1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu trong một đời người ....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tamngo, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trong một đời người ....

    trong cuộc sống thường ngày m nói đền tình yêu thì vô vàn và bao la ....Bạn cũng đã từng yêu ..có thể ..Bạn dã từng tương rằng mình đã yêu nhưng kì thực là không ....có thể ...Bạn tùng bị tình yêu "phủ nhận " có thể .....Nhưng đã bao giờ tự hỏi bạn có thể yêu mấy lần trong một cuộc đời ...
    Tôi không biết với mọi người như thế nào ,,,nhưng cũng có khi trong cuộc sốg có tình yêu duy nhất ...nhưng đôi khi nó lại không nhưng với ai đó nó vẫnđẹp tuyệt vời....
    Có câu nói rằng : Tình yêu chỉ có một ,còn ná ná tình yêu thì có cả ngàn >Nhưng dâu là na ná ,đâu là tình yêu ..khi đang ở trong khoảnh khắc na ná liệu rằng bạn có nhận ra nó la "không _phải
    nh yêu " hay bạn nghĩ rằng đó là tình yeu đích thực .....
    Khi còn trẻ , bạn xúc cảm trong mối tình đầu _ một mối yình trong sáng đẹp đẽ ....Tại sao lại phải phủ nhận rằng đó không phải là tình yêu ....Khi bạn trưởng thành , bạn cũng không còn như ngày xưa với những bận rôn , lo toan trong cuộc song ....có thể ban lại yêu ai đó bnằg cách khác ,,,không còn tình yêu đầu đời ngây ngô dễ thương nữa ...cuộc sống đã cho bạn sư chính chắn , bạn cần tình yêu như một điểm tưa cho những lúc mệt mỏi , chán nản , cho nhung chổ dừng chân tạm thời rồi lại tiếp tục ...Bạn cần nhiều lắm mà vào lứa tuổi 18 ban không tính đến ,,,tình yêu ,,,,,nó đấy .....
    Một ngày nào đó trên đường đời ,,biết đâu dấy ban lại tìm thấy một tình cảm mối lạ....nồng nàn ,,,khi những bnậ bịu lo toan của cuộc sống kéo chìm bạn xuống ..tình yêu trong ban dường như đã nguội lạnh ....Liêu rằng có thể gọi là tình yêu ....
    Tôi còn quá trẻ dể vạch ra cho mình một con đường tình yêu vì mọi cái đang ở phia trước ,,,,Tôi có một người bạn, người bnạ ấy đã có khi phân vnâ vì không thể chọn lựa giữa hai người đàn ông : người ấy đã yêu ca hai người ....Ban có thấy đó là chuyện buồn cười ....
    Cái quan trọng trong cuộc đời không phải là giấu một tình yêu dể đó là duy nhất với ai đó an lòng một ai đó rằng ngày hôm qua mình vẫn ..một mình ..Cái quan reọng là chúng ta trân trọng tình yêu cua mình ngày hôm qua , trân trong tình yêu mình đang có ,,,chỉ cầnbiết và nắm giữ được điều ấy thì đó cũng đã là một người hạnh phúc .....
    Còn bạn
  2. kalvinadh

    kalvinadh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Toi da tungcam thay nhu the day , saudo moi thay cai ta co moi la dieu quan trong con lai deu la hu vo ca ..
  3. pollynguyen

    pollynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ban biet khong. Doi khi toi nghi rang dieu buon nhat trong tinh yeu khong phai khong co ai yeu minh ma chinh la minh chang cam thay yeu ai ca
    Ngay bay gio, toi uoc duoc tro lai duoc cai thoi ma de rung dong truoc mot nguoi ban hoc cung lop, khi nguoi ta gioi hon minh mon hoc nao do, hay xao xuyen khi bat gap mot anh mat cua ai dang nhin minh.
  4. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng yêu ! Lúc đấy, tôi chỉ biết một điều rằng tôi có thể vượt qua tất cả : khoảng cách, thời gian...Và tôi sẵn sàng đặt hết lòng tin mà tôi có vào anh. Có thể nói rằng từng giấy từng fút , cả lúc vui lẫn lúc buồn, tôi đều cảm nhận có anh ở bên cạnh ! Nhưng rồi tất cả đổ vỡ ! Tôi chỉ biết rằng tôi " học " được nhiều điều. Và mãi đến bây giờ, có lẽ anh vẫn ko thể nào biết được rằng tôi đã yêu anh như thế nào !!!
    Tôi đã từng đọc ở đâu đấy nói rằng " There is only one hapiness in life, to love and be loved " Tôi chưa trải qua cảm giác bị tình yêu " fủ nhận " nhưng có lẽ 1 ngày nào đấy, tôi sẽ fải " nếm trải " thế nào là nỗi đau của một người yêu mà ko được đáp lại ! Và khi ấy có lẽ tôi sẽ lặng lẽ rút luivà chôn chặt tất cả trong tim tôi...
    Có người cũng từng nói với tôi rằng " TY thực sự có khi chỉ đến có 1 lần, còn những cái na ná TY thì rất nhiều " Thật sự ban đầu tôi ko cho rằng nó đúng nhưng hiện tại bây giờ, khi tất cả đã qua đi thì tôi hiểu sâu sắc điều này. Thông thường ko fải lúc nào bạn cũng đủ bản lĩnh để lí trí lên trên tình cảm được, cảm xúc của trái tim có khi " hướng " con người ta nhầm lẫn. Ranh giới giữa thích , mến và yêu là khác xa rất nhiều. Có thể bạn thích hay mến rất nhiều người nhưng bạn sẽ chỉ cảm nhận thế nào là TY thực sự với một người mà thôi. Và cũng có một người từng nói với tôi rằng " TY giống như 1 quả chanh " :) Nghe thi` có vẻ buồn cười nhưng nếu ngẫm lại thì rất sâu sắc đấy
    Tôi cũng chưa bao giờ lại tự đặt câu hỏi " Liệu mình sẽ yêu bao nhiêu lần ?" Với tôi, TY thiêng liêng vo cùng, quan trọng nhưng ko fải là tất cả. Thật sự làm sao có thể đoán đc rằng bạn yêu bao nhiêu người và người thứ bao nhiêu sẽ là người cuối cùng ?!! ( nếu thế thì TY giống bản báo cáo kế hoạch hoặc kiểu như được lập trình rồi , Ty thời @ -_- )
    Nhưng có một điều tôi biết rằng nếu một ngày nào đấy tôi tìm được Ty thực sự của tôi thì tôi sẽ ko dễ dàng bỏ cuộc, ko tự " buông " nó ra, tôi sẽ " giữ " thật chặt ! Có lẽ tôi sẽ yêu bằng cả lí trí và trái tim
    Còn hiện tại bây giờ, tôi đã quá mệt mỏi về TY rồi . Cảm xúc gần như " khô", chả còn cảm nhận bắt cứ điều gì nữa! Tôi cũng ko dám mở lòng mình với mọi người xung quanh nữa ! Nhiều khi tôi cảm nhận mình đang tự xây 1 bức tường , ngăn cách giữa tôi và tất cả, càng ngày nó càng cao và càng dày hơn ! Và hầu như mọi người xunh quanh khó mà biết được những gì tôi nghĩ và cảm xúc của tôi !Có lẽ cuộc sống xa nhà đã " dạy " cho tôi !
    Được lavender0707 sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 26/04/2004
  5. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Có một câu nói : " còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái, tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu thương cùng đi làm lễ cưới ? Còn gì trong cuộc sống đẹp hơn tình yêu tuổi trẻ ? " . Câu trả lời : " Vẫn có một thứ, đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống , bàn tay họ run rẩy nhưng vẫn nắm chặt, khuôn mặt họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn rạng rỡ tình yêu thương, trái tim già nuôi và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được dâng hiến .Đúng vậy ! Trên đời này vẫn còn một điều đẹp hơn tình yêu của tuổi trẻ. Đó chính là tình yêu tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ bị thời gian lấy mất ". Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương ... Đó chính là mơ ước của tớ và của nhiều nguời khác nữa nhưng thật khó khăn để giữ được một tình yêu như vậy phải không ? Cuộc sống này luôn đổi thay và tình yêu cũng thế chăng ? ...
    Đời người thật ngắn ngủi , chỉ có tình yêu là vĩnh cửu ... Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta phải làm cho định mệnh đó thành sự thật .
    Được Black_Stone sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 26/04/2004
  6. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Toi van beit co nhung tinh yeu chung thuy mot doi , co nguoi ad cho doi nguoi minh yeu suot may muoi nam trong thoi chien nhung bay gio hinh nhu moi cai da thay doi . Doi khi ban be chung toi noi ve tinh yeu giua qua khu va hien tai , vach ra mot tuong tuong cho tuong lai ....roi thi chung toi hay noi dua " thoi dai thay doi , tinh yeu cung the "
    Nhu nhung nguoi con gai khac , toi cung da tung tin tinh yeu la mot dieu ki dieu . Toi cung da tung yeu mot nguoi voi tat ca trai tim , yeu voi tat ca long minh va nguoi ay da phu nhan dieu do ....Anh khong biet rang toi da yeu anh nhieu nhu the nao va cung that vong ve anh nhieu nhu the nao ...Moi cai cung da qua di voi toi mot thoi gian kha dai , nhieu nguoi cung muon den voi toi , tim noi toi mot tinh yeu nhung toi lai khong con cam giac gi nua ...Tinh yeu uh ? toi san sang noi voi nhung nguoi do mot cau tan nhan , bat can ...Toi mat di long tin vao no ????Hay toi da khong con long tin vao chinh ban than minh ....co the la nhu the ??? Toi dat ra chu de cho viec nguoi ta co teh yeu may nguoi trong mot doi nguoi ??? Khong phai toi mong diu ay den voi tat ca moi nguoi , yeu cung co nghia la hanh phuc .nhung yeu cung gan nhu la kho dau .....ban da bao gio danh thoi gian d enghi tinh yeu thuc su la gi ??? co le phuong the giu duoc tinh yeu la dung nam giu no bang su so huu ,ma bang trai tim cua minh .....moi cai se qua di , neu do ,tin yeu do , trai tim do , nguoi thuoc ve ban thi mai mai van thuoc ve ban , bang khong , ban co niu giu bao nhieu , nguoi ay cung roi xa ban ma thoi . Toi nghi den dieu ay bay gio voi su nhe nhang , khi nghi lai tinh eyu auca minh trong qua khu toi khong con cam thay dau nhoi nua , chi nhu nhin vao mot cuon phim quay cham , nhe nhang , toi vua la nhan vat chinh lai vua nhu dao dien , lai vua nhu mot nguoi viet kich ban ,,,,doi khi toi khoc , doi khi toi cuoi , toi khi toi nhin vao cuon phim ay bang anh mat hung ho cua nguoi ngoai cuoc ....the thoi . Do la cuoc song , Do la tinh yeu ma toi da tung hcon lau theo trai tim minh khong hoi tiec ,,,,,

Chia sẻ trang này