1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu trong cơ chế thị trường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phucvidai, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phucvidai

    phucvidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trong cơ chế thị trường

    Theo ý kiến các bạn thì nó có gì khác cơ chế bao cấp(...
  2. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Khác nhiều chứ!Đối với cả TY thực tế và TY lý tưởng.............
    Thời bao cấp, cái gì cũng được quy chiếu theo : tiêu chuẩn của anh, tiêu chuẩn của nhà anh......và tiêu chuẩn của em, tiêu chuẩn của nhà em.................Với TY thực tế, người ta tìm hiểu cái tiêu chuẩn của nhà nhau, cân nhắc cái tiêu chuẩn của đối tác và thông gia tương lai..........
    Cơ chế thị trường..........mọi cái tiêu chuẩn được thay thế bằng tiền...............Tiền nhà anh, tiền của anh.............mọi thứ đều được quy thành Hàng hoá một cách lạnh lùng.........
    Còn về TY lý tưởng thì sao nhỉ?
    Thời bao cấp có thể câu chuyện tâm tình sẽ là : "Tối mai anh đến nhà em xem TV có được không?"hay là "Anh ơi, tối nay ăn đậu phụ nhé............."
    Còn ngày nay? Câu chuyện có thể là "Anh ơi, tối nay có Người Mỹ trầm lặng ở Dân chủ đấy" hoặc là "Anh ơi, tiền học con tháng này anh có chưa????????"
    Đấy .....khác nhau đấy chứ nhỉ..................

    .....Khao khát quên nhanh.....
  3. nuhoangcaplong

    nuhoangcaplong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    trong cơ chế thị trường này, đâu chỉ có yêu không đau cơ chứ. giả dụ như con bạn tui, yêu người ta đồng nghĩa với việc yêu cả mẹ người ta, đến 8-3, chẳng biết mình có gì không, thì đã phải lo đến quà cho mẹ chàng trước.../. ngày xưa con gái đâu phải khổ thế này nhỉ??/ còn con trai thì chết mệt với những buổi đưa nàng đi chơi... nàng khoái ăn, và thé là chàng chết. trong cơ chế thị trường, cái gì cũng đắt, và yêu là đi liền với những khoản tiêu vô định.......viêm cơ túi. hic....

Chia sẻ trang này