1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu trên net - có phải là xu hướng được chấp nhận ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ATA100, 10/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuocmamcacom

    nuocmamcacom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tuy không hoàn toàn đồng ý nhưng tui thấy small_fire nói rất đúng .Đó quả thật là những gì mà một người trải nghiệm nhiều và rất khách quan có thể nói, và rất chi thuyết phục nữa.
    Thế nhưng lúc nào cũng có những ngoại lệ . Vậy sao không để mọi người có quyền hi vọng và tin tưởng vào những cái tốt đẹp, vì tình yêu dù ở phương diện nào thì cũng là cái đẹp mà.
    Cứ yêu nếu bạn cảm thấy đó là tình yêu. Dù đơm hoa kết trái hay không thì cũng đều là những kinh nghiệm cuộc đời. Mà theo tui thì không vấp ngã thì làm sao biết để lần sau mà tránh được, để có thể tìm một con đường khác mà không làm ta vấp ngã được, trong tình yêu cũng vậy thôi.
    Thực hay ảo, ảo hay thực , tui nghĩ đó vẫn sẽ là một vấn đề còn gây tranh cãi nhiều khi mà net ngày càng phổ biến như hiện nay.
    NHưng mà small_fỉe này , theo tui thì những người mà có TY trên net này , họ cũng phải suy nghĩ , phải đấu tranh với chính mình nhiều lắm, cũng khổ tâm lắm đấy.Nghĩ cũng thấy thương họ quá, thương cả mình nữa, fuùu.......
    À, small_fỉe có thể cho biết bí quyết để có thể bảo vệ quan điểm của mình một cách cực kỳ thuyết phục như vậy ko. Rất muốn học hỏi.
  2. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    nước mắm cá cơm nói ko sai, con người ta luôn có nhu cầu tình cảm, tình trên NET đang được nhiều người chọn lựa khi mà cuộc sống đang quá bận rộn và tính thực dụng lấn át sự chân thành.
    Có điều, trong chuyện tình cảm không nên quá giản đơn và vội vã. Cũng ko nên thấy trước kết cục không thành mà vẫn dấn bước phiêu lưu. Bởi có những cảm xúc trong trẻo và tinh khiết mà một khi đã cho đi thì con người ta không bao giờ còn có thể có lại được nữa.
    Trong thực có ảo, trong ảo có thực, quả có thế. Tuy nhiên, phải chủ động và lường trước được phần nào thực -ảo để khỏi bỡ ngỡ khi ước mơ không thành hiện thực. Những thiên tình sử tuyệt đẹp vượt qua mọi chướng ngại thường chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mà thôi, cuộc sống ko có nhiều. Hãy tự nhìn vào mình, nhìn vào người và nhìn cả xung quanh một cách tỉnh táo và khách quan để có được phương cách xử sự hợp lý nhất.
    Something we''''ll never have again...
    p/s: cảm ơn những lời bạn đã dành cho small_fire ()
    Được small_fire sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 14/10/2003
  3. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    nhưng có đúng không vậy.Mà này oi_xanh83 không biết bạn thế nào chứ tôi thì chẳng có gì phải nghĩ cả.Cái quan trọng nhất lá thật lóng còn chuyên gặp nhau ở đâu thì chẳng có tí nào quan trọng.Một ngày trên net bao nhiêu người online vậy mà hai người gặpn được nhau chẳng phải là có duyên sao?
    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]
    Được trongluyen sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 15/10/2003
  4. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0

    Trùi ui..thì tớ thấy nét chỉ là nơi wen nhau..còn yêu hay không thì gặp đã chứ...gặp rùi mới biết có hợp hay không nè...chứ nếu không gặp thì chắc chắn chỉ là tình ảo thui chứ không phải tình yêu đâu.
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  5. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ ...
    Có phải nơi kia là hư ảo
    Những cánh buồm con vẫy sóng mù khơi
    Có phải nơi kia, trăm tàu lạc lối
    Để thuyền em chống chếnh giữa chơi vơi
    Có phải trăm sông đều về biển lớn
    Sóng dạt đôi bờ, rạch nát cơn mơ
    Để tim nhỏ run run từng nhịp thở
    Len giữa nhân gian vô cảm, hững hờ
    Có phải anh - em chỉ là mộng ước
    Bởi chặng đường mình gai góc ngàn xưa
    Có phải đôi mình chỉ là lá cũ
    Để rữa thành cát bụi sau mưa.
    hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong tim
     
  6. nhungnguoiban_y

    nhungnguoiban_y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ tình bạn va cái tình yêu đó chỉ là ảo mà thôi, bạn chat trên mạng với một người rồi bạn cảm thấy hợp với người đó, rồi trong quá trình chat bạn đã tưởng tượng ra người bạn , bạn nghĩ về họ là một con người như bạn nghĩ và cứ thế chat với phần ảo đó, nhưng nhiều khi tưởng của bạn không như bạn nghĩ, tôi nghĩ đó chỉ là tình bạn _ tình yêu ảo mà thôi. khi ta gặp người bạn chat đó , nêu không như bạn tưởng tượng thì bạn cảm thấy thất vọng, và cũng một phần do bên ngoài tác động vào, bạn bè chê bai, làm cho bản thân bạn cảm thấy chán , bạn có gặp trường hợp như vậy không?.
    Nhưng tôi lại không thể phủ nhận rằng vẫn có tình bạn , và tình yêu trên net, nó cũng rất đẹp, và lãnh mạng. Nhưng theo tôi tình bạn đẹp vẫn là tình bạn xung quanh ta ,những người luôn bên cạnh ta mà ta lại cố tìm bạn trên net.
  7. Doc_Nhan

    Doc_Nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, nên nhìn sự việc theo tất cả những góc độ có thể.
    Chẳng hạn hãy đọc bài trên.
    Sau đó gặp IM, xem hắn chat.
    Sau đó đọc lại title của hắn. Ke ke.
    Evolution Completed !
  8. pacificocean

    pacificocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thực ra đã gọi là tình yêu thì không có nghĩa là được chấp nhận hay không, mà đó là vấn đề của mỗi con người. Cơ hội gặp được nhau trên thế giới này nó thật đa dang phải không các ban? Điều quan trọng là phải đối diện với tình cảm đích thực của bản thân mình. Hãy thực sự nghĩ về điều đó, và hãy có một tấm lòng chân thật.
    Nothing lasts forever but the love we share.
  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rất ủng hộ Small Fire. Ở công ty tớ, tớ biết 1 vài đôi thành được qua Net nhưng quen qua Net chỉ là cái quen ban đầu thôi, còn nếu đến được thật sự với nhau, để có được 1 kết cục tốt đẹp , có được tình yêu và hôn nhân hạnh phúc thì cần phải được gặp con người bằng xương bằng thịt, được tìm hiểu nhau trong muôn vàn tình huống của cuộc sống đời thường. Như vậy, Net chỉ có ý nghĩa như 1 công cụ, như kiểu mục Kết bạn trên báo, trao đổi nhau qua thư.
    Việc làm quen qua Net không chỉ cản trở về ngoại hình, mà những thông tin lệhc lạc trên Net mình cũng không thể kiểm chứng được. Vô số người, đầy kinh nghiệm, vào Net, và biết nói đúng tâm lý hoặc nói những điểu mà đối phương say mê, lý tưởng, cộng thêm khoảng cách Net làm tăng thêm sự lãng mạn. Trong khi đó, họ chỉ coi việc vào Net chat chì là trò tiêu khiển, 1 tối có thể chat với cả chục người, hứa hẹn đủ điều, cũng không ai đánh thuế điều đó cả.
    Nếu gặp những người trên Net ngoài đời thì có thể khác xa 1 trời 1 vực với những gì đã hình dung. Có thể tốt, có thể xấu những tỷ lệ làm cho bạn cảm thấy ngạc nhiên là rất lớn.
    Mình không biết xu hướng tình yêu bây giờ thế nào nhưng mình nghĩ dù yêu chỉ để yêu thì vẫn cần tìm hiểu và cân nhắc xem có phu hợp quan điểm, tính tình, học vấn. Và những điều đó, theo tớ chỉ có thể được trải qua trong những điều giản dị nhất của cuộc sống
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  10. huyenthanh83

    huyenthanh83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có 2 mặt của nó các bạn à .đừng gán ghép mọi chuyện nó cao quá .Ty trên net ư ,hãy hiểu 1 cách bình thường và giản dị 1 chút như TY ngoài đời ấy ,tất nhiên là nó hơi khác rồi vì nó là trên Net mà ,nhưng thực ra Net chỉ như là 1 cầu nối để liên kết 2 người đến với nhau mà thôi như là cuộc sống các bạn quen người này người kia qua 1 người khác ấy .Còn sau đó có đến được với nhau ,có thực là có tình cảm chân thành với nhau ko thì đó là do cả từ phía 2 người phải ko ? Net ko có lỗi ,net chỉ là cầu nối 2 tâm hồn với nhau thôi và TY trên net cũng rất đáng để trân trọng đấy chứ.
    Như tôi đây là 1 VD cụ thể nhất về TY trên Net nè ,tụi tôi đã yêu nhau được 2 năm rồi đấy ,rất đáng để tự hào phải ko .Tụi tôi cũng đã dự tính là chờ tôi ra trường thì sẽ...cho mọi người ăn kẹo .Tôi cũng biết là ko phải là ai cũng có được may mắn như tôi đâu ,nhưng tất cả là do ở chính con người chúng ta chứ ko phải là tại net đúng ko ,có thực lòng với nhau ,có đến được với nhau hay kođều là do 2 con người ấy tạo nên chứ ,đúng ko ?
    EmyT4

Chia sẻ trang này