1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu trong sáng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi melia_wedding, 10/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. melia_wedding

    melia_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    5 năm 11 tháng 13 ngày yêu anh em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh.

    [​IMG]
    Tuổi học trò ai mà chẳng có những phút rung động một ai đó để rồi quên đi với những dự định tương lai, với những bộn bề lo toan. Nhưng với anh thì đó không phải là một sự rung động như thế mà với anh đó là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng.
    [​IMG]
    Mình học cùng trường với nhau suốt bốn năm cấp II và giờ lên cấp III anh cũng lại được học cùng trường em. Nhưng phải đến cuối năm lớp 10 anh mới nhận ra một điều đặc biệt ở em trước đó anh chưa bao giờ nhận thấy để rồi từ đó con tim anh chỉ có một bóng hồng là em. Nhưng sao em cứ lạnh lùng vờ như không biết để rồi ngày ngày anh vẫn lẻ loi một mình đến trường.

    Hàng ngày anh vẫn cố tình đứng đợi em ở gốc cây bàng to để chờ em đi qua và làm kẻ bám đuôi tình nguyện, nhưng em vẫn lạnh lùng không thấy. Sao em lại lỡ đối xử với một chàng trai chung tình như thế em

    Cuối cùng bằng tình yêu chân thành dành cho em và bằng sự dũng cảm của một chàng trai anh đã đứng đợi em cả một buổi sáng ngày ngày chủ nhật ở gốc cây bàng to đó vì anh biết hôm nay em sẽ đi học thêm về, mà sao hôm nay em lại về muộn thế chắc là lại trốn đi chơi với mấy cô bạn cùng lớp rồi cho mà xem. Đang lúc định quay xe về thì em tới, lúc đó không biết sao anh lại dám chặn xe em lại và chỉ hỏi đúng một câu: “mình rất thích cậu”, còn em thay vì một câu trả lời, em dành tặng cho anh một cái lườm thật dài và cũng thật đáng yêu và sau đó là em lại lạnh lùng đạp xe mà chẳng thèm ngoảnh lại nhìn anh. Và những ngày tiếp sau anh vẫn là một kẻ bám đuôi đáng yêu.

    Em vẫn lạnh lùng làm anh đành áp dụng câu danh ngôn: “ đẹp trai không bằng chai mặt” của các bậc đàn anh đi trước truyền lại, anh lại đứng đợi em ở gốc cây bàng to nơi em vẫn đi về và lần này thì anh phải có một câu trả lời. Nhưng đến khi em xuất hiện thì mọi sự chuẩn bị của anh đều trở nên vô nghĩa vì em vẫn lạnh lùng bỏ lại anh một mình. Sao em tàn nhẫn thế? ^ ^.

    Không chấp nhận số phận, và hơn thế nữa là anh muốn biết một câu trả lời từ em và quan trọng hơn nữa là sắp đến ngày bế giảng năm học rồi như vậy là cũng đồng nghĩa với việc anh khó có thể gặp em. Lần này thì bằng mọi cách anh phải biết câu trả lời. Hôm nay ngày cuối cùng của năm học, anh vẫn đứng đợi em ở cây bàng to và khi gặp em không hiểu sao anh lại có thể hỏi một câu đường đột đến thế: “ thế cậu có thích tớ không thì phải nới chứ”. Bây giờ nghĩ lại lúc đó anh thấy mình tệ quá hoặc là lúc đó anh đáng bị một cái bạt tai mới đúng nhưng không em nhìn anh và nói: “ Bạn đưa mình về nhà nhé”.

    Ba tháng hè trôi đi một cách chậm chạp nhưng rồi một năm học mới lại đến, một năm học với những ngày đến trường đều là một ngày anh mong đợi vì có thể cùng em đến trường, có thể nghe em kể những câu chuyện không đầu không cuối nhưng lại rất thú vị.
    100 ngày yêu anh, em chưa bao giờ hối hận vì điều đó, đó là 100 ngày đáng nhớ và đáng yêu với cuộc đời em. Nhưng anh có biết hôm nay là đúng 100 ngày mình yêu nhau không, có lẽ anh sẽ không nhớ - bằng trực giác của con gái em tin mình nghĩ đúng vì buổi sáng anh vẫn chờ em ở gốc cây bàng to vẫn nói những câu chuyện làm em cười nhưng em lại thấy buồn và trên cả đoạn đường từ trường về nhà anh cũng không nhớ nhưng khi vừa về đến cây bàng thì anh bảo em dừng lại và nhét một chiếc hộp nhở xinh vào túi áo em mà không nói gì và đạp xe đi thẳng, Còn em dù rất hồi hộp nhưng cũng không dám mở ra xem ngay mà chỉ cố đạp xe thật nhanh về nhà và em thực sự cảm động với trái tim nhỏ xinh, đáng yêu được làm từ vở cây xà cừ. Anh cũng thật khéo tay và đâu có vô tâm như em nghĩ. Cảm ơn anh – Tình yêu của em.

    200 ngày yêu anh. 300 ngày yêu anh. 400 ngày yêu anh mỗi ngày anh đều mang đến cho em một tình yêu trong sáng và em cần phải làm một điều gì đó thật đặc biệt để dành tặng anh vào đúng 500 ngày mình yêu nhau. Từ lúc yêu anh mỗi ngày em đều đánh dấu bằng một sợi duy băng màu hồng và ghi lại những kỷ niệm vui buồn của mình vào đó. Và ngày thứ 500 cũng đã đến em đã dậy thật sớm và nhờ sự giúp sức của mấy cô bạn cùng lớp em đã treo đủ 500 dải duy băng hồng trên cây bàng to nơi anh vẫn thường đợi em. Em tự hào biết bao với món quà của mình mỗi khi thấy các bạn phải đứng lại ngước nhìn. Còn anh như hiểu tất cả và nhìn vào đôi mắt anh em biết anh cũng rất vui và đang thầm cảm ơn em vì một ngày tuyệt vời.

    Tuổi học trò qua đi cùng với tình yêu trong sáng anh dành cho em như màu áo trắng tinh khôi. Rồi cả anh và em cùng vào đại học và mang theo tình yêu ngày một lớn dần lên. Cảm ơn em vì tất cả và em hãy tha lỗi cho anh mỗi khi anh làm em buồn, mỗi khi anh làm phải khóc và cả những khi anh làm em phải lo lắng nữa

    6 năm yêu em, giờ đã đến lúc anh cần chăm sóc em nhiều hơn, anh muốn ở bên em, muốn nhìn thấy em mỗi sáng mai thức dậy, muốn cùng em chăm sóc những đứa con của chúng mình, cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc. Hãy lấy anh em nhé!.
    Không Ngủ

Chia sẻ trang này