1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu từ A đến Z

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi t9g68, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí gạch đít năm nhát CUT & PASTEmấy bài này từ chỗ nào vào đấy thì cho tớ cái link cái. Thanks.
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nói dấu gì bác, toàn bộ topic này = suy nghĩ + tìm tòi (có sưu tầm),
    Chỉ có mỗi câu chuyện về tình yêu và lý trí ở trên là em copy ở một trang web ... (Do chưa điều tra kỹ về địa chỉ trang web này nên em ko dám công khai ở đây, em đã gửi qua tin nhắn cho bác rồi đấy ạ)
    Và để tiếp tục câu chuyện tình yêu và lý trí sau đó ra sao mời các bác cứ đọc hồi sau sẽ rõ.
    Lý trí sáng suốt dẫn Tình yêu mù quáng cùng đi trên quãng đường đời

    Đầu tiên họ gặp một người hành khất đang chơi đàn nơi lề đường . Chiếc mũ rách chỉ đựng đôi ba hào mà vài người khách qua đường đã bỏ vào.
    Lý trí bảo : Người này tay chân lành lặn, sao không kiếm việc gì để làm mà phải đi ăn xin ? Biết đâu chừng , chính anh ta đã phung phí tuổi trẻ của mình ?
    Tình yêu nói : Bạn không nghe tiếng đàn của người hành khất sao , tiếng đàn như chứa bao niềm đắng cay ?
    Nhìn vào đôi mắt đã mù của người bạn mình, Lý trí không thể nào không bước tới, để nhẹ vào chiếc mũ của người hành khất mấy đồng xu nhỏ .

    Sau đó , họ gặp một đám trẻ con bị bỏ rơi .
    Lý trí bảo : Tội lỗi là do cha mẹ của chúng . Có thể họ còn sống cả đấy mà thiếu trách nhiệm với chúng . Vả lại .. đã có thiếu gì người lo .
    Tình yêu nói : Bạn không nghe giọng nói của chúng sao ? Có tiếng cười đùa đấy mà vẫn có điệu buồn . Nếu mình giúp cho chúng một điều gì đó , có lẽ vẫn hay hơn phải không ?
    Giọt lệ trên đôi mắt mù của Tình yêu làm Lý trí thấy xao động , lục tìm trong túi của mình những gì còn lại và đưa cho đứa lớn nhất trong đám trẻ con .

    Cho đến một ngày , chính Lý trí bỗng cảm thấy chóng mặt và ngã bệnh, không còn đứng dậy được nữa . Người mù lần mò mang chén cơm tới , vấp phải bậc cửa, ngã nhào .

    Lý trí hỏi : Tại sao ? Tại sao bạn lại làm thế ?
    Tình yêu trả lời : Có những điều mà Lý trí không thể nào hiểu được.
    Hãy hát lời lửa cháy
    Bằng trái tim tình yêu
    Hãy hát lời tình yêu
    Bằng trái tim lửa cháy....
  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Oa oa oa...
    sau khi nhắn tin cho bác xong em mới phát hiện đường link này chạy cũng tốt cho câu chuyện ấy.
    www.hoathuytinh.com
    chúc bác cà muối vui vẻ
  4. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bravo bác T9G68, cố lên bác ơi!!!! Nói nhanh nhanh qua cái Enjoy đi, em muốn biết cái Free trong T/y nó như thế nào để còn quyết định có nên đánh mất lý trí của mình ko!!!!! Vote cho bác cái đã nhẩy???!!!!! Okie roài, 4*, bac vui vẻ nhận nhá, hè hè, nhà em nghèo vote bác thế thôi!!!
  5. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    [/bThế mới biết tình yêu khác những tình cảm khác như nào .Nếu như chỉ sống để hưởng thụ mà không biết hi sinh ,không biết sống vì người khác thì đến một ngày nào đó TÌNH YÊU sẽ trở thành Tình Gì đây??///
    Được Mon_amour sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 02/06/2004
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Thưởng thức.
    Phải, món ăn ngon thổi nấu vất vả xong mà lại để đó cho nó nguội đi hoặc là để cho người khác xơi thì phí quá.
    Nói thưởng thức là để cho mỗi trái tim đang yêu nhận ra được cái mùi vị của tình yêu, xem nó ngọt, bùi, cay, đắng,? ra làm sao. Tuy nhiên khi ta cùng với người yêu mà dẫn nhau vào nhà hàng sang trọng để cùng thưởng thức cái mà người ta gọi là của ngon vật lạ thì đúng là chỉ có chết tiền, yêu nhau mà cứ dẫn nhau đi ăn như thế thì hoàn toàn ko phải là E = Enjoy: Thưởng thức
    Nếu như ông trời đã ban cho tình yêu một đặc ân là khoảng thời gian hai người ở bên nhau, vậy thì tội gì mà ko thưởng thức những giây phút mà bạn hằng mơ ước, tay trong tay, vai kề vai và trao cho nhao những nụ hôn nồng nàn. Chà, chụt, chụt, ? đây không biết có phải là thưởng thức trong tình yêu ko các bác nhỉ (em chưa yêu nên chẳng biết mô tê răng rứa gì cả). Tuy nhiên cũng xin có một lời nhắn nho nhỏ cho những kẻ đang ham mê thưởng thức này, đó là ko nên ăn tham vì no quá thì mất ngon. Cùng thưởng thức hương vị của tình yêu để rồi cùng lắng nghe, cùng thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Chứ cứ mải mê thưởng thức mà quên đi rằng còn phải luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu thì sơ suất quá.
    Cuối cùng thì theo như suy nghĩ thiển cận em, các bác khi yêu mà chỉ biết thưởng thức cho riêng mình là hơi ích kỷ đấy. And Now, hãy cầm tay người yêu và dẫn về ra mắt với bố mẹ, họ hàng, bạn bè để họ cùng thưởng thức với những lời khen như: chà, cô bé ấy dễ thương quá, con bé ngoan quá,?
  7. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái title " Tình yêu từ A đến Z" mình đầu đất ...nên hiểu theo nghĩa khác. Híc...không biết có ai giống mình ko nữa ?
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ê ku nhóc, ông puskin áy, tình yêu nằm ở con tim, tình cảm thì rõ nhiều, nhưng lý trí lại bẩu ông ấy rằng:
    "Tôi yêu em chân tình đằm thắm
    Cầu cho em có được người tình như tôi đã yêu em"
    thế nghe theo lý trí có phải khổ không Người ta thường nói: "Vậy nếu đến với tình yêu, bạn hãy đến với một trái tim nồng nàn và một cái đầu tỉnh táo." ai cũng xác định được điều đó một cách rõ ràng nhưng sợ là không có đủ lượng máu cần thiết để hai thứ đó hoạt động cùng một lúc.....
    Trong cái bảng thống kê kia, mình đề cao chữ "yêu" trước nhất Yêu và được yêu thì cảm giác đầu tiên là hạnh phúc, cảm giác thứ hai là phụ gia của hạnh phúc, thiếu cái vế đầu tiên thì phụ gia phỏng có ích gì, tình yêu không đòi hỏi mới là tình yêu đẹp và trong sáng, đừng dập nó trước một ngày mà cuộc sông xô đẩy đến một khe nào đó lạnh lẽo... Chỉ cần một chút quan tâm, săn sóc, sẻ chia, một chút quạnh quẽ, một chút bối rối, tình yêu là một chút của nhiều thứ quyện lại mà nồng nàn, mà rộng lớn nhưng lại quá nhỏ bé và chật chội trong một ô cửa trái tim. Chân thành, chia sẻ và quan tâm, biết chấp nhận và biết tha thứ.. tất cả đều là những hạt cát rất nhỏ làm nên một nền móng vững chắc của tình yêu forever
    Chữ "responsibility" không có trong bảng kia nhỉ, nhưng nó hình như có vẻ nghiêng về phía gia đình rồi. Hơn nữa, người ta còn có chữ "nghĩa" nữa.
  9. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    Hè hè, ổng khôn thế còn gì bà chị. Nếu ổng muốn lấy người phụ nữ kia, thì chả hóa ra ông i'' tự trói buộc mình trong cái mà bà chị gọi là hạnh phúc sao??!!! Thâm ý sâu xa, chí lí chí lí, ko ngờ con người trên cái CỤC đất bé tí tẹo này lại có đồng quan điểm với nhau đến thế. Cám ơn bác Puskin nhiều nhiều...
    Yêu mà còn tỉnh táo thì hẳn chỉ có những đứa nào định lợi dụng tình yêu đó thôi, chứ đến như Trọng Thuỷ ( trong cổ tích An Dương Vương i'') hắn còn chết bởi tình yêu của Mị Nương, dù trước đó hắn chỉ đến Âu lạc với mục đích làm gián điệp thôi.... Hic, cụ kị tổ tiên ta còn thế, đúng là Anh hùng không thoát khỏi ải mỹ nhân, thế nên em chả sợ cái gọi là ko đủ máu ( hơi bị thừa là đằng khác, he he) mà chỉ sợ mất cái tự do vô giá của mình.........
    ôi!!! Thời oanh liệt rồi sẽ về đâu nếu ta yêu???!!!!!!!​
    Êh, mà bà chị nói cái phụ gia của hạnh phúc là cái gì thế??? Có làm cho con người ta no say được ko vậy????
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tự do:
    Ok, ai cũng biết là cái gì cũng có giá của nó cả, nhất là những thứ tựa như không có gì quý hơn.
    Phải, dân tộc ta đã đổ biết bao xương máu để đánh đổi lấy độc lập, tự do và hạnh phúc.
    Trong tình yêu thì tự do lại mang 1 nghĩa hoàn toàn khác, nếu tự do trong tình yêu giống như kiểu ra đường muốn đi bên trái hay bên phải là tuỳ tôi, vậy thì xe khác đi ngược chiều sẽ cán chết bạn ngay. Tình yêu cũng sẽ bị cái kiểu tự do như vậy giết chết.
    Tự do trong tình yêu thực ra nó giống hai người độc thân và tự do thì hoàn toàn có quyền được yêu nhau. Họ được tự do đi lại và tìm hiểu nhau. Tuy nhiên, theo quan niệm của Phương Tây thì tự do trong tình yêu chính là tự do trong ********. Cái này em chẳng thích chút nào, nhưng thây kệ, đó là quan niệm của người ta chứ có phải là quan niệm của mình đâu.
    Nói đến tình yêu thường thì vấn đề tự do cá nhân bị đụng hàng nhiều nhất. Song bán cái tự do cá nhân để đổi lấy tình yêu thì không thiếu gì người muốn làm. Một khi họ đã quyết định đánh đổi thì hoặc là được cả - hoặc là mất hết. Trong tình yêu, chọn lựa hy sinh cá nhân chính là một nét cao đẹp và điều đó đã tạo nên những tình yêu tuyệt vời nhất.
    Xin được gửi tới cả nhà câu chuyện về Hoạ mi và bông hồng đỏ:
    Một sớm mùa hè, họa mi làm tổ trên cành dương đã nghe trọn lời than thở của một chàng trai bên cửa sổ: ?oNếu anh không kiếm nổi bông hồng đỏ để em cài ngực áo trong buổi dạ hội đêm nay, em sẽ xa anh mãi mãi?. Họa mi dư hiểu chàng trai đã lang thang khắp các nương đồng. Nhưng tìm đâu ra một bông hồng đỏ dưới nắng cháy mùa hạ này? Trời ơi, người tình sẽ chắp cánh bay xa. Họa mi không chịu nỗi dằn vặt bi thương của chàng. Họa mi phải ra tay thôi. Nàng khép cánh trước cây hoa hồng bên giếng nước nài xin:
    - Chị Hồng ơi, chị có vui lòng tặng em một bông hồng đỏ thắm không?
    - Họa mi ơi! Em vô tâm như những chiếc gai trên thân chị. Mùa hạ nắng cháy sao em lại xin hoa hồng đỏ?
    Chị Hồng rung rung cành lá giận dỗi. Họa mi tiếp tục tìm kiếm. Nàng nép mình đậu trên một cành hồng ngoài xa hàng dậu:
    - Chị Hồng ơi, có phép màu nào nở cho em một bông hồng đỏ?
    - Họa mi ơi! Đời cần hoa chi cho thương đau?
    - Sao cũng được, miễn em kết chặt một mối tình.
    - Được, nhưng phép màu cần phải có máu đỏ.
    - Bằng mọi giá chị ạ.
    - Bằng giá sinh mạng?
    - Kể cả sinh mạng em.
    - Họa mi ơi! Hãy đặt cổ em trên gai nhọn của chị, hãy hót cho chị, cho cây cỏ, cho đất trời khúc tình ca thắm thiết nhất đời em. Hãy đổ máu cho bông hồng nở. Hãy nhuộm máu cho bông hồng đỏ. Mình sẽ có một bông hồng đỏ như máu đẹp nhất trần gian.
    Họa mi đã hót đến giây phút cuối cuộc đời, đã đổ đến giọt máu cuối cùng, đã chết rũ trên cành hồng cạnh đóa hồng bí nhiệm đỏ thắm.
    Chàng trai mừng vui tiếng cười mở hội. Bông hồng được hái về trau chuốt trước khi có mặt trong đêm dạ hội. Điều lạ lùng nhất mà cũng phi lý nhất, phi lý như chính cuộc đời phi lý, là người tình đã khước từ đóa hồng bí nhiệm, vì trên ngực áo một bông hồng giả đang ngự trị?
    Sáng hôm sau, dân làng bắt gặp một đóa hồng bị nghiền nát, nằm tả tơi dưới vết bánh xe bò.
    deny_me ơi, t9g68 đã quay về rồi, deny_me cũng bỏ cái ý định nghỉ một thời gian đi nhé.

Chia sẻ trang này