1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu trong các tác phẩm của Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ice_heartedman78, 16/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    mình nghĩ tiêu phong thật ra ko biết thế nào là love!
  2. Bleedingme

    Bleedingme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bái phục công phu câu bài. Vậy có thể giải thích cho tại hạ hiểu được không ???
    Tuy Tiêu Phong không yêu cái kiểu chàng chàng thiếp thiếp, đầu kề tay ấp, phong hoa lãng mạn. Nhưngcái yêu của Tiêu Phong nồng cháy mãnh liệt, thuỷ chung tột bực, đã bảo là có cả thương yêu lẫn bi phẫn. Nói chung khó có thể bảo Tiêu Phong không biết yêu.
  3. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Lấy Huỳnh Nhựt Hoa là chuẩn thì đúng là Tiêu Phong x bít tình iu là rì òi
    He he, hum nào typing cái Dương Quá- Tiểu Long Nữ: bí mật của tình yêu lên mới được
  4. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    cũng có thể là như vậy(vì hay xem ), nhưng mình vẫn thấy tiêu phong chưa biết love là gì nên có lẽ ngộ nhận. hay là thứ tình yêu của các đại trượng phu!!!?
  5. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0

    Bác lại đùa.
    Miêu phu nhân bỏ chồng bỏ con, còn Nhạc Linh San chỉ là "chọn lựa" chưa kể tính chi li ra tình cảm của NLS và LHX gọi là "rung cảm đầu đời" nghe chừng hợp lí hơn (mình vẫn chẳng tin lúc LS bỏ LHX, LHX được coi là "anh hùng cái thế")
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ các tình loại khác không đúng là tình sao?!!!!!!!!!
    Hãy cẩn thận khi phát biểu, tình yêu là một cái gì thiêng liêng, bạn không nên làm điều gì để người khác nghĩ sai về nó được.
    Nói về mối tình của Nhậm Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung thì không cần nói nhiều thì cũng đã là nói nhiều: hoàn hảo và thánh thiện.
  7. Bleedingme

    Bleedingme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tớ bảo là tình đúng là tình NHẤT chứ không bảo chỉ có mỗi Kiều Phong - A Châu mới duy nhất là tình. Thế nhé Khỏi thắc mắc.
    Còn chuyện phân chia ra như thế thì là tự tớ, không tránh khỏi chuyện bị sai lệch. Mọi người có ý kiến đóng góp thì càng tốt. Cám ơn.
  8. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    gì mà khoác lác quá ! có thể hiểu tình cảm của tiêu phong với a châu như sau:
    tiêu phong từ nhỏ ngoài mẹ nuôi ra thì chưa tiếp xúc với nữ giới nhiều. từ nhỏ đến khi lớn đều chịu sự thúc ép gò nắn(lệch lạc, hà khắc) của sư phụ(do mấy ông này sợ cậu ấy phản lại!!).-->bằng chứng là bức thư của uông bang chủ. cậu bé này do phải tiếp thu 1 nền giáo dục hà khắc ---> lúc nào cũng chỉ nghĩ phá quân khiết đan, tây hạ...--> ko có cơ hội tiếp xúc với nữ giới. bằng chứng là mã phu nhân xinh đẹp nhưng lại ko nhìn.Để giải xì chét cậu ta thích uống rượu, kết giao bạn(2 điều thích nhất?). sau khi trở thành chó khất đan---> ko bạn---> uống rượu vô nghĩa----> xì chét nặng. a châu lúc đó xuất hiện như 1 loại thuốc an thần giải phiền. mà phải công nhận là nghệ thuật câu cá của a châu là rất cao. bằng chứng là khi đi với tiêu phong , achâu cũng uống rượu cùng-------> tiêu phong tất tiêu!!!!
    kết luận: huỳnh nhược hoa đóng tiêu phong rất đạt!
  9. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Tình "t"ục : Doãn Chí Bình - Tiểu Long Nữ
  10. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Bái phục, bái phục, đọc bài của bochet tiểu thư, tieudongta đúng là hiểu thêm về đời, hóa ra từ trước đến giờ mình suy nghĩ hời hợt, đơn giản quá

Chia sẻ trang này