1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu trước và sau Hôn nhân

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thinhhd, 19/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuyLinhGiang

    ThuyLinhGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Yêu trước và sau HN thì chắc chắn là khác nhau nhiều lắm . Nhưng khác như thế nào thì có lẽ chẳng ai giống ai đâu . Ví như mình , sau HN , nhất là đã nhiều năm sau HN , mình chỉ mong cuộc sống gia đình đừng có sóng gió , đừng có gì bất thường xảy ra cả . Vợ chồng thì cũng chẳng bao giờ cãi vã nhau nữa vì cố tật của nhau thì đã quá biết rồi , vậy là tránh được . Còn hàng ngày , nếu có xung đột , nếu mình đang nóng đảm bảo ông chồng sẽ im lặng để mình hạ hỏa rồi lúc khác nói . và mình cũng sẽ làm tương tự khi ông chồng cáu trước . Thế là ổn thôi mà .
  2. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Trước hôn nhân thì 2 đứa đi chơi và đi du lịch suốt ngày mà trong những lúc đi chơi và đi du lịch có cãi nhau thì y như rằng hôm sau có những đồ mà choupat thích nhưng chưa mua sẽ ở trước mặt và cả một đống hoa để làm lành nữa , mà toàn giấu đi mua một mình rồi khệ nệ mang về để xin lỗi, sau hôn nhân thì vẫn được hoa hàng tháng cho ngày mà chàng tỏ tình và choupat đồng ý nhưng mà sau hôn nhân có cãi nhau thì chẳng còn được nhận quà những cái mình thích nữa mà có thích thì phải tự đi mua thôi , ah ngoài ra thì trước hôn nhân và sau hôn nhân chồng toàn mua nước hoa cho choupat, thích loại nào thì bảo chồng thế là 2 vợ chồng đi ra shop, vợ chỉ cho chồng loại nào rồi đứng ngoài đợi, mà cũng buồn cười, lần nào chồng mua nước hoa cũng bảo cô bán hàng là gói lại thật đẹp để mang đi tặng sau đó về nhà đưa cho choupat, mặc dù biết là cái gì trong đấy rồi nhưng mà vẫn rất vui và thích lắm
    Được choupat sửa chữa / chuyển vào 04:17 ngày 25/11/2004
    Được choupat sửa chữa / chuyển vào 04:20 ngày 25/11/2004
  3. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân của bạn như thế thì còn gì bằng nữa. Sau hôn nhân có những điều mà trước HN mình không nhận thấy. (Ví dụ như lòng ích kỷ của mỗi con người)
    Nhưng đấy cũng là một chuyện nhỏ của cuộc sống.
    Khó khăn về cuộc sống chẳng hạn, từ đó ắt sẻ nảy sinh mâu thuẫn, mâu thuẫn này dẫn đến mâu thuẫn khác. Mâu thuẫn về giao tiếp giữa mối quan hệ 2 gia đình
    Anh em rể vv và vv...
    Chứ thiết nghĩ chỉ gói chon trong quan hệ vợ chồng thôi thi còn có gì để nói.
  4. kimhaFTU

    kimhaFTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì trước HN & sau HN cuộc sống ra sao là do bản thân mình thôi. Buồn tẻ, nhàm chán hay là thú vị hơn, đằm thắm hơn là "do tay kẻ nặn mà" bà con. Bởi HN cũng là một sản phẩm do hai người tạo ra. Chất lượng sản phẩm ấy ra sao là tuỳ thuộc vào cả hai chứ ??? !!!
    Với mình, cũng chẳng hiểu thế nào nữa, nên đánh giá sao đây . Chỉ thấy ÔX phát biểu rằng thì là mà đám cưới xong nguôi nguôi thì lại cảm giác rằng vẫn đang yêu nhau như ngày xưa chỉ có khác là tối đi đâu chơi được về cùng nhà, lại còn được ngủ cùng giường nữa ( khoản này là ÔX mê nhất đấy ). Nhiều lúc đi chơi với nhau (cả đi nhậu cũng đi chung luôn - vì bạn bè hai đứa hầu như đều chung cả, mà không chung cũng bắt thành chung luôn) thực sự là chẳng có cảm giác gì khác biệt với lúc yêu nhau cả ... Thế là tốt hay không tốt nhỉ ???
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    6sense thì chưa kết hôn, nên không biết tình yêu sau hôn nhân thế nào. Chỉ biết với bạn trai bây giờ thì được chiều chuộng rất nhiều, nên đôi khi cũng thấy .... sợ có bao giờ "thời oanh liệt" sẽ qua.
    Bạn trai 6sense thích đi du lịch, nên mỗi lần hai đứa gặp nhau là rong ruổi suốt ngày. Đi đến đâu he cũng coi bản đồ dẫn 6sense đi chơi, chụp hình, rồi đi ăn những chỗ ngon. Tính he thích khám phá điều mới lạ (không biết cái này có áp dụng với phụ nữ luôn không ), đi ăn cũng ăn thử tiệm khác nhau, đi chơi cũng ở chỗ khác nhau. Hai đứa nhiều khi ban ngày đi chơi suốt rồi tối về lại được cuddle nữa , nên mỗi lần ở bên him 6sense thấy mình thật sung sướng. He về (tại bạn trai 6sense ở tiểu bang khác) là thấy nhớ ơi là nhớ.
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ là tình yêu chỉ là điểm đến của 2 người, còn duy trì thì phải kết hợp cảm thông và tôn trọng thì mới lâu bền được
    Khi yêu thì cái gì cũng đẹp, nhưng khi sống chung thì ngoài tình yêu ra còn bao nhiêu thứ phải lo lắng xây dựng
    Theo tớ thì yêu nhau cũng nên thực tế và sống thật với mình nhất thì mới biết là người kia có " chịu " được mình không
    Như tớ nhiều khi cũng lên cơn hâm vì tớ ở xa nhà, xa gia đình, còn Mr kia thì công việc căng thẳng nên phải hiểu và thông cảm thì mới vượt qua được. Chứ chỉ tính thời gian đi chơi và nghỉ ngơi thì lúc nào cũng đẹp Phải yêu những hôm phải làm 14 tiếng về hoặc buổi tối hôm sau có ca mổ lớn ( Mr nhà tớ làm pác sĩ) thử xem Chẳng dễ dàng chút nào Ngược lại cũng phải yêu tớ lúc tớ nhớ nhà khóc toé lên, lúc sắp thi cử, lúc đau bụng.... Phải thông cảm lắm thì mới " chịu đựng " được, hihi giải pháp tạm thời cho sự hâm đơ của tớ là Mr nhà tớ mỗi năm tống tớ về VN từ 2-3 lần, để xả stress. Nhiều khi nghĩ cũng thương quá nên tớ sẽ cảm thông tất cả mọi thứ hâm đơ của Mr đấy Vậy mà cũng chưa thật sự hoà hợp, túm lại là phải cảm thông và chấp nhận nhau như mỗi người vốn có Quan trọng nữa là phải thủ thỉ với nhau được mọi chuyện
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mình thì biết rằng tình yêu sau hôn nhân đòi hỏi trách nhiệm nhiều hơn nữa.
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1

    6sense với bạn trai mới quen nhau tg ngắn, lại ở xa nữa, nên gặp nhau là như đi honeymoon vậy.
    Chả biết sau này sẽ ra sao, nhưng mà đến bây giờ thì 6sense feel okey. Lúc giận hờn, hay những lúc cãi nhau, bạn trai 6sense bao giờ cũng làm hoà trước. Mà những lúc tức quá 6sense khóc, là y như rằng him không còn sức đâu cãi nhau với 6sense nữa, mà chỉ ôm mình vào lòng, lúc đó 6sense cũng chẳng còn giận him nữa.
    6sense chỉ thấy trong quan hệ khi còn là bạn trai bạn gái, hay khi là vợ chồng cũng vậy, lúc nào người đàn ông làm hòa, hay nhường một chút, thì phụ nữ mình cũng thấy sướng hơn, mà dễ "hạ hỏa" hơn. Chứ phụ nữ tụi mình thù dai, đau cũng dai dẳng hơn đàn ông. Nhiều khi làm lành vậy, nhưng nó cứ chất chứa trong lòng chỉ chực lúc bùng phát.
    Ngày xưa 6sense với bạn trai cũ tính hai đứa khi cãi nhau chẳng ai chịu nhường ai, thường là 6sense xuống nước trước. Đến giờ đôi khi nghĩ lại vẫn còn thấy đau lòng. Nên với bạn trai bây giờ, 6sense thấy bình yên khi ở cạnh anh. Anh thì tính cũng có chút nghệ sĩ nữa (anh đánh đàn piano rất là hay), nên 6sense nghĩ sau này có giận hờn gì anh chỉ cần đánh đàn cho 6sense nghe là 6sense nguôi giận liền. Chắc cũng cái tính nghệ sĩ đó, mà mỗi lần 6sense giận hay gì, anh ôm mình vỗ về khiến mình cảm thấy muốn giận cũng không được.
  9. kunkun_80vn

    kunkun_80vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hì...theo tui chắc không như lúc yêu đâu, tình yêu giống như bát phở bò í...lúc đói thì thèm lắm, ăn xong một tô muốn ăn thêm, nhưng bạn không thể nào ăn thêm tô thứ hai cả, vì lúc ấy bạn đã ngán lắm rồi, đây mới chính là hôn nhân. Nhưng níu bạn biết thay thế tô phở thứ 2 ấy bằng một dĩa bún gạo xào Singapore thì sao nhỉ?, chời ơi, ngon tuyệt
    còn 25 ngày nữa à
  10. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    Ti`nh chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã trọn câu thề ...
    Hạnh phúc chỉ thật sự tồn tại khi lấy được người mình yêu mến và quí trọng ...
    ...

Chia sẻ trang này