1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu trên net - có phải là xu hướng được chấp nhận ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ATA100, 10/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0

    đúng là thế ,, nhưng vấn đề tình yêu trên NEt thường không được đảm bảo
    Niềm tin và hy vọng
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0

    Đi wa nhìu 4rum , tui thấy cái nào cũng như cái nào, đều tích cực phản đối tình yêu trên net. Vd như là: tình trên nét là tình bốc phét, rùi gì gì gì nữa, tôi wên mất rùi. Có nhiều người còn kể cả kinh nghiệm tán tỉnh trên nét của mình ra để cho ngừi khác đề phòng nữa chứ.
    Đối với tình yêu trên nét, tôi không ủng hộ cũng không phản đối. Ơ, hì hì, nhưng hình như tôi hơi hơi ủng hộ thì phải Theo tôi được biết thì ngay chính tại ttvn này cũng đã từng có một vài đôi rùi đó thôi. Nhưng đừng hỏi tôi kết cục của nó nha, tôi chịu, tôi chỉ nghe nói vậy thôi, chứ đã được thấy tận mắt đâu mà.
    Bạn có nhắc đến từ "tình yêu truyền thống", uhm, chà chà, tôi thực sự không hiểu bạn định nghĩa thế nào về tình yêu truyền thống. Theo tôi thì tình yêu trên net chỉ khác với cái tình yêu truyền thống của bạn ở cái cách thức thể hiện thui, còn bản chất thì đâu có gì khác đâu. Tình yêu trên net không hề xấu, chỉ có con người làm nó xấu đi thôi à.
  3. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    uh , đúng là được chấp nhận hơn cách đây 2 năm.
    let me be !
  4. ke_ma_ai_cung_biet_la_ai_day

    ke_ma_ai_cung_biet_la_ai_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trên net nếu có thì đúng là rất đẹp, và cũng thiêng liêng chẳng kém bất cứ một kiểu tình yêu nào, thậm chí có phần đáng trân trọng hơn, bởi vì tình yêu đó bắt đầu từ tâm hồn, mà tâm hồn lại là thứ vĩnh cửu, không như vẻ đẹp bề ngoài. Nhưng đó là nếu có, còn thực tế thì lại khác. Thứ tình cảm người ta gọi là "tình yêu trên net" đó chỉ trở thành tình yêu khi hai người gặp nhau, khi đó họ thấy hoà hợp mọi thứ trên cơ sở là sự đồng điệu tâm hồn. Còn nếu nói là yêu nhau qua mấy dòng chữ và mấy cái emotion tròn tròn xinh xinh thì chẳng phải là sự tưởng tượng ngộ nhận, chẳng phải là tình ảo giữa 2 con người ảo hay sao!!!???
    Đánh giá một con người đâu phải dễ, phải nhìn từ nhiều mối quan hệ, đấy là chưa nói đến việc bạn tưởng tượng quá nhiều và việc người kia chỉ nói những điều chọn lọc.
  5. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ qua đây, không biết những trường hợp khác nó ra làm sao, vì Net hay thực nó cũng tuỳ từng người. Khi bạn tìm được người đồng cảm với mình, cai này nhiều khi theo chách truyền thóng đã nhận ra được, vì có khi trên Net là những điều ko có thật, nhưng có khi nó làm người ta nói ra được những gì mà bình thường chưa chắc đã nói được, bởi vậy cứ tin tưởng, biết đâu bạn gặp điều kỳ diệu mà trong đời thật chưa chắc gặp được. tất nhiên Net và thực, con người có những khoảng cách, nhưng một khi trên Net bạn đã hiểu khá nhiều về người ấy của mình, với lại kết hợp 1 số cách truyền thống khác, thì có thể nó sẽ thành một tình cảm bền vững thật sự chứ không chỉ là ảo tưởng, bởi vậy, tình yêu dù Net hay không, cũng tuỳ vào người trong cuộc, bạn có quan điểm nghiêm túc từ đầu không, hay ngay từ đầu đã nghĩ Net là đùa vui thi chả nên trò trống gì....nếu thật sự có tình cảm với nhau thì hãy coi Net chỉ là phương tiện gặp gỡ, hay coi đó là thực tế, bạn sẽ thoải mái hơn, tất nhiên điều này chỉ dành cho những người nghiêm túc trong tình cảm, tất nhiên bạn cũng đã bằng những cách nào đó, mà những người yêu nhau họ tự tìm ra được, để biết nhiều hơn về người mà mình dành tình cảm...
    Kết luận: NET hoàn toàn có thể làm nên nền tảng cho 1 tình cảm, tình yêu thực thụ, còn nó có bền vững không còn tuỳ vào nhiều cái nữa, những cái này nó lại rất đời thường.....
  6. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù mình đang tình yêu trên net nè nhưng mình cũng không chấp nhận cái tình yêu này. Nó cứ thế nào y''.hic hic
    I love the way you love me
  7. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Không chấp nhận thì đừng có mà yêu nữa. Sao cứ phải phân biệt tình yêu trên NET hay ko trên NET nhỉ? Sao ko nhìn vào tình cảm thật của mình chứ? TÌnh yêu có chuyện tính toán vậy sao ?hic hic hic
    Friendship is the present you give yourself
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Có bài viết về đề tài này từ xưa, copy lại cho mọi người :
    Tình yêu qua CHAT :

    Thứ nhất, điểm đặc thù của CHAT là 2 đối tượng trò chuyện không trực tiếp đối diện nhau, cho nên sẽ ko có được thông tin tối thiểu từ người kia, thử hỏi như thế thì yêu sao được? Trên NET, đâu có mấy ai dũng cảm bộc lộ những khiếm khuyết của bản thân. " Tốt đẹp phô ra, là lá la đậy vào " <--- chúng ta là người mà .
    Thứ hai, một mối quan hệ tình cảm trên NET ko hề làm chúng ta bị chi phối, và ta hoàn toàn có đủ thời gian và điều kiện để chăn dăt vô số những linh hồn mơ mộng. Thực tế cho thấy, trên NET người ta luôn hào phóng ban phát tình cảm của mình, một thú vui cao thượng và phù phiếm. Và có bao nhiêu trong số những cô cậu bé kia vẫn đêm ngày ấp ủ với những mộng ảo đẹp đẽ kia, nhớ nhớ, thương thương để rồi tan vỡ.
    Thứ ba, những người thực sự mong tìm tình cảm trên NET thường là những tâm hồn mang hơi hơi cô độc ở cuộc sống thực tại. Và họ rất dễ rung động trước một sự quan tâm trìu mến ở một cái nick mơ hồ nào đó. Rung động, hạnh phúc,... và yêu. Cái thứ tình yêu giản đơn và thiếu chiều sâu cảm nhận như thế thì làm sao mà đẹp, mà bền cho được.
    Tất nhiên trong cuộc sống luôn tồn tại những trường hợp ngoại lệ. Tôi biết có những cặp quen nhau qua CHAT và đã tiến tới hôn nhân, đang sống rất hạnh phúc với nhau. Tuy vậy, đó chỉ là những trường hợp cá biệt, chiếm tỷ lệ rất ít trong cái đại đa số những kết cục không đâu vào đâu của CHAT-LOVE.
    Cá nhân tôi không hoàn toàn phủ nhận sự thành công ít ỏi của Tình Yêu qua Chat, nhưng tôi hy vọng các bạn trẻ sẽ không bị ám ảnh và quá lệ thuộc vào thứ tình cảm mơ hồ mà đánh mất đi nhiều nhiều những hiện thực đẹp đẽ trong cuộc sống.

    |^.^|​
    (^_^)
  9. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    trùi vậy là bạn còn không tin vào chính mình nữa thì làm sao bạn tin vào bất cứ chuyện gì được .
    theo tôi thì tình yêu trên net cũng đẹp và lãng mạn lắm chứ cho dù nó được gọi là thế giới ảo nhưng cũng có người đã yêu thật lòng và yêu bằng cả con tim của mình . Trước đây tôi có làm cho một quán net và chứng kiến có một anh bạn có thể ngồi từ sáng đến chiều để lục tung không biết là bao nhiêu trang web để tìm được nhưng bức ảnh đẹp nhất thần tượng của bạn gái đó cho dù anh ta chua hề được biết mặt người con gái họ chỉ yêu nhau qua những dòng chữ mà họ vẫn yêu nhau chân thành lắm chứ .
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  10. Gai_xanh

    Gai_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    6] Chẳng cần bàn tán chi nhiều cho mệt xác !
    Hi` hi`, tin hay không là chuyện của mọi người. Nhưng vợ chồng tôi quen nhau qua mạng đấy !
    Nhóc con ;-)

Chia sẻ trang này