1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TINH YEU TREN NET CUA TOI ????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tientb1, 20/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietchau

    vietchau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã nói rùi nhưng hình như bác tien ko nghe nhỉ.
    1. Nói cô ta send hình
    2. Call to her house
    3. Make sure you know some her close friend (why ? you should know it :)
    4. After checking carefully, come and see her
    ...
    Oops ....
    http://danaonline.netfirms.com
    DANANG COMMUNITY ONLINE
  2. tientb1

    tientb1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    CÁC BẠN ƠI !!!!
    TÔI ĐANG RƠI VÀO MỘT TÌNH HUỐNG HẾT SƯC KHÓ SỬ , TÔI ĐANG KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM SAO NỮA CÁC BẠN Ạ. HIỆN BÂY GIỜ TÔI ĐANG CÔNG TÁC TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG. SAU ĐỢT CÔNG TAC NÀY THÌ TƯƠNG LAI CỦA TÔI RẤT SÁNG LẠNG. TÔI SẼ ĐƯỢC ĐỀ BẠT LÊN TRƯỞNG PHÒNG HOẶC CAO HƠN.
    VẬY MÀ CÔ ẤY LẠI MUỐN TÔI PHẢI VỀ NGAY ĐỂ Ở BÊN CÔ ẤY, MẶC DÙ BIẾT RẰNG BÂY GIỜ TÔI VỀ CÓ NGHĨA LÀ TÔI SẼ MẤT TẤT CẢ SỰ NGHIỆP CỦA TÔI. VẬY MÀ CÔ ẤY VẪN MUỐN TÔI VỀ. TÔI ĐÃ NÓI VỚI CÔ ẤY RẰNG CHỈ TẠM THỜI XA NHAU 6 THÁNG NỮA THÔI RỒI SẼ BÊN NHAU MÃI MÃI.CÒN NẾU TÔI VỀ BÂY GIỜ THÌ SẼ PHẢI LÀM LẠI TỪ ĐẦU, SAU NÀY SẼ VẤT VẢ NHIỀU HƠN. NHƯNG CÔ ẤY VẪN MUỐN TÔI VỀ. TÔI KHÔNG CÒN CÁCH LỰA CHỌN NÀO KHÁC VÀ TÔI ĐÃ HỨA VỚI CÔ ẤY LÀ TÔI SẼ VỀ. NHƯNG MÀ TÔI SUY NGHĨ VÔ CÙNG, KHÔNG BIẾT MÌNH CÓ NÊN MẠO HIỂM NHƯ THẾ KHÔNG ? TÔI SUY NGHĨ RẤT NHIỀU CÁC BẠN Ạ.
    DƯỚI ĐÂY LÀ 1 TRONG NHỮNG LÁ THƯ CÔ ẤY VIẾT CHO TÔI :
    "Anh thân mến!
    Hôm nay em lai viết mail cho anh vì hai hôm em ko chat và mail cho anh rồi.Em cũng nhớ anh lắm nhưng vì em bận nhiều việc quá lên dành phải như thế thôi anh a.Em cảm thấy rất mệt mỏi trong hai ngày qua em cũng đã nghĩ và cũng lo lấng cho tuong lai của mình rất nhiều anh a.Em cũng biết anh rất lo cho hạnh phúc sau nay ,cũng lo cho cho em ,sơ em lại phải vất vả nhưng mình cũng có thể làm duoc tất cả em chịu đựng dược mà anh đừng hỏi em là có chịu dược ko nhé anh, em chịu dược cuộc sống này đến bây giờ thi cũng có thể chịu đựng được tất cả những gì cuộc sống sau này mang lại cho em anh a.Em sẽ cùng anh đến cùng troei cuối đất ,em sẽ ko ngại khó khăn đâu anh a. Em biết trong anh rất day dứt nhưng anh vẫn còn đủ thời gian để suy nghĩ lại. Bên tình bên nghĩa em thấy đều bằng nhau mình cần phải sáng suốt anh a.Em cũng ko muốn anh phải nghĩ nhiều nhưng em muốn anh có những cái suy nghĩ mà như em đây một đứa con gai vẫn còn trẻ con ko suy nghi duoc.Em cam on anh nhiều nhiều vi anh đã nghĩ tới tương lai,hanh phuc sau này. Nhưng từ khi yêu anh em đã chấp nhận tất cả để ở bên anh .Hôm nay đã là cuối tuần đến noi rồi anh nhỉ ? Nhanh thật đấy mới hôm thứ bẩy sóng gió đã thứ năm rồi.Em chi mong cho tuần này trôi thật nhanh để em có thể gặp anh.Để có thể bắt anh hôn bù cho em.Thôi em về đây anh nho gui gin suc khoe nhe anh. Anh cam thấy mệt mỏi thì mai em ko chat đâu anh cứ ở nhà nghỉ đi nhé anh.Em về đây! hôn anh nhiều nhiều! nhớ anh lắm! "
    Nguyen Anh Tien
  3. nganhanh@hotmail.com

    nganhanh@hotmail.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    BAN ANH TEIN OI!!!!!!!!!
    BAN CO MOT TY MANH LIET VAY MA BAN KO MUON DON NHAN U? BAN TRE CHACH CO BE DO DIEU GI VAY
    NEU NHU CHI VI TUOI TAC THI BAN DA SI ROI DAY, BAN HAY SUY NGHI DI, DUNG DE MAT DI TINH CAM CUA MOT NGUOI CON GAI NHU VAY
    MEO CON BUON
    hanh
  4. thotrangsaigon

    thotrangsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    gui tientb1
    da biet kho ma sao van muon kho nua?hihi..con gai la vay day, rat kho hieu, vi nhieu khi ho noi va lam nhung dieu rat trai nguoc, theo tui nghi thi co ay rat than trong... do la dieu dang quy chu sao... chuc ban hanh phuc
  5. tdp79

    tdp79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    can than bi co ay lua day .
    hi`hi`hi`....
  6. ttigon

    ttigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial, Tahoma; }
    Chào bạn Tienb1,
    Có thể mình hơi "nhiều chuyện" và những lời góp ý của mình sẽ làm bạn phiền lòng nhưng mình thấy cần chia sẻ với bạn một chút về rắc rối trong tình cảm hiện nay của bạn.
    Điều đầu tiên cần nói, đó là T.Y. qua Net là tình cảm cần phải thận trọng. Bản thân mình cũng đã có "kinh nghiệm", cộng thêm kinh nghiệm của bạn bè. Có những người tiến tới được với nhau, có những người lại chia tay nhanh đến chóng mặt. Khó có thể gặp những người chân thành và hợp với mình. Chat + mail là cách "bày tỏ tình cảm có thể suy nghĩ và sửa chữa" được, như vậy bạn cũng nên hiểu rằng chat và mail thường không thể hiện được hoàn toàn con người thật, những suy nghĩ thật, những phản ứng và cách đối xử mà chỉ có thể nhận biết khi gặp mặt nhau bên ngoài. Tạm bỏ qua về mặt ngoại hình cô ấy xấu đẹp thế nào, mình chỉ có chút không hiểu rằng tại sao cô ấy lại "nằng nặc" đòi bạn về "bên cô ấy" cho bằng được, dù biết là bạn đang đi công tác và việc bỏ về sẽ ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp sau này của bạn ??!! Đã không gặp nhau bao lâu rồi, bây giờ không thể "nén" lại 6 tháng được hay sao? Có ai nói rằng mình "chịu" vất vả dù thế nào đi nữa, trong khi chỉ cần 1 thời gian ngắn nữa, 2 người nếu đến được với nhau thì sẽ có 1 đời sống thoải mái hơn rất nhiều? Nếu cô ấy không vì bản thân thì cũng nên suy nghĩ đến sự nghiệp của bạn chứ ? (mình hoàn toàn không thấy cô ấy đề cập đến điều này khi đọc những đoạn mail bạn trích ra). Bạn là đàn ông, đã 30 tuổi, đây là thời gian rất cần cho việc lập nghiệp, bắt đầu lại từ đầu không phải là chuyện dễ. Nếu yêu bạn và nghĩ về tương lai, cô ấy phải biết và hiểu điều đó. Đáng lẽ cô ấy nên khuyến khích bạn an tâm công tác, tạo cho bạn cảm giác an lòng thay vì phải băn khoăn day dứt giữa sự nghiệp và tình cảm. Cô ấy mới 19t, thời gian đâu phải gấp với cô ấy? Như vậy, có phải vì cô ấy quá trẻ con, không suy nghĩ thấu đáo, chỉ muốn bạn "chứng tỏ" tình cảm của bạn với cô ấy, hay cô ấy là người quá hời hợt và vô tâm, hay cô ấy chỉ "đùa giỡn" với bạn?
    Bạn nên bình tĩnh suy xét, đừng vì những dòng mail "tình cảm" như vậy mà xúc động vội. Thú thật là mail như vậy vẫn chưa hay đâu, xin lỗi, vì mình đã đọc qua nhiều mail còn "mùi mẫn" hơn rất nhiều!!!! Vả lại, tình yêu cần có sự chân thành, quan tâm đến nhau và nhiều điều quan trọng khác nữa.
    Chuyện gặp mặt là điều vô cùng cần thiết để kiểm nghiệm rất nhiều thứ. Tuy nhiên, bạn nên dành 1 sự thử thách cho cô ấy. Giả sử bạn không về ngay bây giờ vì bận công tác thì sao? Nếu yêu bạn thật, cô ấy sẽ không trách bạn (ai lại trách người yêu lo cho sự nghiệp tương lai của 2 người??), hoặc có buồn nhớ bạn thì sẽ tỏ ý khác chứ không "đòi" bạn về ngay. Nếu cô ấy giận và đòi chia tay, nghĩa là không có "tình yêu đúng nghĩa" tồn tại và bạn cũng không nên hối tiếc.
    Trên hết, bạn còn phải nghĩ đến gia đình. Cha mẹ lo cho bạn đi học thành tài, bây giờ vì 1 mối tình "chưa có căn bản" mà bỏ đi sự nghiệp bao nhiêu năm của mình sao?
    Một chút ý kiến đóng góp vì thấy sự nghiệp của bạn đang bị "ảnh hưởng" rất đáng tiếc. Xin lỗi nếu làm bạn buồn nhưng "sự thật mất lòng", "thuốc đắng dã tật".
    Mong là bạn có những quyết định đúng đắn.


    Ttigon
  7. vietchau

    vietchau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Tigon nói rất phải, bạn tien cứng đầu quá, sao không mở mắt ra để nhìn. Tui cũng nói bạn hai lần rồi nhưng hình như bạn không quan tâm mấy đến cái cách tui chỉ cho u nhỉ.
    http://danaonline.netfirms.com
    DANANG COMMUNITY ONLINE
  8. tientb1

    tientb1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    HÔM NAY TÔI ĐÃ QUYẾT ĐỊNH VIẾT THƯ CHO CÔ ẤY. TÔI ĐÃ NÓI VỚI CÔ ẤY LÀ TÔI KHÔ THỂ VỀ BÊN CÔ ẤY ĐỂ RỒI MẤT HẾT SỰ NGHIỆP CỦA MÌNH, MÀ SỰ NGHIỆP CŨNG LÀ CỦA CẢ HAI NGƯỜI. VÀ GIỜ ĐÂY TÔI ĐANG HỒI HỘP LO ÂU. KHÔNG BIẾT CÔ ẤY SẼ PHẢN ỨNG THẾ NÀO ĐÂY. THƯC SỰ LÀ TÔI CŨNG RẤT KHỔ TÂM. VÀ TÔI CŨNG GỬI VÀO HỘP THƯ CỦA CÔ ẤY TOÀN BỘ LỜI TÂM SỰ CỦA BẠN TAM GIAO (ttigon). KHÔNG BIẾT CÔ ẤY CÓ THÔNG CẢM VÀ HIỂU CHO TÔI KHÔNG ??????????????
    Nguyen Anh Tien
  9. Nammoadidaphat

    Nammoadidaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tôi mới đọc chủ đề này của bạn , tôi thấy bạn quyết dịnh như vậy là rất đúng đắn .Tôi nghĩ rằng, tuổi 19 vẫn còn quá trẻ để suy nghĩ chín chắn về tương lai, vì vậy bạn sẽ phải luôn là người quyết định.Chúc bạn thành công.
  10. ttigon

    ttigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Tientb1,
    Cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến những lời góp ý của mình và đã gởi lời nhắn. Tuy nhiên, Ttigon thấy cần nói thêm với bạn "một chút" nữa.
    Không biết có phải bạn đang "quá yêu" hay không mà không suy xét thật kỹ. Ttigon thông cảm điều đó. Những lời góp ý của Ttigon gởi lần trước trên mục tamsu, lẽ ra bạn không nên gởi cho bạn gái của bạn xem. Có 2 lý do Ttigon nghĩ như vậy. Thứ nhất, điều đó chứng tỏ bạn không tin tưởng bạn gái của mình nên mới đi hỏi ý kiến người lạ (cô ấy có thể buồn và trách bạn). Dù là bạn tham khảo ý kiến mọi người trong trường hợp này là điều rất đúng nhưng đừng bao giờ cho cô ấy biết mới phải. Bạn nên âm thầm nhận xét và thử thách cô ấy, như thế sau này kết quả có thế nào đi nữa thì cũng chỉ một mình bạn biết mà thôi.
    Thứ hai, trong lần góp ý vừa rồi, do Ttigon viết riêng cho bạn nên có thể có những ý kiến làm cho cô ấy không vừa lòng. Và một khi bạn đã nói ra thì bạn sẽ không còn "âm thầm nhận xét một cách khách quan" thái độ của cô ấy được. Cô ấy có thể sẽ sửa chữa nếu nhận ra điểm sai của mình, đó là điều rất tốt. Nhưng cũng có khi bản chất của cô ấy không như vậy, chỉ nói cho bạn vừa lòng trong thời gian này thì có thể có hại cho bạn về sau. Ttigon đã nói là qua mail và chat thì có thể sửa chữa lời nói cho vừa lòng người đối diện mà.
    Cảm ơn bạn đã tin tưởng Ttigon. Mong là bạn gặp được đúng "một nửa của mình". Đừng giận vì Ttigon nói thẳng quá nhé.


    Ttigon

Chia sẻ trang này