1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu trên net - có phải là xu hướng được chấp nhận ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ATA100, 10/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0

     
      "When the emotion is Lovê? everyone is a poet."
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Từ đầu mình cũng k tin vào tình yêu kiểu này, và với mình mạng chỉ là ảo thôi..Cho đến ngày gặp người yêu của mình, chúng mình cũng yêu nhau qua net...Tưởng là ảo nhưng k nó lại là thật...Hiện nay mình rất hạnh phúc và anh ấy cũng vậy...Anh ấy tuyệt lắm, gia đình của hai đứa cũng đã biết chuyện...Mình nghĩ mẹ anh ấy quí mình cũng như bố mẹ mình đối với anh ấy...Chúng mình còn dự định có một gia đình nhỏ cho riêng hai đứa trong khoảng hai đến ba năm tới....
    Đúng là k có gì là k thể cả, nếu có tình yêu
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  3. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thì ở đâu cũng có chỉ có điều chúng ta có coi trọng nó hay không thôi......................Tình yêu trên Net ma` chân thành cũng có nhưng ít lắm.....chỉ có tình yêu trên Net mà liên quan đến ******** thôi...............................
    Khong co' gi` la` ko the lam duoc chi co dieu` ban co' muo'n lam` hay khong. Dung` bao gio` kho'c cho qua' khu' ma` hay mim cuoi` cho tuong lai. TO LIVE IS TO FLIGHT ( Giang Tuan Kiet )
  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Nhưng quan trongj là các bạn nhanh chóng được gặp nhau ngoài đời thật, và được tìm hiểu nhau ngoài đơit thật dài dài. Như vậy Net chỉ có ý nghĩa công cụ làm quen lúc đầu. Còn yêu nhau qua Net vài năm rồi mới có cơ hội gặp nhau thì dễ bị sai lệch lắm.
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Như trường hợp của bạn gọi là quen nhau qua Net thì đúng hơn. Còn tình yêu trên NET theo cách hiểu cùa tớ thì là NET là 1 môi trường chính của tình yêu. Còn việc quen nhau qua NET thì hết sức bình thường trong thời buổi này. Nhưng chỉ yêu nhau chủ yếu qua NET và sau đó gặp nhau 1 chút ngoai cuộc sống thật mà thấy đây là đích thực của mình thì dễ bị ngộ nhận lắm.
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì có gì sai đâu, tình yêu mà, chẳng phân biệt, chỉ là phải thật chín chắn khi phân biệt nó là yêu hay chỉ là ấn tượng qua những lời nói với nhau, có thể đó là dối trá, gian dối, chẳng có lời nào là chân thật nhưng có những người đến với net cũng rất thành thật, tui không nghĩ là họ sẽ mãi bị lừa đảo vì họ phải biết khi nào nên tin và ai đáng tin. Nói vậy có thể viển vông quá vì chat thì biết ai là thật giả nhưng bản thân tui lại tin thế, họ khó hiểu và khó xác định nhưng nếu ta muốn biết cũng đâu thiếu cách, cách họ nói chuyện cũng phản ánh một phần tâm hồn họ mà, đâu có gì khó đâu............................Hãy cứ yêu khi có thể, thà yêu rồi đau còn hơn là cứ lo sợ và rồi chẳng bao giờ dám yêu, nếu không yêu ai dám chắc là bạn đã bỏ lỡ một nửa đáng có của mình vì con người gặp nhau là duyên nhưng phận - số phận lại là do chính ta quyết định, tui tin vậy. Tin vào tình yêu net, có lẽ vì thế mà tình yêu net trở thành xu hướng.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Con người trên NET có thể họ ko dối nhau, họ rung cảm, và dễ dang nói yêu, những lời tự đáy lòng trong lúc con tim trống vắng. Nhưng một lúc nào đó, họ tìm thấy được niềm vui, hạnh phúc ở cuộc sống chung quanh thì có dám chắc là họ ko dễ dàng gạt khỏi tâm khảm cái sợi dây tình cảm mong manh trên NET kia ko nhỉ?. Và khi đó, mọi sự tiếp diễn chỉ là một sự lừa dối... bởi ko mấy người thú nhận "sự phản bội" đó khi mà sự tiếp nối tình cảm kia ko làm họ mất gì...
    "Cứ làm rồi thì có thể được hoặc ko, ko làm thì chắc chắn ko được". Ừ thì TY cũng thế, cứ thử đi để rồi khỏi day dứt, khỏi nói lời hối tiếc sau này.
    Tất nhiên gặp nhau là duyên là phận, quyết định yêu thì lại do phần lớn ở bản thân. Có điều, nếu ta thực sự nhìn xuyên suốt được diễn tiến về sau và tự tin được vào sức mạnh của mình để biến cái mong manh đó thành hiện thực vững chãi thì là tuyệt. Có điều, lúc đang nồng nàn tình cảm, người ta thường dễ dàng tặc lưỡi, coi nhẹ những trở ngại phía trước. Với lại, có nhiều những kết cuộc nằm ngoài dự liệu và kiểm soát của con người, và TY trên NET là thứ tình cảm có độ rủi ro khá cao.
    Mà nói cho cùng thì ko phải người trong cuộc ko thấy được sự mù mờ của kết cục về sau. Chỉ là người ta cố vin vào đấy để thoả mãn nhu cầu được yêu ở hiện tại, đấy cũng là một nhu cầu đáng trân trọng.
    hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong tim
     
  8. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Vừa thấy bài này bên Văn học, cop về mọi người đọc chơi
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo độc nhẫn vì tội chỉ nhìn vào cái under... mà dám mạnh miệng đánh giá một con người .
    Còn tái phạm là em treo nick, nghe chửa

    The Mirror has Two Faces.
    <-- look []
    P/s: Bác cứ xui ta "úp mặt vô gốc cây" rồi lại hô cớm đến chụp cổ vì tội làm mất mỹ quan đô thị, liệu đấy [}]

    |^.^|​
    (^_^)
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Còn tận hai, ba năm nữa cơ mà chị Nhưng nói vậy thôi, chúc chị hạnh phúc đến "răng long đầu bạc" Hi`

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation

Chia sẻ trang này