vững lắm chứ vì họ hiểu tâm hồn, con người của nhau qua những lời tâm sự, rồi quen biết, gần gũi nhau hơn, chỉ càng khiến tình cảm tăng lên theo thời gian. Chính net khiến người gần người hơn và hiểu nhau hơn mà dễ nói hơn là gặp nhau đôi khi chẳng thể mở lời.
    Tui thì tui chấp nhận tình yêu trên net, không biết ý kiến mọi người thì sao, tình yêu trên net có nhiều điều thú vị lắm chứ nhưng nếu biết cách thì nó mới trở nên lâu dài và đẹp đẽ còn nếu giữa hai người không thực sự đồng điệu thì sẽ chỉ sớm kết thúc mà thôi. Tình yêu dù ở đâu luôn cần sự chân thành và hết lòng vì nhau.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  3. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Cái thứ tình cảm mà bạn đang nói kia đâu có phải là tình yêu, ... tình yêu đích thực nó khác cơ, chân thành, bền vững và thiêng liêng lắm.
    Tôi quan niệm những người trên NET đều có hai phần, phần con người thực tế và phần con người trên NET - phần ảo. Và tình yêu trên NET, ùh, nếu có chính là phần yêu của những con người ảo với nhau. Thứ tình yêu này mang hầu hết các sắc thái hờn ghen nhung nhớ như là TY đích thực, nhưng chỉ tồn tại trên một không gian ảo, không gian kết nối mà thôi.
    Tôi nghĩ, ở một xác suất nhỏ nào đó, phần nghìn chẳng hạn thì tình yêu NET có thể chuyển hoá thành TY đích thực. Tiếc thay, thực tế đã chứng minh ra trong vô vàn cuộc tình trên NET, cuối cùng chỉ đi đến một cái kết không lấy zì làm đẹp đẽ.
    Bạn bảo Tình yêu trên NET thú vị lắm, vâng, phải. Nhưng đấy là sự thú vị của một trò chơi, một trò chơi không hơn ko kém....
    Tôi không bao giờ có ý định đổi một chút hiện thực để lấy một trời hư ảo, không bao giờ ..........
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Lại còn 2 phần, có thể bạn nói đúng, nhưng không phải là tất cả, vì tôi cũng quen khá nhiều người và thấy rằng giữa con người trên internet và con người thực của họ không có gì khác nhau lắm, chỉ có khác đôi chút là họ nói chuyện một cách cởi mở hơn đôi chút, chỉ đôi chút mà thôi. Và dù như bạn nói có con người thứ 2 trên internet đi chăng nữa thì tôi cũng nghĩ rằng, con người thứ 2 ấy cũng chẳng có nhiều điểm khác biệt và trái ngược với con người thật. Và tất nhiên trong cuộc sống vẫn có những ngoại lệ và bất ngờ, nhưng nó không phải là nhiều.
    Như tôi chẳng hạn, tôi vẫn thấy mình không có nhiều thay đổi, và nếu có thể tôi muốn nói rằng tôi chẳng có gì khác so với lúc tôi thể hiện ngoài cuộc sống. Vẫn là tôi hungdo3d.
    hungdo
  5. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Hưng đỗ đang có sự nhầm lẫn giữa Tình yêu trên NET và Tình bạn trên NET. Tình bạn, ừ, chỉ cần một chút đồng cảm, một chút chân thành là đủ rồi. Bởi một người bạn, bạn bình thường, không ảnh hưởng nhiều lắm đến cuộc sống của mỗi người.
    Còn người tình, đó là người có ảnh hưởng quyết định đến cuộc sống của bạn. Lover hiện hữu trong tất cả các hoạt động sống, tất cả. Trong tình yêu, hai người không chỉ chân thành với nhau mà còn hy sinh cho nhau rất nhiều, dành cho nhau những tình cảm thiêng liêng nhất, và chỉ cho nhau mà thôi. Để nói được tiếng yêu, người ta phải hiểu nhau và tôn trọng nhau ở một mức độ tối thiểu nào đó. Liệu qua cái bàn fím và màn hình vô cảm này, người ta có thể cảm nhân được tất cả về nhau sao? Không thể có bởi ta ko thể diễn đạt trọn vẹn về bản thân mình, chưa kể thói quen "đẹp tốt phô ra, xấu xa...." của mỗi người.
    Tóm lại, NET chỉ đóng vai trò là không gian khởi đầu để hai người đến với nhau. Sau đó, gặp nhau, cảm nhau và có thể ngỏ lời. Đấy là hiện thực.
    Còn như chưa từng gặp nhau, chỉ chát online một thời gian rồi yêu nhau say đắm, đấy là một sự tưởng tượng, một sự lừa dối ban thân. Hoặc giả là sự bù đắp cho trống vắng tâm hồn... Cũng dễ hiểu thôi, đôi khi vì không gian giao tiếp bị hạn chế, người ta phải dùng NET như một cứu cánh để tìm chỗ bấu víu, xua đi cảm giác cô đơn....
    Với lại, nếu như quen qua NET, rồi gặp nhau vui vẻ để thành bạn thì chả có gì lạ cả, hungdo à
    Là vậy đó ...
     
  6. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tui phản đối cách suy nghĩ của bạn, với tui thì tui có thể khẳng định bạn đang vơ đũa cả nắm. Sao bạn lại phát biểu được câu đó chứ nhỉ? Hờ hờ, hay là bạn cũng vừa bị ai đó kick out qua net. SOrry nhé, tui chán ngấy cái chuyện tranh cãi này rồi. Tui tin và người đó tin, thế là đủ rồi. Đó không phải là sự tưởng tượng hay là ảo tưởng gì cả, đó là tình cảm thật sự, tình cảm của những người yêu nhau thật sự chứ ko phải qua net. Net chẳng qua họ chưa có điều kiện gặp nhau thui.Mỗi tháng viết cho nhau vài lá thư rồi ngồi chờ dài cổ chỉ mong nhận được lá thư đó, còn lại cũng chỉ còn cách tâm sự, kể chuyện cho nhau qua cái màn hình máy tính thôi. Tội nghiệp ghê nhỉ .....
    Mà bạn nói ngược hoàn toàn, khi chat thì bạn có tình cảm với ai đó, và nhất định phải gặp được người đó thì mới dám ngỏ lời sao. Đấy gọi là tự lừa dối tình cảm đó. Tui chẳng lạ gì những người thích mà cứ trốn tránh sự thật, bạn sợ người khác kêu bạn bị dở hơi, bị điên àh? Tui từng bị gọi thế rồi đó, nhưng mặc kệ mà thôi.
    THôi chán, không nói nữa. Tui chỉ nói rằng tình yêu trên net, không phải ai cũng có quan điểm cùng với bạn, đặc biệt là bản thân tui. Thế nên khi bạn nói 1 cái gì đó , hãy đóng ngoặc mở ngoặc rằng đó là ý kiến riêng của bạn nhé.
    Thân ái!
    Friendship is the present you give yourself
  7. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    KT, tôi không vơ đũa cả nắm, tôi chỉ ko may được chứng kiến quá nhiều những đôi đũa chưa từng gắp lên được một miếng hạnh phúc thực sự cho nhau.
    Tôi không nói là qua NET người ta không thật, mà qua NET người ta ko thể hiểu trọn về nhau. Đối diện ngày ngày còn có thể ko hiểu nữa là vài lá mail một tháng, ... Tât nhiên, trong cuộc sống luôn có ngoại lệ...
    Lời tôi nói được post dưới nick tôi, không đặt trong ngoặc " " thì có những người có vấn đề về não mới không hiểu đó là ý kiến của tôi.
    Đọc xong câu này của bạn, tôi thấy thương thương......
     
  8. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cảm ơn nhé. Tui đang đói nên bức xúc, ngồi viết lang nhăng, giờ đọc lại thì........ hic hic
    THôi ko sao, tui trẻ con hay ko, người khác nhận xét chắc sẽ đúng hơn hihihi Với lại cái số ít ỏi đó thì có chúa mới biết được bạn nhỉ. Chẳng có gì có thể nói trước, họ yêu nhau gần nhau đã chắc gì được bên nhau đến trăm năm. Dù gì thì tui cũng muốn nói với ******** yêu ở đâu cũng vậy thôi, cần niềm tin bạn ạ. Chứ bạn cũng đừng phân biệt NEt hay ko NEt nhé, như thế thì bất công cho những đứa như chúng tui quá
    Friendship is the present you give yourself
  9. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang đói cơm, đói cháo, hay đói thứ zì zì nữa tôi không biết. Chỉ mong bạn hãy luôn giữ bình tĩnh và sáng suốt trong xử sự, nhất là khi thể hiện mình ở chỗ đông người
  10. missing_u_3000

    missing_u_3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ rằng tình yêu đó sẽ bền vững nếu như họ thật sự yêu nhau,tâm hồn hai người muốn ở bên nhau.ví dụ như chị họ mình ấy.chị ấy ở hp,còn anh ấy ở dn,quen nhau trên net nhưng giữa họ có một tình yêu mà nhiều người muốn có cũng ko có.ko phải mình thổi phồng sự việc lên dâu,đó là sự thật .bây giờ chị ấy đang du học bên pháp còn anh ấy cũng đang làm thủ tục đi sang đó cùng chị ấy.các bạn đừng cho rằng họ lãng mạn nhé,gia đình chị ấy ko đồng ý để hai người yêu nhau đâu nhưng mà họ vẫn cứ yêu nhau.có được ko các bạn???
     tình bạn là tất cả .
     tình yêu là mãi mãi .
     

Chia sẻ trang này