1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu trong mắt sinh viên khoa Pháp!!!!

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi nvs, 07/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nvs

    nvs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trong mắt sinh viên khoa Pháp!!!!

    Bạn là sinh viên, bạn chưa yêu? Bạn đang yêu? Hay bạn đã yêu?
    Bạn nghĩ gì về một tình yêu thời sinh viên?
    Lãng mạn? Thực tế? Chín chắn? Bồng bột kiểu trẻ con?...
    Bạn có cho rằng:

    " Chưa yêu thì háo hức
    Đang yêu thì hớn hở
    Đã từng yêu ( theo kinh nghiệm của những người đi trước ) : Nản

    Chúng tôi đã thực hiện một cuộc điều tra ý kiến của các bạn Khoa Pháp trong vấn đề này. ý kiến của các bạn thật đa dạng, phong phú, muôn màu muôn sắc như chính trong tình yêu vậy. Có bạn đồng tình, nhưng có bạn lại phản đối.
    Phần lớn các bạn cho rằng : " Thời sinh viên là một thời kỳ đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người, chính bởi vậy tình yêu sinh viên cũng là tình yêu đẹp, là động lực giúp ta học hành, phấn đấu."

    Vậy " Một tình yêu sinh viên đẹp phi là một tình yêu như thế nào?".

    "Tình yêu đẹp phải là một tình cảm được hình thành nên từ tình bạn." Thế nhưng " điều quan trọng nhất trong tình yêu sinh viên là phải có chí hướng cùng giúp đỡ nhau học tập để xây dựng một tương lai tốt đẹp", là "một tình yêu trong sáng, không vụ lợi và toan tính. Ơ đó, chúng ta có thể tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc và hứng thú trong học tập và nghiên cứu". Tình yêu góp phần làm cho đời sống sinh viên thêm phong phú, và có thể đem lại cho chúng ta một vài kinh nghiệm để vượt qua một số "thất bại" trong cuộc sống sau này.

    Tình yêu trong con mắt sinh viên Khoa Pháp cũng mang đậm tính hài hước và tinh nghịch. Bạn nghĩ gì khi tình yêu ... "kết hợp" cùng ... Quảng Cáo? Bạn hãy thử "lắng nghe" nhé : " Với tôi tình yêu là "một phần tất yếu của cuộc sống" và "ngọt ngào như vòng tay âu yếm !". Hay như "Tổng của 1 : (a+b+c)" ??????? ý kiến của một sinh viên năm thứ tư: " Nói chung cũng chẳng có gì đáng nói bởi vì tôi luôn gặp phải những người có thể gọi là "Bà già" hoặc "Những đứa trẻ con học đòi làm người lớn".

    Có khi nào bạn đọc được định nghĩa về tình yêu tuyệt vời, hóm hỉnh, dễ thương như thế này chưa?

    " Tình yêu là một căn bệnh xuyên thế kỷ, vượt thời gian, không gian. Nó nguy hiểm hơn cả căn bệnh HIV- "ếch", bởi có tới 99,9999% con người trên Trái Đất này đều bị nhiễm nó, dù muốn hay không muốn, một hay nhiều lần.
    Căn bệnh này nguy hiểm ở chỗ : nó "giết dần giết mòn" nạn nhân của mình, không chỉ trong mười năm, hai mươi năm, mà trong cả 60 năm, hay suốt cuộc đời. Nó vừa "xoay", vừa "vần" nạn nhân của mình theo thời giai đoạn:
    - Giai đoạn 1: phê phê, bay bổng
    - Giai đoạn 2: trầm cảm, ưu tư, một chút "dở dở"
    - Giai đoạn 3: mong mỏi, ngong ngóng : .... nhớ
    - Giai đoạn 4: nhạt nhạt... thất vọng... tuyệt vọng... tuyệt vọng ... và ...chấm hết.

    Tần số của nó ư ? Không một máy nào đo được. Bởi mỗi nạn nhân có một "điện trở" riêng nên các "cường độ dòng" cũng khác. Kể cả sau này, nếu tập đoàn Havốc có đưa được một máy hiện đại để đo thì nó cũng sẽ nhảy loạn xị như... "getdown" ấy.
    Tóm lại, kẻ nào thoát được căn bệnh này thì kẻ đó có trái tim bằng ... tạp chất : gang - sắt - thép và cả kim cương nữa ."
    ( Thuý Hằng - Bordeau II - cựu HS Chu Văn An)

    Tình yêu đầy chất nhạc và thơ ...


    Thế nhưng cũng có nhiều ý kiến phản đối tình yêu thời sinh viên. Tình yêu sinh viên là một tình yêu thật lãng mạn, nhưng không chắc chắn, và khó có thể để đạt được đến "đích". Chúng ta không thể phủ nhận rằng trong tình yêu sinh viên hiện nay vẫn còn tồn tại "tình yêu vụ lợi" hay " cố giữ quan hệ theo kiểu không muốn làm mất đi thói quen là hàng ngày được gặp nhau, chạy theo mốt, theo phong trào". Liệu chúng ta có lúc nào tự hỏi xem là đó có phải tình yêu thực sự hay chỉ đơn thuần là cảm tính của con tim? Tình yêu thật đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, vẫn có những chuyện đau buồn xy ra bởi chúng ta có những quan niệm không đúng đắn về tình yêu hay đã "mang bản sắc mới lạ, bị Âu hoá nhiều", không thật sự phù hợp với sinh viên.

    Có người nói, cuộc sống là quá trình tìm kiếm một tình yêu. Ta không thể biết được khi nào con tim rung động, bây giờ hay mai sau, bởi lẽ:

    "Ce qui arrive, arivera!"

    Chúc các bạn có một tình yêu đích thực!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    (ST)

    vison





    Được nvs sửa chữa / chuyển vào 07/11/2002 ngày 17:41
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    hội trưởng đang tâm trạng ?!?! hình như thế ! ah, mà sao hôih trưởng biết chị Hằng ah ? hoá ra quanh đi quẩ lại toàn người wen
    POKET tient beaucoup à vous
    Tu trouveras dans mes chansons
    Tout ceque je n'ai pas osé te dire
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    sao không thấy diều tra ở trường mình khoa mình nhỉ
  4. nvs

    nvs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
  5. nvs

    nvs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì bác thử điều tra đi,trước tiên là bác ,post lên cho mọi người xem nào!!
    vison
  6. vietnobita

    vietnobita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    chà ecouter bac hội trưởng nói có vẻ bác ý đã dính nhiều lần rồi đây haa aaaaaaaaaaâ
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    mọi người cứ post đi, em xem :-D
    POKET tient beaucoup à vous
    Tu trouveras dans mes chansons
    Tout ceque je n'ai pas osé te dire
  8. JeTaimeHN

    JeTaimeHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Pour les étudiants de l'ESLE, l'amour c'est le parc de notre Département de Langue et de Civilisation Francaises
    Je pense, donc je suis
  9. Treize

    Treize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    On *** que l'amour est la WC car avant de chier on doit entrer ,mais après ça,on veut seulement sortir tout de suite
    size=10]
    20 tuổi hồn quay trong bão tố
    [/size=10]
  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    sérieusement svp !
    POKET tient beaucoup à vous
    Tu trouveras dans mes chansons
    Tout ceque je n'ai pas osé te dire

Chia sẻ trang này