1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu từ A đến Z

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi t9g68, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em cĂ biết niềm tin lĂ gĂ khĂng?
    LĂ tất cả lĂ mạnh hơn cĂi chết
    MĂ giờ 'Ăy anh dường như tĂ li?t
    S'ng lĂ gĂ nếu anh chẳng cĂn em...
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại nhẹ nhàng đến bên tôi, trời ơi, ánh mắt-nụ cười-khuôn mặt-dáng đi-giọng nói --- tất cả đều làm cho tôi thấy em sao mà đáng yêu đến thế.
    tôi chỉ muốn ôm em thật chặt vào lòng, hôn em thật lâu và tôi sẽ mang em đi thật xa, thật xa.
    tôi không thiết gì nữa hết, tôi sẽ bỏ mặc tất cả, công danh-sự nghiệp-bạn bè- cả cái ttvn này nữa, tôi chỉ cần có em thôi,.
    trời ơi, ******** thật.
  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Thành thục có nghĩa là phải đạt đến một trình độ điêu luyện đến mức tinh xảo, ngày nay cái từ thành thục hình như được thay thế bằng từ ?onghệ thuật?. Từ nghệ thuật sống, nghệ thuật quyến rũ, chinh phục,....
    Tại sao lại phải nói là nghệ thuật, ấy là vì nếu trong tình yêu khi chưa thành thục thì sẽ bị đối phương khinh rẻ, còn nếu thành thục quá thì lại làm cho đối phương quá kinh sợ, thế nên phải nói là nghệ thuật.
    híc, mới sáng mai ra đã đâm đầu vào cái topic kinh vãi này rồi.
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một nhu cầu hết sức tự nhiên của con người, dù ở bất kỳ lứa tuổi nào cũng vậy. Chúng ta, ai ai cũng có quyền yêu và được yêu. Một tình yêu tự nhiên không gò bó, ko ép buộc bao giờ cũng rất đẹp (híc, hình như mình chỉ thuộc lý thuyết). Tuy nhiên tình yêu nào cũng cần phải có nhiều thứ đi kèm: sự hiểu biết, lòng chân thành, sự tự nguyện, vv.. & vv...
    Này, nhờ ai đó nối tiếp cái topic này cái nhở, chưa yêu ai bao giờ nên chả biết viết tiếp thế nào về tình yêu cả. mà bảng chữ cái thì còn dài quá:
    O = Observe: Quan sát
    P = Protect: Bảo vệ
    Q = Quarter: Tha thứ
    R = Receive: Nhận
    S = Share: Chia xẻ
    T = Tender: Dịu hiền
    U = Understand: Rõ ràng
    V = Veracity: Thành thật
    W = Waity: Chờ đợi
    X = X (dấu nhân)
    Y = Yearn: Nhớ
    Z = Zest: Nhiệt tình
  5. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Chịu khó quan sát và đánh giá một người sẽ giúp cho chúng ta nhận ra đúng hơn về mọi thứ. Trong tình yêu thì trái tim thường làm cho mắt chúng ta trở nên mù quáng. Tuy nhiên, hãy cố gắng tận dụng tài quan sát của mình một cách tinh tế. Không chỉ quan sát người khác mà còn cần phải tự quan sát bản thân. Quan sát tốt sẽ giúp chúng ta hoàn thiện hơn trong tình yêu.
    Chúc các bạn may mắn.
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Hãy luôn xây dựng, nuôi nấng và bảo vệ tình cảm của mình bằng mọi nỗ lực có được. Có ổn định về tinh thần và hạnh phúc, bạn mới có thể thực hiện thành công những việc lớn hơn.
    Người ta nói tình yêu làm cho người đàn ông trở nên mềm yếu và người đàn bà trở lên mạnh mẽ. Vì vậy ko có nghĩa là chỉ một mình người đàn ông gánh trách nhiệm bảo vệ tình yêu đôi lứa.
    Tình yêu sẽ mất dần đi theo ngày tháng và một lúc nào đó bạn nhận ra sự sáo rỗng hoàn toàn. Nếu muốn sự phát triển lâu dài và bền đẹp của tình yêu, bạn cần thiết phải bảo vệ, chăm bón để tình yêu ra hoa kết trái. Thế giới này quá nguy hiểm và các bạn nữ cần cố gắng bảo vệ, đừng để bạn trai của mình quá xa đà trong những cuộc vui và trong các mối quan hệ đầy rẫy phức tạp (keke, cái này tui suy bụng ta ra bụng người)
  7. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ. Vâng, tôi coi đây như hai từ vàng ngọc trong tình yêu. Tha thứ có thể biến lòng hận thù thành tình yêu vĩnh cửu. Với riêng cá nhân tôi, tôi cảm nhận được tình yêu của người khác dành cho mình thông qua lòng vị tha, sự tha thứ vì tôi là một con người luôn luôn mắc lỗi, hết lỗi này đến nỗi khác. Tuy thế mọi người vẫn luôn sẵn lòng tha thứ cho tôi. Tôi thật hạnh phúc khi được nhắc tới 2 từ "Tha thứ".
    Tuy nhiên cũng nên phân biệt rõ đâu là lời xin lỗi chân thật xuất phát từ trái tim để mà tha thứ chứ không phải tha thứ cho những lời năn nỉ ỉ ôi của kẻ lừa đảo trong tình yêu.

Chia sẻ trang này