1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu từ chiếc muôi cơm??!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi khuong80, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khuong80

    khuong80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu từ chiếc muôi cơm??!

    Đã một năm qua đi ,những giây phút của ngày 8/3 ấy vẫn hiện về rõ rệt và ngọt ngào .Phương ngồi bên bàn học nhìn chăm điêu món quà đó.Ngày ấy , cô vẫn ngây thơ bé bỏng ,rời khỏi bàn tay Mẹ bất đâu một cuộc sống sinh viên xa nhà ,lạ lẫm, đầy thú vị.
    Nam là cậu sinh viên khoá trên ,lịch lãm, học khá .v.v. Nói chung là cậu ấy rất là tuyệt vời. Nhưng ô hay ,cậu ấy lại rất lạnh lùng ,không quá nói là vô tâm. Luôn có ánh mắt nhìn ra xa xăm , buồn nhẹ ,đấy là những yếu tố mà cô biết về anh.
    Họ quen nhau như thế nào nhỉ?À ,trong đợt thi tuyển của trường ,chẳng biết điều gì khiến anh làm quen cô, chỉ là câu hỏi bâng quâ :" có làm được bài không em?" Họ hẹn nhau gặp lại trong trường .
    Nam không hiểu nổi mình khi thiếu vắng cô bé ấy. Cậu mơ màng :" Ta bắt đầu từ đâu đây?","Ta yêu ,không ,không phải. Ta còn có nhiều việc phải làm: tương lai, hạnh phúc.v.v."Và cũng phải chăng trong lòng cậu còn nghĩ tơi Thu, mối tình đầu của cậu, một mối tình cậu và người ấy mất nhiều nước mắt, đơn phương ,ngộ nhận, ái ngại ,lòng tốt, khác nhau quá nhiều ,và cũng giống nhau quá nhiều.Chia tay, cũng là lúc Nam nhập trường,buồn bã , anh gắn mình vào công việc,làm Bí Thư, lớp phó học tập....sao thế nhỉ ?.Đơn giản thôi ,cậu sợ lãng mạn, sợ mùa thu chợt buồn,sợ đạp lên đám lá khô trên đường cậu lang thang một mình sợ người khác đau khổ vì mình, sợ trái tim đau khổ. Ngày cậu nhận được tin Thu có người yêu, họ hạnh phúc,với cậu là hết. Nam bắt đầu một cuộc sống mới: cho mình.
    Ngày 8/3 ,như bao người khác sau khi gọi về nhà mừng Mẹ và làm bạn với sách vở ,cậu học giỏi là thế, nhưng buồn.À Phương ,vài lần đã từng đi chơi cùng nhau, vậy lần này tại sao nhỉ . Cậu tức tốc đến siêu thị Mua một món quà thật đặc biệt: chiếc muôi cơm.Phương thích nấu ăn mà.
    Bữa ấy họ thật hạnh phúc , màu hồng trong ánh mắt nhau, trái tim run rẩy cùng nhau. Nam đâu phải là kẻ lạnh lùng như cô tưởng.Họ yêu nhau .Hạnh phúc đâu ở trên cao, trên ngay đương họ đi .Những ngày ấm áp qua đi Nam ra truòng ,để lại một minh cô.Chung thuỷ là đâu đây?
    Cô vẫn một mình trong ngày hôm nay 8/3.......Cô sợ tất cả ,ngay bản thân.
    Chuông cửa reo,Nam đến. Cô reo lên trong hạnh phúc. Quà là một chiếc muôi.... Họ nấu cơm cùng nhau và ăn cùng nhau sau bao ngày xa cách.

    Lời cuối Tôi không nói đoạn kết ,theo Bạn hạnh phúc ở đâu?

Chia sẻ trang này