1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU trong thử thách: Bạn sẽ làm gì nếu người yêu bạn mắc bệnh hiểm nghèo

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NguyenCoNuong, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unoaa

    unoaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    unoaa đang yêu lần thứ 2... và rồi người yêu cũng bị bệnh...mà lại là ung thư mới chán chứ, biết làm sao, yêu rồi thì đành chịu vậy thôi kg lẽ bỏ ngta???
  2. ff4ev3r

    ff4ev3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    hic hic sao giống phim HQ thế
  3. chandat82

    chandat82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Biết là sao được??? Người ta có những thứ mà mình không có, mình rất cần.. Trời cho thế nào thì biết thế ấy thôi.. cứ yêu đi đã rồi hãy tính sau!!
  4. unoaa

    unoaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Unoaa còn thấy giống phim nữa nói chi là bạn. Người yêu đang đòi chia tay với unoaa đây " vì kg muốn làm khổ em"... Quý vị thấy có nên tin như thế kg ạ???
  5. lam3d

    lam3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Vừa gặp em bên kia, sang đây thấy đang chia tay. Chưa dứt mà đã chuẩn bị sớm vậy sao? Chúc em được như ý, tìm được ý ...
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ anh mới nhớ ra là đã có một topic nói về cái này rồi thì phải?Anh thì chẳng mong chuyện ấy đâu,còn Nếu như có thì anh đành..chia tay thôi,thương lắm,khổ lắm nhưng biết..làm sao dc[:®­îc,các cô nhất là cô nguyễn toàn đưa anh vào tình thế khó sử thôi,anh mà trả lời dối thì là anh có lỗi với bản thân,mà trả lời thật thì thế nào cũng bị các cô cho là anh là kẻ vô tình,khổ thân.
  7. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá cơ ! Em Nguyễn này có dám đưa anh TVinh vào tình thế khó xử đâu cơ chứ? Nhưng mừ... thế này thì... có vẻ.... hai cái này nó đang oánh nhau chan chát hay sao í anh TVinh
    hic hic... Có dùng tình yêu để cảm hoá.. anh nghiện còn... thế... thì ai dùng tình yêu để... yêu hết người yêu mình khi họ... còn hơn cả nghiện đây anh TVinh...
    Chết thật thôi... thế thì biết làm thế nào? Tình yêu trong phim hàn quốc thì cũng lãng mạn lăm đó... thực tế có bao nhiêu bộ phim thật như vậy nhỉ?
    À mà... em không dám làm con khỉ đâu anh TVinh à. Vì khỉ... khôn lắm, thôi... em xin là con Gà Ngốc... cho dễ ăn dễ nói hì
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    @cô nguyễn:anh chả thấy nó đánh nhau tí gì cả đâu hả em?Đọc bài trên của anh thì chắc cô cũng biết bài nào anh thật,bài nào anh đùa chứ hả.
  9. Wunder

    Wunder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Muốn trả lời được câu hỏi ,rằng có lên tiếp tục mối tình của mình với người đó hay không ,khi phát hiện ra người đó bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo như ung thu ..aids chẳng hạn f sẽ không còn là nan giải nữa nếu mỗi người trong chúng ta tự đặt mình vào hoàn cảnh của người bệnh đó thì để tìm ra câu trả lời không phải là quá khó .
    Nếu trước khi yêu nhau mà biết Anh ấy/ Cô ấy mắc bệnh thì điều đó đơn giản hơn ..bởi có thể không đến với nhau ?nhưng vẫn có thể làm bạn của nhau ?(và điều đó chẳng có nguy cơ cho mình hết ) .bởi người bệnh vốn dĩ bao giờ cũng luôn là người sợ cô đơn nhất ,sợ người yêu ,người thân ,bạn bè của mình vì thế mà xa lánh ?một người sống có tình người thì sẽ không bỏ bạn bè trong những giây phút như thế đâu .
    Nếu yêu nhau rồi mới phát hiện ra người yêu của mình mắc căn bệnh đó ( mắc bệnh do đâu cũng là một câu hỏi quan trọng và mắc bệnh gì ) _ Như HoangThuyLinh đã nói rồi đấy ,khi yêu nhau người ta phải biết chịu trách nhiệm trước gia đình ,trước những người thân yêu ..trước mọi quyết định của mình ?Bệnh tật không có trừ một ai cả ?bản thân mỗi chúng ta cũng không ngoại lệ .Anh ấy / Cô ấy chỉ là không may mới bị rơi vào những trường hợp như vậy mà thôi .Nếu chúng ta mà bỏ người yêu của mình chỉ vì Anh ấy / Cô ấy bị bệnh thì thật là tàn nhẫn quá .Sự xa lánh lạnh nhạt của người mình yêu thương còn khủng khiếp hơn căn bệnh người đó bị mắc rất nhiều .Đừng quên rằng căn bệnh hiểm nghèo đó cũng có thể xảy ra với mỗi chúng ta đấy ?vậy hãy nghĩ thử đến cảm giác người yêu của mình xa lánh mình trong những giây phút ấy đi ?thì sẽ cảm nhận được thôi .Ai cũng vậy nhất là khi những khi mắc bệnh hiểm nghèo ?cũng khát khao được sự sự chăm lo của người khác ,cũng thèm một ánh mắt nhìn ấp áp ,tmột nụ cười của cô ấy / anh ấy ?thì sẽ ấm lòng biết bao
    Nếu chúng ta xa lánh người yêu của mình , chẳng khác gì chém cho họ thêm một nhát dao khi họ đang ngắc ngoải ,sắp chết thì, dúi cho họ thêm một cái dù họ đang ngã quị trước bệnh tật .Sự quan tâm của Bạn lúc đó là liều thuốc bổ hữu hiệu nhất giúp Anh ấy / Cô ấy chiến thắng hoặc thanh thản hơn khi đối mặt với sự thật về căn bệnh của mình .Anh ấy / Cô ấy nếu nhận được sự quan tâm lo lắng của Bạn sẽ hạnh phúc vô cùng ,chỉ có tình yêu thương con người với nhau mới có thể giúp ta vượt qua được mọi những khủng hoảng đó ..và tôi cũng chắc một điều rằng ..Anh ấy / Cô ấy sẽ yêu Bạn hơn ,sẽ quí trọng bạn hơn ?và nhất định sẽ không giữ bạn suốt đời ở bên Anh ấy / Cô ấy đâu , bởi Anh ấy / Cô ấy cũng sẽ mong nhìn thấy Bạn cười ,cũng ước mong Bạn được hạnh phúc ?Nếu Bạn hiểu ý tôi muốn nói gì ?chuyện gì cũng còn có thời gian ,đâu sẽ vào đó hết thôi ..điều quan trọng ?là người mắc căn bệnh hiểm nghèo trước mắt . Nếu ở đâu có tình người thì ở đó tình yêu bao giờ cũng chiến thắng ,bệnh tật hay cái chết không có thực sự khủng khiếp bằng sự ghẻ lạnh giữa con người với nhau .
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Em này viết dài quá ,anh đọc toét cả mắt.Đề nghị lần sau em viết ngăn ngắn thôi cho anh nhờ.Người yêu anh có 2 cái bệnh mà anh rất chi là ghét:đó là cái bệnh ít nói(bệnh này khiếp lắm,làm anh sợ bao phen)cái bệnh thứ 2 là bệnh tham..tiền(cái này giống anh quá mất thôi)ngoài ra ko bệnh bọt gì sứt

Chia sẻ trang này