1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu trong các tác phẩm của Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ice_heartedman78, 16/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice_heartedman78

    ice_heartedman78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trong các tác phẩm của Kim Dung

    Trong các tác phẩm của Kim Dung đều xuất hiện các mối tình xuyên suốt tác phẩm.
    Trong "Anh hùng xạ điêu" là mối tình Quách Tỉnh - Hoàng Dung. Trong Tiếu ngạo giang hồ là Lệnh hồ Xung - Nhậm Doanh Doanh.
    Trong Ỷ thiên đồ long kí là Truơng Vô Kị - Triệu Minh.
    Trong Thiên Long Bát Bộ là mối tình giữa Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên .v.v.
    Vậy thì mối tình nào là mối tình đẹp và lãng mạn nhất nhỉ??????
  2. matbiec0907

    matbiec0907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
  3. haimuoingan

    haimuoingan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn này, tuy nhiên tớ thấy lãng mạn nhất là KP-AC, sau mới đến LHX-NDD. Còn các đôi khác thì tình cảm không miêu tả hay bằng mấy dòng truyện khác (hiển nhiên rồi, đây là truyện kiếm hiệp, có phải truyện tình cảm đâu), thành ra chẳng có ấn tượng gì về vụ này. Nhân tiện em nói điều này chắc nhiều bác phản đối. Em là chẳng thích cái mối tình TLN-DQ tí nào, đọc truyện thì hay về mặt võ vẽ, thấy chú DQ giỏi thôi chứ mặt tình cảm thì thấy thường thôi, thế mà các bác ca ngợi ghê quá, nào là cuộc chia tay 16 năm, nào là phá bỏ rào cản phong kiến, etc. Thú thật em là chẳng xúc động tí nào về phương diện này của TDHL. Mối tình đẹp nhất là của KP-AC, he he, "tình chỉ đẹp khi tình dang dở, đời mất vui khi đã trọn câu thề" mà.
    còn YTDLK thì chú Trương Vô Kỵ ba phải quá, em nào nói cũng nghe, mất cả chí khí nam nhi, khiến em thấy tình cảm của chú này nó cứ nông nổi thế nào ấy. Cái em Tiểu Chiêu đáng yêu nhất không thích lại thích Triệu Mẫn dữ như bà chằn, em là em thích mẫu người hiền lành cơ.
  4. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của Dương Quá và Tiểu Long nữ là thứ tình yêu thần tiên, hư cấu và duy mỹ, bởi thế nó hợp với type người giàu suy tưởng và lãng mạn...
  5. matbiec0907

    matbiec0907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì người có tư tương duy mỹ sẽ không thích mối tình của DQ_TLN vì có quá nhiều điểm ko lý tưởng.
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Không gì có thể chính xác hơn, hoàn toàn đồng ý với các hạ, tại hạ cũng xin bỏ phiếu cho tình yêu của hai con người đó, Ling Hu Chong va Ren Ying Ying.Tình yêu đó chính là cái mốc tuyệt đối hoàn hảo mà mọi người đều mong có được, Kim Dung tiên sinh chỉ việc mô tả nó một cách sống động và cụ thể thôi. Lời không thể diễn tả hết ý, do đó, không cần nói nhiều cũng là đã nói nhiều.
  7. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, vấn đề còn nằm ở chỗ em định nghĩa thế nào là "duy mỹ". một tính từ hết sức xa xỉ trong thời đại ngày nay...
    Những trắc trở đến mức đáng kinh ngạc của mối tình Dương - Long khiến nó trở thành hoàn mỹ, hoàn mỹ trong chính cái bất toàn của vô vàn tao ngộ bi thương. Nếu em nghĩ "mỹ" đồng nghĩa với toàn vẹn không tì vết, thì em nhìn nhận chữ mỹ đó đơn giản quá...
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 18/10/2004
  8. matbiec0907

    matbiec0907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Vi huynh!
    Em cũng chỉ là một người trẻ,chưa lịch duyệt giang hồ nên kiến giải có phần nông cạn.Mỗi người có một con mắt thẩm mỹ khác nhau,em bảo vệ,trung thành với quan điểm của mình nhưng cũng rất tôn trọng ý kiến của người khác.Nếu lời nói có gì thất thố mong Vi huynh rộng lượng đừng để tâm.
  9. Bleedingme

    Bleedingme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thôi, các mối tình nổi tiếng kiểu Dương Qua - Tiểu Long Nữ, Quách Tỉnh - Hoàng Dung, Kiều Phong - A Châu .. đã bàn nhiều rồi, cho nên tiểu đệ nghĩ nên tạm stop.
    Ta hãy bàn đến những mối tình khác mà tiểu đệ cũng cho là rất đẹp
    Như mối tình Địch Vân - Thích Phương, Đinh Điển - Lăng tiểu thư (Liên Thành Quyết)
    Hay như Trần Gia Lạc - Hương Hương công chúa (Thư Kiếm Ân Cừu Lục).
    Sợ mọi người bảo tiểu đệ nói nhiều mà không dẫn chứng. Vậy tiểu đệ cho tí example vậy:
    - Đinh Điển - Lăng tiểu thư : Lăng tiểu thư vì không chịu quên Đinh Điển mà lấy chồng, đã tự rạch mặt huỷ dung nhan. Đinh Điển vì biết Liên Thành Quyết mà bị tên Lăng tri phủ giam hãm trong nhà lao, nhưng chàng không tìm cách thoát ra, cũng không giết tên họ Lăng, chỉ vì hắn là thân phụ của người yêu. Suốt bao năm khổ cực ấy, chỉ mỗi lần nhìn thấy chậu hoa của người yêu để bên cửa sổ là Đinh Điển mới yên lòng.
    - Địch Vân - Thích Phương: Chẹp, đọc đến đoạn Địch Vân sau khi thoát khỏi nhà lao, gặp tiểu sư muội gọi "Không tâm thái" thật cảm động biết bao. Cũng thật đau đớn và xót xa khi biết cô tiểu sư muội đó đã lấy chồng, nhưng cô đã gọi con của mình là Không Tâm Thái, đủ biết trong lòng cô còn có mối tình sâu nặng thế nào với chàng sư huynh Địch Vân, quê mùa chất phác nhưng trung thực ngay thẳng thế nào. Mối tình đấy kết thúc thật bi thương khi Thích Phương bị chính người chồng họ Vạn hạ độc thủ và chết trên tay của Địch Vân. Bao nhiêu ước mơ khi hai người đã cùng tìm được đến với nhau tan thành mây khói. Nhưng được cái Địch Vân sau còn có Thuỷ Sinh (Không như Kiều Phong, khổ qué)
    Đọc đoạn này đi
    Trần Gia Lạc - Hương Hương công chúa : Hương hương công chúa, cô công chúa sắc nước hương trời của tộc Hồi vùng biên cương, đã phải lòng chàng thiếu hiệp Trần Gia Lạc tổng đà chủ Hồng Hoa Hội. Nhưng trớ trêu thay, nàng lại bị Càn Long, hoàng đế Đại Thanh, anh ruột Trần Gia Lạc bắt về những mong làm tì thiếp. Nàng đã cố giữ tấm thân của mình vì người yêu, thà chết cũng không chịu nhục.
    Trần Gia Lạc với Hương Hương cũng một tấm lòng son sắc. Chàng cũng muốn cùng Hương Hương chia sẻ cuộc đời. Nhưng trọng trách của người đứng đầu Hồng Hoa hội, đã không cho chàng làm như vậy. Phải làm thế nào để Càn Long hồi tâm chuyển ý, tự nhận gốc Hán, gây dựng lại vương nghiệp của người Hán. Chàng phải hi sinh người con gái mà mình yêu.
    Cuối cùng, Càn Long đã để Hương Hương cùng Trần Gia Lạc đi ngoạn cảnh cùng nhau lần cuối với điều kiện khi quay về Hương Hương phải là của mình.
    Cả Gia Lạc lẫn Hương Hương đều không điều đó xảy ra. Nhưng Gia Lạc nặng gánh non sông, không thể xem nhẹ. Và vì đó, Hương Hương đã hi sinh cao cả, vì tình yêu mà chấp nhận số phận. Thật sự đó là một tình yêu cao cả.
    Đoạn cuối của Thư Kiếm, khi Trần Gia Lạc vì nỗi bi phẫn đã tự thoại với hình ảnh tưởng tượng của Hương Hương, cũng thật hay. Nó vừa thể hiện tình yêu của Gia Lạc với Hương Hương, cũng vừa nêu lên một triết lí hòa bình với tình yêu thương bác ái dành cho tất cả.
    Đoạn kết "Thư Kiếm Ân Cừu Lục"
    Được Bleedingme sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 21/10/2004
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Lời nói không diễn tả hết ý, do đó không nói gì nhiều cũng có thể là đã nói rất nhiều.Một mối tình có thể hóa giải ranh giới giữa tà giáo và chính giáo, một mối tình có thể dẫn đến sự hoà hợp tuyệt đối giữa hai tâm hồn, một mối tình đầy nhạc, đầy cảnh sắc vừa u uẩn, trầm mặc, vừa mãnh liệt, mạnh mẽ mang đậm tư tưởng thoát tục, như vậy có mối tình nào đẹp đẽ và lãng mạn hơn mối tình của Nhậm Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung?Tại hạ chỉ nói tới đó, lời không thể diễn tả hết ý.

Chia sẻ trang này