1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu Trên NET - Nhưng vấn đề cần bàn luận

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Michel, 19/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Michel

    Michel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu Trên NET - Nhưng vấn đề cần bàn luận

    Theo các bạn có nên có những tình cảm thật đặc biệt giành cho những người khác giới - hay cùng giới cho những người đặc biệt - ?????
    Theo mình - tình yêu trên Net có những cảm xúc khác biệt hẳn so với những tình cảm ngoài Xã Hội.
    Các bạn cho ý kiến nhé!!!!!!!!

    abukhasam
  2. crazygirl

    crazygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Mi`nh nghi la chang co gi khac biet giua tinh yeu tren net voi ngoai xa hoi ca
    Deu la tinh yeu giua nguoi voi nguoi ,deu can tinh cam chan thanh giua hai nguoi....
    Vay thi khac nhau o dau na`o,sao cac bac cu khat khe voi nhung cuoc tinh tren net nhi?
    Hoa`i
  3. august_lat

    august_lat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không # nhau hả các bác?Các bác cũng đồng ý với em là khi nói với nhau trên net người ta ăn nói dễ chịu hơn hẳn đúng ko?Đó,chuyện nhỏ như vậy đã thấy # huống gì chuyện yêu đương to tát như cái đình.Em thì chỉ nghĩ thế này thui:TY phải là sự sở hữu 1 người ca về thể chất lẫn tinh thần(tất nhiên ko phải toàn bộ)thế các bác định hun nhau trên net thế nào hả?Mọi con đường đều dẫn tới Rôm,các bác muốn đi đường nào thì đi,theo em thì chẳng có cái gọi là TY trên net đâu!Ty chi có 1 nên cũng chỉ có 1 tên gọi thôi.Hết.
  4. le_hoang_new

    le_hoang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    HAY DE CHO NO TU NHIEN HON DO MO LA MOT TINH YEU DICH THUC CUA MINH . MINH NGHI O DAU CUNG VAY ! CHUNG MINH NEN CHAN TRONG TINH YEU CUA RIENG MINH VA DUNG DE CHO NO BI TON THUONG LA CO THE DEM LAI HANH PHUC CHO BAN NEU BAN THAT SU YEU NGUOI DO !
    THE NHE !
    LE HOANG
    nhoang
  5. bobevn

    bobevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tinh yeu tren net doc ung la mot cai hay nhung cai gi cung co mat trai cua no neu ban khong canh giac thi chinh ban vua la thu pham vua la nam nhan
  6. tuyetrinh

    tuyetrinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    2
    chao` ca nha`
    minh khong nghĩ như các bác đâu ! theo mình thi ty trên mạng nếu như dược nâng niu ,và biết giữ gìn thi ty đó cũng đẹp lắm ! như mình đó ! hihihih
    tuyetrinh
  7. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, không thể có một tình yêu trên net. Có bạn nào lên net với ý định tìm người yêu không nhỉ. Nếu có thì nói thật là không nên. Tình yêu là điều chỉ có thể có qua một thời gian tìm hiểu lâu dài, và nếu không hiểu nhau thì không thể có một tình yêu thực sự được. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một cô bé lớp 10, với cái hậu quả của "yêu trên net". Cô bé ấy quen với một cậu con trai trên net, qua một lần chat cùng nhau. Chàng trai nói với cô là chàng có một người chị là Việt kiều, nhà giàu... Và chàng đã gửi một tấm ảnh cho cô bé. Trong ảnh, chàng là một người hào hoa, đẹp trai như diễn viên HQ, nói năng rất có duyên. Một thời gian sau, hai người gặp nhau. Ngay cái ngày đầu tiên đó, với những lời hết sức ngọt ngào, cô bé đã đi chơi qua đêm và trở thành một người đàn bà. Hôm sau, khi cô thấy sợ hãi, đòi chàng trai phải mua thuốc ngủ cho cô "giả vờ tự tử", chàng đã làm mà chẳng phải đắn đo gì nhiều. Khi cha mẹ cô bé đến, chàng định chuồn nhưng không kịp. Trước cơ quan công an, chàng lộ nguyên hình là một kẻ hư hỏng, bỏ nhà đi lang thang và chính vì cái bệnh xã hội quá nặng chàng đang mắc trong mình nên cô mới giữ lại được đời con gái. Nhưng liệu rằng cô bé ấy có thể trở lại là một cô bé vô tư như ngày nào không? Sẽ chẳng bao giờ nữa cả !!!
    Các bạn ạ, trong cuộc sống hiện nay, các bạn đề cập tới chuyện tình yêu thật dễ dàng. Nhưng nó không hề đơn giản như các bạn nghĩ. Tôi không phủ nhận là ta có thể tìm bạn, và có thể có một tình yêu với một người mà ta quen trên mạng. Nhưng nó không thể là một tình yêu trên mạng đơn thuần được. Tình yêu cần có thời gian và sự tìm hiểu nhau của cả hai phía.
    TTVNONLINE là nơi mà các bạn có thể gặp rất nhiều người. Mong rằng điều đầu tiên khi bạn đến với chúng tôi là tìm một nơi để học hỏi và thể hiện trí tuệ của mình. Chúc bạn thành công !!!
    Sutumom
  8. huong95

    huong95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    theo minh tinh yeu tren Net van co the neu 2 nguoi cung co 1 y dinh nghiem tuc. cac ban co the tim nguoi yeu tren Net nhung nhat thiet phai gap nhau cai da roi tien den dau thi tien. cac ban hay coi chuyen noi va quen tren mang nhu 1 buoc dau tim hieu de khi 2 nguoi gap mat co the thoai mai va de dang dan den tinh cam chan that hon. cac ban nen than trong sau khi gap nhau vi rat co the nguoi do ko tot nhu nhung gi anh ta noi tren email hay chat nhung neu quen nhau qua mang truoc cung rat co loi nhat la voi nhung nguoi nhut nhat. ban co the tim duoc nguoi ban va noi de co ay hieu minh sau do gap nhau moi chuyen se de dang hon. chuc cac ban co duoc nhung nguoi ban tot hay tim duoc nua con lai ngay tren Net cua chung ta
    Huong95
  9. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    em cũng đã đọc cái bi kịch ấy bác sutumom hic hic khổ cho cô bé kia quá, nói chung tình yêu trên net là không thể có được vì đã gọi là net thì nó không thực tế vì ai cũng có thể tô vẽ cho mình một vẻ ngoài cực kì hào hoa trên net. Con trai thì đẹp trai học giỏi nhà giàu
    Con gái thì xinh, duyên học giỏi, nói năng duyên dáng...

    I can live without you but without you my life is not possible
  10. changtraidangyeu

    changtraidangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại không có nhỉ,các bác cứ quav trọng hoá nó lên ty la gì:có ai nói được là từ đâu mình có hay không hay chỉ la sự cảm nhận của con tim hả nếu minh fthật sự thấy có tình cảm với người ta thì có tình yêu qua nét chứ khó gì đâu.Na anh biết em sẽ đọc bài này vì vậy anh gởi nó tới cho em nhé anh chân thành trong tình cảm của mình dành cho em đấy.chào em nhé...!

Chia sẻ trang này