1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU trong thử thách: Bạn sẽ làm gì nếu người yêu bạn mắc bệnh hiểm nghèo

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NguyenCoNuong, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU trong thử thách: Bạn sẽ làm gì nếu người yêu bạn mắc bệnh hiểm nghèo

    E hèm.
    Yêu người cao. OK
    Yêu người nổi tiếng. OK
    Yêu người có trình độ. Cũng OK
    v.v...

    Thế... nếu phát hiện hoặc biết đối phương .. bị bệnh hiểm nghèo.
    E hèm... từ từ...
    BỊ BỆNH:
    - Đối phương mắc bệnh... bạn có dám... cưa không?
    - Người yêu... bị bệnh... Bạn còn... yêu nữa không?

    Khi ấy thì bạn làm như nào ?
    hĩ hĩ...
  2. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    bỏ chạy là khôn nhất. Vì có những lý do sau:
    -bệnh hiểm như AIDS thì không chữa được. nên khi tiến tới là một nguy cơ cao cho người lành.
    -Vì mình và vì người đó. Nếu đi tới để mình lãng hậu quả là mình sai đối với chính mình và người thân. Vì khi mình bệnh thì họ phải chăm sóc mình-----> làm khổ họ. Còn người có bệnh thì sẽ bị dằn vặt bếu có lương tâm vì đã gây bệnh cho nguời chọn mình.
    Nếu bệnh còn chữa được thì có thể tiến tới nhưng nếu trả nợ cả đời chỉ dể duy trì cho người đó sống một vài năm thì hoàn toàn ngu xuẩn cho cả hai.
    Còn nếu chính bạn cũng bị thì ok vì không còn gì phải lo cả.
    Theo mình có những cái việc nhẫn tâm nhưng phải làm vì cộng đồng. Vì chính mình. Đừng bao giờ chỉ nghĩ yêu nhau là đủ.
  3. pesok

    pesok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là xác định khi người ta đã bị bệnh rồi mà bạn yêu người ta thì có thể mang lại diều gì tốt cho họ kô
    Nếu mà chỉ để phuc vụ nhu cầu và sở thích của mình thì tốt nhất là đừng vì người bệnh là những ngươì hay cả nghĩ nhất
    Đấy là khi chưa yêu dã biết người ta bệnh rồi
    Còn yêu rồi mới biết hoặc lúc đó người yêu mới phat bệnh hiểm ngheo thì chịu khó nghe nhiều nhac 3 con mèo vào
    chuẩn bị hát " Xe tang dưa anh di trong chiều vắng ..." đi
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của mình là thế này nhé.
    Nếu biết người ấy bị bệnh từ trước mình sẽ không yêu.
    Còn nếu yêu nhau rùi mà phát hiện người ấy bị bệnh mình sẽ không từ bỏ người ấy.
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    ... nếu biết bị bệnh từ trước mà không yêu thì có ai sẽ yêu người bị bệnh?
    Nếu bạn yêu rùi mà phát hiện người ấy bị bệnh, bạn không từ bỏ... thế tình yêu sẽ đi đến đâu?
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    " ... nếu biết bị bệnh từ trước mà không yêu thì có ai sẽ yêu người bị bệnh?
    Nếu bạn yêu rùi mà phát hiện người ấy bị bệnh, bạn không từ bỏ... thế tình yêu sẽ đi đến đâu? "

    L nói rùi mà ,đó là suy nghĩ riêng của L .Trước khi nhận lời yêu người ấy ,L có quyền lựa chọn vì ngoài hạnh phúc cả đời của riêng mình còn có trách nhiệm với ba mẹ.
    Còn sau khi nhận lời yêu anh ấy rùi ,L phải có trách nhiệm với tình yêu của hai đứa,có trách nhiệm với anh ,điều rủi ro không ai mong cả ,nhưng khi nó xảy ra với người yêu của mình biết là sẽ rất vất vả và cuối cùng vẫn có thể sẽ không hạnh phúc ,nhưng mình vẫn chọn lựa như vậy.Ba mình người đã dạy mình sống ở trên đời cái quan trọng nhất là tình cảm giữa con người với con người,phải biết trọng tình nghĩa sẽ không bao giờ phản đối quyết định của mình dù ông biết rằng có thể con gái ông sẽ phải khổ rất nhiều
    .

  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Các em chỉ dc cái nói mồm thôi,anh đây bịnh đầy ngườithế mà vẫn khối em xin chết
  8. k46cgh

    k46cgh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hiểm nghèo là không thể chữa được á????cũng còn tuỳ vào từng loại bệnh!!!Và nguyên nhân phát sinh!!
    nhưng nói chung thì vấn đề này vẫn noprolầm bầm nếu yêu nhau
  9. Tripper

    Tripper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Thế trước khi cưới vợ 2 vợ chồng có phải cùng nhau đi khám bệnh thử máu các kiểu để biết rõ về tình trạng sức khoẻ của nhau không hả mấy bác
  10. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Bệnh gì đã chứ . Gì chứ aids hay thối mồm là anh cạch

Chia sẻ trang này