1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu trên net-thực và không thực.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Sadeyes, 14/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trên net-thực và không thực.

    Hơi trẻ để nói về tình yêu, nhưng cũng không phải là trẻ quá. Là đệ tử của bộ môn chat chính thức vào tháng 6 năm 2001. Thời gian đầu, cả ngày gắn mắt vào cái màn hình vi tính, tán gẫu nơi Vietchat. Thời gian đó, chat với 1 nick, sau đó, tôi đăng ký nick cho cô ta. 2 đứa có mail được vài bức, nói chuyện điện thoại được vài lần. Rồi năm học mới bắt đầu, tất cả lại trôi vào quên lãng. Một ngày như mọi ngày online, tình cờ tôi nhìn thấy nick mà tôi đã đăng ký dùm, 2 đứa lại nối lại liên lạc. Tất cả đã bắt đầu từ đó, sau những bức ảnh, sau những lần hẹn online đúng giờ, cái tình yêu trên net thật sự đã đến, rồi buôn điện thoại cùng nhau mãi không chán...
    Tôi và cô gái quyết định gặp nhau, một cuộc họp room là một lý do thú vị và khá chính đáng ? Cô ta đã đến muộn 1 tiếng, nhưng tôi cảm thấy mừng hơn giận, bởi sao ư ? Diện mạo thôi đã ngoài sức tưởng tượng của tôi. Thật sự là một người vô cùng đáng yêu. Có chăng tình cảm 2 đứa vun đúc bấy lâu đã thành sự thật, khi mà 2 tuần sau, sau những lần online đúng giờ, những cuộc gặp ngắn ngủi, và những lần phone dài lê thê, tôi đã lần đầu trong đời được nghe một người con gái nói với mình "Em yêu anh".

    Mở đầu vậy đã. Tôi sẽ tiếp tục bài viết này sớm nhất có thể trong vòng 12 giờ tới. Cám ơn các bạn, các anh, các chị đã và sẽ để tâm.

    YesterYou...
    YesterMe...
    YesterDay...

Chia sẻ trang này