1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu trong các tác phẩm của Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ice_heartedman78, 16/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn123

    autumn123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    HIC HIC.ANH BLEEDINGME VIẾT HAY QUÁ.EM THÀNH FAN CUA ANH RỒI.LẤY EM ĐI RỒI ĐÔI TA BẦU TÌNH YÊU CỦA .......MÌNH LÀ ĐẸP NHẤT HIHIHIH
  2. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Bàn về tình yêu thì các bác ở trên đều đã nói hết rồi. Tôi ko nói thêm. Tôi chỉ nói về những tình yêu đơn phương, hoặc những tình yêu ko hoàn toàn ( trừ mối tình Kiều Phong - A Châu )
    Đầu tiên, có lẽ nên bắt đầu với Nghi Lâm....cô bé Nghi Lâm này có lẽ là nhân vật thánh thiện nhất trong các nhân vật nữ của Kim Dung. Nghi Lâm là người rất đáng thương. Xuất thân của cô bé này khá là tức cười, khi cha mẹ là Bất Giới Hoà Thượng và mụ già câm điếc (giả) trên núi Hằng Sơn. Tình cờ gặp Lệnh Hồ Xung trong 1 hoàn cảnh éo le. Được chàng giải cứu, rồi tình cảm nhen nhóm trong lòng. Có lẽ ko trách Nghi Lâm được, cô tuổi còn nhỏ mà đã đi tu thì chưa thể giác ngộ được ngay, vẫn còn có tình cảm nam nữ. Cho nên gặp chàng lãng tử LHX rất mực quân tử, cô đã yêu ngay. Tình yêu của cô chỉ thể hiện qua những câu kinh nguyện cầu cho chàng LHX luôn gặp điều tốt đẹp, chứ ko dám nghĩ hơn thế. Sự phân vân giữa 1 bên là đạo 1 bên là tình, thật là khó xử cho 1 cô bé tuổi còn quá trẻ để quyết định. Đây là 1 mối tình đẹp, rất đẹp.....nhưng có lẽ nếu mà nó hoàn toàn, toàn mỹ thì sẽ có vô số người phản đối...Sau này Kim Dung cũng ko nhắc đến liệu Nghi Lâm có thể đi tu được hay ko khi mà hình bóng chàng LHX vẫn cứ lảng vảng trong đầu.
    Thứ 2, mối tình đẹp khác là tình đơn phương giữa Công Tôn Lục Ngạc đối với Dương Qua. Nàng ko tiếc gì với chàng, kể cả bản thân mình. Nhưng tiếc thay Kim Dung lại cho hoàn cảnh của nàng quá éo le, cha mẹ đều ko dành nhiều tình cảm cho nàng. Bản thân cái chết của nàng, vì tình là 1 phần, phần khác là quá thất vọng về người cha độc ác của mình. Có lẽ nàng chết đi như 1 sự giải thoát hơn là sống trong hoàn cảnh như vậy. Chàng Dương Qua đi đâu cũng chịu nhiều thiệt thòi, nhưng tôi nghĩ với những người con gái như Trình Anh, Lục Vô Song, Công Tôn Lục Ngạc và nhất là Tiể Long Nữ dành cho nhiều tình cảm thì chàng cũng có thể nói là quá may mắn ( bù qua sớt lại). Để đến được với nhau, DQ và TLN sẽ phải mãi nhớ đến cô bé CTLN này.
    Thứ 3, là về Quách Tương và DQ. Anh chàng DQ này hơi bị may mắn. Thật ra mà nói thì tôi ko thích mối tình đơn phương của Quách Tương này. Cô nàng tình cờ đuợc gặp DQ và thấy được bản lĩnh cũng như gương mặt của DQ, rồi đem lòng yêu. Y như mấy cô gái trẻ khác, chả có gì là đặc biệt. Ai mà lại ko thích những chàng trai tài giỏi lại đẹp trai....Sau này nàng đi tận chân trời góc biển tìm chàng mà ko gặp nên đành đi tu, mà tôi nghĩ có gặp được thì chuyện đi tu cũng ko thể nào tránh khỏi. Gặp nhau, kè kè TLN 1 bên, chỉ chào hỏi xã giao vài câu, cùng lắm là được cho ở lại chơi vài ngày, xong rồi cũng phải từ biệt, thà ko gặp có lẽ đõ đau khổ hơn. Ôi cái chàng DQ này hại nhiều đời con gái quá....
    Thứ 4, về mối tình Quách Tĩnh và Hoa Tranh Công Chúa - Hoàng Dung, tôi lại thấy dường như Quách Tĩnh lên tỉnh rồi mê các em thành thị hơn là hương đồng gió nội quê nhà (tạm gọi Mông Cổ là quê hương thứ 2 của chàng Quách) ( có thể các bác sẽ phản đối tôi ở điểm này...). Kim Dung tiên sinh tạm giải thích là chàng Quách ko yêu Hoa Tranh mà chỉ xem như em gái thôi. Hoàng Dung có nhiều chiêu quá mà, anh chàng quê mùa Quách mê tít là phải. Nghĩ đi nghĩ lại thì đằng nào cũng thiệt cho Hoa Tranh, nếu chàng Quách lấy về, lấy luôn cả Hoàng Dung thì Hoa Tranh sẽ ko cạnh tranh lại HD, ko chừng còn bị cho đi mò tôm, còn như trong truyện HT chết già ở Sa Mạc thì cũng quá tội...ai bảo yêu đơn phương làm gì....
    Ỷ thiên đồ long ký, 4 nàng tranh 1 chàng....1 nàng tự rút lui, 1 nàng ko thể ko rút lui vì bị triệu hồi về nước mặc dù rất tiếc. Còn 2 nàng tranh nhau. 2 nàng kẻ tám lạng người 1 cân chia 2. Tác giả cũng bỏ dỡ đoạn kết. Nhưng theo tôi thì chắc là nàng Chu đành đi theo con đường của Quách sư tổ của nàng. Chàng Trương chỉ khắc cốt ghi tâm có cô Triệu, đối với nàng Chu, chàng chỉ vừa kính vừa sợ...cái nàng tự rút lui, có vẻ như KD giải thích ko thoả đáng..ở đời lại có người lãng mạn như thế...chỉ yêu anh Vô Kỵ lúc nhỏ ( lúc mà cắn tay của nàng)...giờ đây anh Vô Kỵ trưởng thành, phong độ hơn hẳn thì lại ko yêu....đúng là chỉ có ở truyện KD....
    còn nữa nhưng chưa nhớ ra...tạm thời như thế...hôm nay rảnh..múa bút qua mắt các vị tiền bối võ lâm...có gì xin thứ lỗi...hehehe
  3. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    tại hạ ko tha thứ được! huynh đệ thiên vị quá, nói toàn về dương qua, thần điêu ....
  4. tretre

    tretre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    CÁC BÁC AI CŨNG BẢO TÌNH DANG DỞ ĐẸP NHƯNG KHI CÁC BÁC NHƯ THẾ XEM CÓ THẤY ĐẸP NỮA KO?
    ĐÓ CHỈ LÀ Ý KIẾN RIÊNG EM
  5. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    nói chung, mấy cái tình yêu đều xuất phát do 1 bên thì thiếu 1 cái gì đó, còn bên kia thì có cái đó---> bù trừ
    tôi thấy có tình yêu của hư trúc và công chúa là khá đặc biệt. cả hai đều thiếu 1 thứ, nhưng khi kết hợp lại với nhau thì lại tự tạo ra được thứ thiếu đó---> đây là 1 tình yêu rắt khác biệt và cũng rất thực.---> nói chung thì khó có chuyện bỏ nhau khi có tình yêu này( mình đoán thế!).
  6. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hôm nào rảnh viết 1 bài phân tích về tình yêu của mình lên xem có thể so sánh với mấy đại ca huỳnh ngọc chiến ko?
  7. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá!
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa vĩ cuồng: vĩ = đuôi, cuồng = điên >>> cún con vẫy đuôi như điên.
  9. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Chú học KT mà chẳng nhớ gì đến việc nuôi dưỡng nguồn thu cả. Muốn chọc ghẹo gì em nó thì phải chờ một chút chứ đừng có chưa gì đã mang kéo ra cắt như thế. Mạnh mồm thế này khiến em nó cụt hứng không post nữa có phải phí không. Cứ nhìn cậu Xờ NDD mà làm gương nhé
  10. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    ở đời đánh nhau vì số 1, tranh nhau vì số 1. vào đây ko ai dám nhận mình là số 1----> giá trị đảo lộn hết cả, chả biết đường nào mmà lần.
    ra giang hồ, vào kiếm hiệp cốc mà thân ko trải 100 trận thì thật uổng phí, phải khẩu chiến thì mới đúc rút kinh nghiệm đuợc chứ! mà có đúc rút kinh nghiệm thì mới nâng cao được trình độ, nâng cấp võ công chứ, ai lại ngồi 1 chỗ luyện tập bap giờ!
    đã có kinh nghiêmk rồi thì lại chiến tiếp, 1 chưởng đánh ra là sóng dậy ba đào, đi đến đâu là nơi đó đất bằng nổi sóng---> thế mới gọi là tinh thần võ hiệp chứ.

Chia sẻ trang này