1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu trên net - có phải là xu hướng được chấp nhận ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ATA100, 10/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    À nói thêm một chút nữa Theo tớ nghĩ, Net chỉ có thể là phương tiện để quen biết thôi chứ TY phát sinh từ Net làm sao được! Dễ yêu mà cũng dễ bỏ nhau bỏ xừ. Khi nó đã hết thú vị thì... anh đường anh, tôi đường tôi!

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    I_M : U viết thì được lắm but..........
    Anh bao giờ cũng vội
    như bài thơ chưa có tựa đề
    em nông nổi
    gửi tình yêu vào đam mê....
  3. trai_ngo2003

    trai_ngo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất đồng ý với sea_nymph đó. Tình yêu trên net với tình yêu ngoài đời đâu có khác nhau nhiều! Có khi trên net người ta lại dễ tâm sự, dễ đồng cảm hơn thì sao? Mà gặp nhau trên net rồi gặp nhau ở ngoài đời thì càng tuyệt vời chứ ? Tìm hiểu trước rồi gặp thì còn gì bằng? Tôi thấy tình yêu trên net thật hay, tuy rằng mình chưa được thế!
  4. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Quen trên NET dẽ tìm thấy sự dồng cảm hơn chăng ?? Cũng khôn phải đũng với tất cả....nhưng thật sự là nếu ko có ý đinh bông đùa tình cảm thì làm quen trên Net có rất nhiều cái hay ma gặp ngoài đời ko có, tất nhiên cũng có cái ko bằng....tuy vậy, khi đã tìm được đồng cảm trên Net rồi thì khi gặp nhau vẫn là 1 chuyện khác, bởi ở đời mấy ai hiểu được chữ ngờ....còn tuỳ vào duyên số, nhưng ở Net hay đời thực đều cần sự chân tình và không nên quá thần thánh hoá những điều mà ta gặp qua Chat, như vậy có lẽ sẽ dễ hơn.......Dù sao đều cần tìm hiểu kỹ và cần thật lòng....ở đâu mà muốn nói dối thì cũng dơn giản thôi chứ ko cứ trên Net.......
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Tôi tin vào tình yêu trên net!Vì tôi là 1 ví dụ điển hình nhất!
    i want to hold u in my amrs in my heart!i don't want to share u with any one!U make me feel warm!
  6. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nếu như yêu nhau qua mạng, tức là quen nhau, gặp gỡ, tỏ tình, hỏi thăm, vv.... vv thì không nên tí nào cả. Tình yêu phải có trải nghiệm và kỷ niệm. Nếu tất cả đều bị mạng hoá thì ....
    Còn tình yêu bắt đầu từ net thì không có gì là lạ cả. Hai người nói chuyện, thấy thích nói với nhau, nhớ nhau, rồi phát triển từ từ...
    Còn chuyện tình yêu trên net có phải xu hướng được chấp nhận không thì không thể nói được.
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  7. scarlet4ever

    scarlet4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    TY qua Net? Hmm..tớ ngày trước cũng không tin đâu và không đồng tình nữa. Nhưng bây giờ cũng đang suy xét lại, vì quen người ta qua TTVN (hì) cũng lâu lâu rùi nhưng gần đây mới thấy quý mến (cũng biết nhau khá rõ rùi). Nói chung tìm TY qua Net thì tớ nghĩ ko cần thiết nhưng nếu có "chẳng may" mà iu thì làm sao khác được cơ chứ.
    Scarlet's IndyArt gallery:http://www.zidean.com/member/scarlet
    /VnpUpload/scarlet4ever/chuki8.gif
  8. nonoodles911

    nonoodles911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang co những mối tinh đẹp đang online đấy!Họ cảm thấy hạnh phúc khi mang niềm vui đến cho nhau...
    Được nonoodles911 sửa chữa / chuyển vào 03:07 ngày 26/10/2003
  9. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    The Mirror Has Two Faces.
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Uh, cám ơn bạn, hiện tại bạn trai mình đang đi du học..Còn gần hai năm nữa anh ấy sẽ về....Mình tin là chẳng có gì làm cho chúng mình phải xa nhau
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!

Chia sẻ trang này