1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU trong thử thách: Bạn sẽ làm gì nếu người yêu bạn mắc bệnh hiểm nghèo

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NguyenCoNuong, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0

    Cái này dễ ẹc
    -Nếu chưa yêu thì ai bị bệnh mình cũng thương, nhưng mà chắc chắn là chưa nghĩ đến chuyện yêu.
    -Người yêu chẳng may bị bệnh->Càng yêu thương hơn nữa. Có lúc suy nghĩ bậy bạ cũng muốn người yêu mình (à bây giờ chỉ còn là người yêu cũ hay ''người mình yêu'' thôi) xấu đi một chút, hay chẳng may gặp chuyện gì để cho cô ấy thấy mình thương cô ta thế nào.... <-Nói năng lung tung đúng là hâm
  2. k46cgh

    k46cgh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chết thế bọn em cũng phải đi khám thử phát đã!! không có thì khốn!!
  3. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật chứ. Con người bây giờ ít người dám yêu người bị bệnh bỏ xừ.
    Nếu chưa biết thì còn cưa cẩm, chứ biết rồi là chạy bán sống bán chết. Hoặc lý do đủ điều để chia tay ngay í mà. Làm gì có chuyện.... sẽ thương sẽ yêu.... sẽ chăm sóc.....
    Tớ không tin mấy cái vụ đó
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng nói vậy ,công nhận là lúc chưa nhận lời yêu mà biết như vậy nếu là mình thì không đồng ý ,nhưng khi đã nhận lời yêu ,và tình cảm sâu lặng rồi thì sẽ không phải ai cũng bỏ người yêu chạy mất đâu.Bạn đọc lại phần trả lời trên của mình nhé,có thể bạn không tin nhưng đừng vội kết luận điều gì cả,xung quanh mình thấy rất nhiều chuyện tình yêu như thế.
    "L nói rùi mà ,đó là suy nghĩ riêng của L .Trước khi nhận lời yêu người ấy ,L có quyền lựa chọn vì ngoài hạnh phúc cả đời của riêng mình còn có trách nhiệm với ba mẹ.
    Còn sau khi nhận lời yêu anh ấy rùi ,L phải có trách nhiệm với tình yêu của hai đứa,có trách nhiệm với anh ,điều rủi ro không ai mong cả ,nhưng khi nó xảy ra với người yêu của mình biết là sẽ rất vất vả và cuối cùng vẫn có thể sẽ không hạnh phúc ,nhưng mình vẫn chọn lựa như vậy.Ba mình người đã dạy mình sống ở trên đời cái quan trọng nhất là tình cảm giữa con người với con người,phải biết trọng tình nghĩa sẽ không bao giờ phản đối quyết định của mình dù ông biết rằng có thể con gái ông sẽ phải khổ rất nhiều"
    .
  5. k46cgh

    k46cgh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    <<<================ suy nghĩ chững chạc!!!Ăn nói rắn rỏi!! ĐƯỢC!!!!!!!!!!!!!!
  6. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Mình biết bạn đang nói tới cái tâm cua con người. Bạn suy nghĩ vậy rất dúng đắn và rất tốt.
    Chỉ có điều mình e rằng để hành động được như vậy có lẽ chưa đến 1% con người sẽ làm. Mình nghĩ... mình không phải trong số người tốt đó. Bởi mình thấy... không phải là người yêu (có nghĩa là chưa có trách nhiệm và bổn phận ) , vậy mà bạn thử xem những người đang... bị bệnh thế kỉ.... có ai chăm sóc họ không?
    Bây giờ.... nếu người đó mắc bệnh thế kỉ.... bạn sẽ nghĩ sao? Có thể nào nghĩ rằng.... anh ta hay cô ta trong sáng.... hay lại đang suy nghĩ.... những vấn đề vẩn đục của cuộc sống.
    Đây không phải là suy nghĩ của riêng mình, mà đó là suy nghĩ của xã hội về vân đế này. Khinh miệt và nghĩ xấu. Bạn có thấy thế không?
    Và hơn nữa. Người yêu khi đang trong hoàn cảnh như vậy..... liệu họ có tiếp tục yêu bạn hay không? Nếu tiếp tục thì tình cảm đó sẽ được nghĩ là cái gì? Và được xem xét ở góc độ nào? Và cả tình cảm của bạn nữa?
    Sự thương hại? Tình yêu chân chính? Hay sự trả thù... v..v....
    Khó lắm bạn ơi......
    (Còn nữa... )
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của hoangthuylinh viết lúc 00:42 ngày 05/12/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bạn đừng nói vậy ,công nhận là lúc chưa nhận lời yêu mà biết như vậy nếu là mình thì không đồng ý ,nhưng khi đã nhận lời yêu ,và tình cảm sâu lặng rồi thì sẽ không phải ai cũng bỏ người yêu chạy mất đâu.Bạn đọc lại phần trả lời trên của mình nhé,có thể bạn không tin nhưng đừng vội kết luận điều gì cả,xung quanh mình thấy rất nhiều chuyện tình yêu như thế.
    "L nói rùi mà ,đó là suy nghĩ riêng của L .Trước khi nhận lời yêu người ấy ,L có quyền lựa chọn vì ngoài hạnh phúc cả đời của riêng mình còn có trách nhiệm với ba mẹ.
    Còn sau khi nhận lời yêu anh ấy rùi ,L phải có trách nhiệm với tình yêu của hai đứa,có trách nhiệm với anh ,điều rủi ro không ai mong cả ,nhưng khi nó xảy ra với người yêu của mình biết là sẽ rất vất vả và cuối cùng vẫn có thể sẽ không hạnh phúc ,nhưng mình vẫn chọn lựa như vậy.Ba mình người đã dạy mình sống ở trên đời cái quan trọng nhất là tình cảm giữa con người với con người,phải biết trọng tình nghĩa sẽ không bao giờ phản đối quyết định của mình dù ông biết rằng có thể con gái ông sẽ phải khổ rất nhiều"
    .
    --------------------------------------------------------------------------------
    "Mình biết bạn đang nói tới cái tâm cua con người. Bạn suy nghĩ vậy rất dúng đắn và rất tốt.
    Chỉ có điều mình e rằng để hành động được như vậy có lẽ chưa đến 1% con người sẽ làm. Mình nghĩ... mình không phải trong số người tốt đó. Bởi mình thấy... không phải là người yêu (có nghĩa là chưa có trách nhiệm và bổn phận ) , vậy mà bạn thử xem những người đang... bị bệnh thế kỉ.... có ai chăm sóc họ không?
    Bây giờ.... nếu người đó mắc bệnh thế kỉ.... bạn sẽ nghĩ sao? Có thể nào nghĩ rằng.... anh ta hay cô ta trong sáng.... hay lại đang suy nghĩ.... những vấn đề vẩn đục của cuộc sống.
    Đây không phải là suy nghĩ của riêng mình, mà đó là suy nghĩ của xã hội về vân đế này. Khinh miệt và nghĩ xấu. Bạn có thấy thế không?
    Và hơn nữa. Người yêu khi đang trong hoàn cảnh như vậy..... liệu họ có tiếp tục yêu bạn hay không? Nếu tiếp tục thì tình cảm đó sẽ được nghĩ là cái gì? Và được xem xét ở góc độ nào? Và cả tình cảm của bạn nữa?
    Sự thương hại? Tình yêu chân chính? Hay sự trả thù... v..v....
    Khó lắm bạn ơi......
    (Còn nữa... "

    L đã nói là đây là suy nghi của riêng bản thân mà ,mình không phủ nhận suy nghĩ của các bạn khác ,vì mỗi người sống trong hoàn cảnh khác nhau ,gặp những hoàn cảnh khác nhau.
    Riêng bản thâm mình tin rằng mình sẽ không bao giờ gặp và yêu phải một người mà tâm hồn vẩn đục wá vì môi trường mình sống,những lời ba dạy,sự cảm nhận về con người của bản thân mình có thể phân biệt được người tốt người xấu.Có thể bản chất anh ấy không xấu sau này hoàn cảnh xô đẩy hay tự bản thân anh ấy không vượt qua được cám dỗ,mình nghĩ mình đã yêu anh một thời gian dài như thế ,mọi chuyện không thể vì anh bị bệnh mà tình yêu trong mình hết,mình chỉ làm theo con tim mình mách bảo mình cần cho anh ,mình có trách nhiệm với anh ,anh là người mình yêu nhất.Còn nếu anh ko cần mình nữa là do mặc cảm thì chắc thời gian sẽ làm anh chấp nhận sự chăm sóc của mình,bị aids có sao không nhỉ ,con người bị aids cũng có nhiều người bản chất họ không xấu nhưng là đàn ông họ dễ bị sa ngã thôi ,nếu anh ko bị sao mà mình phát hiện ra rằng anh đã nhiều lần lừa mình làm những chuyện như vậy chắc mình dù vẫn yêu anh cũng sẽ không tha thứ ,nhưng khi anh đã lâm vào hoàn cảnh như thế đã gánh chịu hậu quả quá lớn như vậy ,mọi giận hờn trong mình sẽ tan hết,mình yêu anh ấy ,mình cần anh .anh cũng cần có mình ,dù ngắn ngủi cũng được ,uhm..thì chắc sẽ không có kết quả ,nhưng mình vẫn chọn ở bên anh"
    Có thể sau này khi anh đã đi,thời gian sẽ trôi đi ,mình sẽ tiếp tục cuộc sống mà không có anh .Rùi mình cũng sẽ tìm được hạnh phúc bên người khác,nhưng trong thời điểm đó ,mình sẽ làm như vậy .





  8. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là ...bệnh j thôi .
    Còn yêu thì cứ yêu mà bỏ thì cứ bỏ.
    Đời là vậy !
    Đang yêu biết người ta tai nạn gẫy giò thế là "chia tay hoàng hôn'''' luôn. Không biết thế nào là tình yêu chân chính nữa.
    Đời luôn là vậy !
    Thế mới là đời, nhiều chuyện lắm.
    Thiện tai --> tại thiên. Số mà
    Thân!
  9. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    nghĩ nhiếu đau đầu !! giả sử giả xiếc giè !! hè nước đến chân rồi mới nhẩy ke ke ke
  10. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    O hay .... các Bác thật vớ vẩn nhỉ . Như thế củng gọi là tình yêu ưh .........? nên tỉnh táo một chút trong thời buổi này .
    không phải muốn nhặt lấy lúc nào và liệng đi lúc nào củng được . thử hỏi tình nhân loại của các Bác để ở đâu rồi

Chia sẻ trang này