1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU TRÊN NET CÓ THỂ KHÔNG ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuakhongvuongquoc, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuakhongvuongquoc

    vuakhongvuongquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU TRÊN NET CÓ THỂ KHÔNG ?

  2. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu trên net ư ? Một khái niệm mơ hồ chẳng làm người ta hiểu ra làm sao cả ?
    Nếu phân tích ra thì có thể thấy rằng loại tình yêu này ít nhất có hai loại : hoặc tình yêu ảo, hoặc con người ảo. Biết đâu còn có loại thứ 3, 4... gì gì đó đố ai biết được.
    Nếu hai người gặp nhau trong 1 chat room hay 1 forum sau đó gặp mặt rồi yêu nhau thì chuyện này xem như có thể.
    Nếu hai người chưa từng gặp mặt nhau bao giờ mà tuyên bố rằng họ yêu nhau, bằng chứng chỉ là những dòng chữ trên các chat room, forum hay qua các bức e-mail thì ở đây tình yêu là có thể, còn con người (chủ thể của tình yêu) lại là không thể. Tình yêu là có thể bởi vì không ai biết nó ra làm sao cả. Người ta chỉ biết nó khi nó đã ra đi.
    Còn trong một số trò chơi dạng Virtual Love Game đang phổ biến trên mạng thì tình yêu là không thể, con người cũng không thể. Vì người ta theo đuổi đối tượng do mình tưởng tượng ra, xây dựng nên để cuối cùng nhận ra rằng mình mất quá nhiều thời gian ngồi trước máy tính để làm toàn những chuyện hết sức vớ vẩn và vô bổ.
    SuperThin.
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Có thể chứ , tôi đang có cảm tình với 1 người mà đã chat với tôi từ rất lâu rồi đây này , nhưng mà khó quá .
  4. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trên net a' ? có thể nếu hai người có điêu kiện tiếp xúc và cả hai người đều không nghĩ rằng mình đang có một tình yêu trên net ! nhưng nói chung là rất hó vì net là những gì không có thực ! nen những gì trên đó ........ cũng không tồn tạ ! người lên mạng chỉ là để tiêu khiển chưít khi ngĩ đến một tình yêu đích thực ! đây là kinh nghiệm của NSN sau vài lần yêu trên mạng !hi'c ! noi' chung là đưnngf quá tin và mất thời fian vào những việc như thế vì có thể nó sẽ làm mình thất vọng !
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Why Love Net can't be true love.? Believe in your love and You will be happy. Tình yêu ở đâu cũng vậy thôi
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  6. billionrose

    billionrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm quái gì! Nếu khi yêu thấy khổ quá thì leo lên toà nhà nào cao nhất rùi nhìn xuống cho chóng mặt ngã cái rầm thì he he he he...
  7. billionrose

    billionrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    TextXin lỗi cả làng! tình yêu online giống như dzầy này! hê hê hê....
  8. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không thể có tình yêu trên net được nhỉ? Tôi đang muốn được như vậy đây này. Các bạn có biết tại sao tôi lại đăng ký làm thành viên của vương quốc TY này không? Vì tôi đã phải lòng một Mod của box các bạn chỉ sau một lần chat không? Nói chung TY trên net là hoàn toàn có thể được. Điều này đã thật sự xảy ra với tôi rồi đấy. Có thể có người cho tôi là điên hay là kẻ bị thần kinh hoang tưởng nhưng tôi không quan trọng. Tôi luôn có suy nghĩ và con đường riêng của mình.

    ~~~Bloodsckingbat ~~~

  9. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn trên mạng cũng thú vị lắm.

    MC2 - Nothing can be true if you think it can not be true!
  10. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng cho rằng, cái trò chát chít thật vớ vẩn, chẳng bổ béo gì cả, chỉ tổ tốn tiền, vì trên mạng thì chẳng ai biết ai, và chẳng tin được ai cả. Nhưng bây giờ thì tôi thấy được rằng mình đã nhầm.
    Trong lúc cô đơn và buồn bã, tôi đã lang thang trên mọi Website, gặp gỡ và nói chuyện với thật nhiều người...và tôi nhận ra được một điều rằng...tôi sẽ tìm được một nửa còn lại của mình qua mạng... bởi vì tôi đã gặp thật nhiều tâm hồn đồng cảm, thật nhiều những quan điểm chí hướng chung...
    Và tôi tin rằng tôi sẽ tìm được một nửa tâm hồn để chia sẻ ...qua Net...
    Vừa mới đây thôi, tôi đã quen một người, qua Net...chỉ ngay sau hai lần chat, sau khi đọc những bài viết của anh ấy..hic..h.i..c..tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy xẹt qua tim...hic..mất ăn mất ngủ...Tôi đã thấy ngay được rằng đây là cái nửa tâm hồn mà tôi vẫn hằng tìm kiếm bấy lâu...Nhưng thật tiếc là người ta đã và đang đi cùng với một người khác trên con đường TY ấy mất rồi...
    Nhưng dẫu người ta chưa có gì ràng buộc, thì tôi vẫn không thể đủ tự tin để gặp nhau...Anh ấy rất quan trọng đến hình thức... tôi cũng không đến nỗi tồi... nhưng tôi biết mình không đủ đẹp để hút hồn người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên..hic hic..vì trái tim người ta quá kiêu hãnh..
    Tôi muốn mình sẽ chinh phục được một nửa mà tôi sẽ gặp bằng chính nét đẹp của tâm hồn mình...hi` hi`...sau đó sẽ gặp nhau...tất nhiên là hình thức cả hai đều không đến nỗi tồi...sau đó...tèn.. tén.. ten....cụ già ngồi trong công viên ngắm bà già nhớ tuổi thanh niên....he, mình có lãng mạn quá không nhỉ???
    Tình yêu đích thực là ngọn lửa, đam mê rực cháy!!!...
    Được Chieutim81 sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 12/04/2003

Chia sẻ trang này