1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu truyện tranh

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi congai19, 15/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu truyện tranh

    Tôi chỉ nhớ tôi đọc truyện tranh từ khi tôi còn rất nhỏ.Chắc lúc ấy tôi chỉ khoảng 8 hay 9 tuổi gì đó thôi.Mỗi lần đọc truyện hay quá nên hay cười một mình.Những người xung quanh đều là người lớn,họ không hiểu truyện tranh có sức hút thế nào đối với một đứa trẻ,họ nghĩ : chắc con nhỏ này không bình thường.Nhưng không sao,con nhỏ đó vẫn đọc truyện và vẫn cười một mình,nó yêu truyện tranh hơn tất cả mọi thứ(chỉ so sánh với sở thích thôi nhé).
    Rồi theo năm tháng,tôi lớn lên và vẫn không bỏ được niềm yêu truyện tranh.Có gì hạnh phúc hơn khi bạn đang buồn bạn có 1 quyển truyện tranh,có gì vui vẻ hơn khi bạn đang thất vọng trong công việc bạn có một quyển truyện tranh.Nó giúp bạn quên đi những nỗi buồn,những thất vọng trong cuộc sống.Nó mang lại niềm vui,nụ cười và chính trong những quyển truyện ấy còn ẩn chứa những ý nghĩa của cuộc sống.Có những điều trong cuộc sống ta không tìm được lời giải đáp thì ta lại tìm được trong 1 quyển truyện nào đó.
    Truyện tranh thật tuyệt vời.
  2. adu

    adu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ờ, công nhận truyện tranh có sức hút rất lớn. Thực ra ban đầu truyện có tranh mục đích là cho bọn trẻ con, khi vốn tưởng tượng của bọn chúng còn hạn chế. Nhưng bây giờ truyện tranh không còn giới hạn tuổi tác. Có đủ loại truyện cho mọi lứa tuổi, từ 6,7 tuổi đến trung niên(nếu họ có nhu cầu đọc). Bản thân tôi, không học chữ trên trang sách mà tự lần mò trong những quyển truyện tranh của ... anh hàng xóm, những quyển truyện in xanh trắng chứ không đẹp như bây giờ, và bộ truyện đầu tiên tôi đọc là " Chú Thoòng", những mẩu truyện cười cuốn hút không ngờ. Và bạn có biết, khi nhìn trên quầy sách quyển truyện ấy được tái bản, tôi đã xúc động đến thế nào, quyển sách tập đọc của tôi!( cảm động wá!)
    Yêu truyện tranh, rồi nghiện hoạt hình đến bây giờ, bọn bạn tôi vẫn phải nhăn mặt:"Bao giờ mày mới thôi bỏ rơi bọn tao chỉ vì mấy cái vớ vẩn ấy?" Chẳng bao giờ cả, vì những cái ấy không vớ vẩn.
    Bật mí thêm chút nữa: tôi thích truyện tranh và hoạt hình một phần có lẽ theo di truyền. Bố tôi cũng thích xem hoạt hình mà.Thế nên tôi có đồng minh mỗi khi giờ nấu cơm trùng với hoạt hình, hoặc cả mẹ lẫn em gái tôi đều thích xem phim HQ hơn(phim sến không phù hợp với trẻ con còn đọc truyện tranh vả xem hoạt hình đều đều như tôi)
    cụng li vì truyện tranh!
  3. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Ít nhất là mình nói còn có người nghe và trả lời.
  4. Kittycat

    Kittycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng khoái truyện tranh lắm , trong đó là cả một thế giới khác mà ngoài đời không thể có được ! Tui rất thích làm truyện tranh nhưng chỉ biết vẽ thui thì không làm được gì . Có ai muốn trở thành người chuyên làm truyện tranh không ???
  5. adu

    adu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Căn bản thấy chẳng có ai trả lời nên viết lại cho bạn đỡ tủi thân. Thấy tốt bụng không?
    To Kittycat: Tui muốn nè, tui vẽ cũng khá lắm nhưng không đủ kiên nhẫn vẽ 1 truyẹn dài dài
  6. khimap

    khimap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tui ko mê truyện tranh. Thấy lũ bạn suốt ngày cứ "Cô bé chăm chỉ", hay gì gì đấy....chẳng hiểu hay ho chỗ nào. Tui thì chỉ thích mình Candy thui vì có 1 lần vô tình đọc được 1 tập. Cho đến gần đây, rảnh rỗi quá, chạy lên nhà con bạn là 1 tay ghiền truyện tranh như ghiền ma tuý(!), vác mấy bộ về đọc chơi cho đỡ nhạt mồm (!)Bây giờ thì....truyện tranh thành sách gối đầu giường rùi....
  7. primula

    primula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    mình đến với truyện tranh bằng cuốn truyện doremon đầu tiên
    có lẽ ngay từ khi đọc những trang sách đầu tiên, pri nghĩ mình rất có duyên với truyện tranh, đạc biệt là những truyện vui, dí dỏm, làm cho cuợc sống của pri ngày càng vui hơn
    khi lớn lên , pri bắt đầu đọc về những truyện dành cho tuổi mới lớn, và tự nhiên, pri cảm thấy mơ mộng nhiều hơn , nó làm cho pri hiểu nhiều hơn về những d8iều trong cuộc sống
    ai bảo đọc truyện tranh là vô bổ, nếu bạn biết cách, nó sẽ rất có ích, làm cho ta hiểu biết nhiều hơn, về cuộc sống, con người, lịch sử
    đến bây giờ, pri vẫn đọc, và pri biết chắc rằng, sau này, khi đã có gia đình, có con cái. pri sẽ vẫn đọc, vì nó sẽ liên quan đến suy nghĩ của giới trẻ

  8. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    truyện tranh hay như thế nào, tuyệt như thế nào khỏi cần bàn vì tớ 23y rồi mà có bỏ được đâu
  9. daffodil_100

    daffodil_100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Tui thì bắt đầu iu truyện tranh lúc 5 tuổi, bắt đầu với Doremon và tiếp theo là Dragon Ball. Sau đó, nghỉ hè là đi thuê truyện và khoắng sạch hàng mấy bác thuê truyện, quen mặt nhau luôn và có thể mua nợ. Thế là càng iu truyện tranh, có khi quên mất ko ngủ để đọc. Kinh phí dành cho truyện tranh khá là đáng kể, may mà bà chị tui cũng kết truyện tranh...thế mới ko phá sản.
  10. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    giống mình quá , mình thêm cả bộ Subasa nữa
    vẫn nhớ là quyển truyện đầu tiên mình cầm trong tay là quyển Doremon tập 2 hồi đó bìa màu xanh xấu ơi là xấu
    hồi đó 1 quyển có 2000 đ thôi , mà cứ thấy tăng giá mãi

Chia sẻ trang này