1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu từ một tình bạn liệu có bền vững , hay chỉ là một sự ngộ nhận ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Bill, 08/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này y xì đúc câu chuyện của anh trai mình, đang tự hỏi liệu Bill có fải là anh trai của Gà con ko??
    Dù sao thì cũng muốn chia sẻ với Bill một vài ý kiến: Theo Gà con thì tình yêu dựa trên nền tảng của tình bạn. Chuyện ngộ nhận hay không hoàn toàn phụ thuộc vào 2 người trong cuộc, là ex gf của bạn và bạn thân của her. Gà con đọc bài cảm, cảm thấy như là một sự hy vọng nào đó để bạn có thể quay trở lại với mối tình cũ.... Đừng cố níu kéo làm gì... chị ấy đã thuộc về người khác.... Bill hay nhìn vào thực tế chút đi. Chúc bạn sớm quên được chuyện này để tập trung vào những điều quan trọng hơn vì Gà con cũng hiểu được fần nào tâm trạng của người xa nhà.... Chúc một năm mới vui vẻ.
    Nếu Bill đúng là anh trai của Gà con thì em chỉ mong anh hãy nhớ những lời em nói với anh trước đây. Chị ấy ko xứng đáng với tình yêu của anh. Tất cả những gì em muốn nói, em cũng đã nói hết rồi. Chúc anh một năm mới vui vẻ, mọi sự như ý và thành đạt trong cuộc sống. Cho em gửi lời chúc tới bố mẹ và Q.
  2. Guest

    Guest Guest

    Gf của bác Bill không chia tay bác bây giờ thì 1 thời gian sau lại thấy Gf của bác Bill lên đây viết bài này thay bác Bill bây giờ thôi.
    Yêu nhau mà xa nhau thì sớm muộn cũng chia tay.
  3. greengrass

    greengrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu dựa trên cơ sở tình bạn là mối quan hệ rất bền vững còn ngộ nhận tình bạn đó là tình yêu thì chỉ có các bạn mới có thể biết được.
    Có thể do cô gái đó chủ động chia tay trong khi Bill vẫn đang còn tình cảm với cô ấy nên bạn cố níu kéo một hi vọng cuối cùng như những cách giải quyết của phim truyện là "cứ chờ xem cô ấy yêu anh chàng kia thế nào, rồi anh ta sẽ ko hợp bằng mình cho mà xem, rồi họ lại chia tay và khi mình về lại quê nhà cô ấy sẽ lại quay lại với mình,..." Thực ra bạn đang cố gắng khoả lấp nỗi lòng mình mà thôi. Có thể khi sau này cô ấy quay lại với bạn theo như kịch bản trên thì liệu bạn có còn cảm thấy yêu cô ấy như ban đầu nữa ko? Gà_con nói đúng đó, cô ấy ko xứng đáng với tình yêu Bill dành cho cô ấy. Thường thì trong những trường hợp của bạn, người con gái mới chính là người kiên nhẫn chờ đợi và chung thủy khi người yêu đang đi du học còn người bạn trai là người có khả năng thay đổi khi tiếp xúc với môi trường khác lạ và thiếu thốn tình cảm của người thân. Vậy mà cô ấy đã nhận lời yêu người khác và chia tay bạn. Cô ấy ko đủ kiên nhẫn để chờ đợi bạn hoặc ko cảm thấy tin tưởng ở bạn, hay chính tình yêu của các bạn chưa đủ độ chín để duy trì sợi dây tình cảm giữa 2 người trong một khoảng cách xa nhau của 2 quốc gia. Thời gian sẽ giúp bạn cảm thấy cuộc chia tay này là nhẹ nhàng, rồi bạn sẽ lại dành tình yêu của mình cho một người con gái khác xứng đáng hơn.
    Ở nhà hôm nay là mồng 2 Tết rồi đấy, năm mới chúc bạn may mắn hơn trong cuộc sống và trong tình yêu!!!
    Được greengrass sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 10/02/2005
  4. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Bill à.Liệu có phải khi đi du học bạn đã bớt quan tâm đến bạn gái của mình không.Câu chuyện của bạn sao giống mình vậy, lúc người ta cô đơn cần mình nhất thì mình không có mặt ,để rồi có người khác đến bên người yêu ta an ủi , động viên và chia sẻ>Trái tim lúc cô đơn là lúc yếu đuối nhất chăng?
  5. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đã xảy ra quá bất ngờ, nằm ngoài tất cả những cái gì mình có thể hình dung, có lẽ vì thế mà mình có cảm giác nuối tiếc. Với người ngoài cuộc thì rõ ràng đấy là một điều rất logic, có hẳn một topic nói về "du học chia tay" cơ mà, truoc kia tham chi minh con chang bao gio co y nghi rang mot ngay nao do co y se noi loi chia tay . Chấp nhận là cái mà mình phải cố làm bây giờ, cuộc sống vẫn đầy những điều bất ngờ. Tình yêu của mình đã ra đi như đúng cái cách mà nó đến....
    Đối với mình, trong tình yêu không có sự so sánh, mình chẳng bao giờ nghĩ rằng cô ý không xứng với tình yêu của mình hay ngược lại cả. Mình sẽ vẫn quan tâm đến cuộc sống của cô ý như mình đã làm trước kia. Còn chuyện quay lại hay không hãy để thời gian trả lời , nếu tình cảm của mình dành cho cô ý đến lúc đó vẫn còn thì chẳng có lý do gì để mình không làm theo tiếng gọi của con tim . Mình sẽ nhớ mãi cái nụ cười mà cô ý đã dành cho mình trong cái lần đầu tiên bọn mình gặp nhau
    Goodbye to romance....
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Sẽ lại đến với anh và sẽ lại ra đi như thế này???? Chuyện còn xa xôi lắm anh ạ. Anh bảo anh và chị ấy sẽ ko liên lạc với nhau nữa cơ mà.... Vậy anh định quan tâm đến cuộc sống của chị ấy bằng cách nào vậy?? Nếu chị ấy muốn 2 người là bạn thì anh cứ vẫn cool đi, chuyện trò như trước, còn nếu chị ấy chỉ tìm đến anh mỗi khi có trục trặc với bf hiện giờ của chị ấy thì em thấy anh nên xem lại tình cảm chị ấy dành cho anh ko mặc dù anh nói anh ko hề muốn so sánh..... Chỉ hy vọng anh tỉnh ngộ hơn và làm điều cần làm cho hiện giờ hơn là nghĩ ngợi về chị ấy. Anh cũng chỉ còn 1 năm nữa là ra trường rồi... Tương lai đang nằm trong tay của anh đó, đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng. OK. G''luck anh.
  7. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Kể ra hoàn cảnh của bạn cũng thật khó mà luận đoán, ngay cả bạn cũng chỉ phỏng đoán trên nhưng thông tin mà bạn gái của bạn nói với bạn.
    Trước tiên nói chung về vấn đề mà bạn đặt ra làm topic nhé, theo tôi tình bạn hay tình yêu chỉ là vấn đề ranh giới của sự cư sử và ý nghĩ về mối quan hệ của hai người, khi cả hai người hoặc 1 người có ý nghĩ và cách cư sử vượt qua cái ranh giới đó, thì quan hệ đó đã khác đi nhiều rồi, bạn trai và bạn gái vẫn có thể là bạn thân, và họ vẫn có thể phát triển mới quan hệ đó lên cao hơn nếu thực sự cả hai người đều muốn vậy. Cũng như bạn thôi, lúc đầu bạn chỉ đến với ý nghĩ làm quen ( hoặc chinh phục cô ấy vì cái gì đó dù là tốt đẹp nhất ) , sau dần dần quen hơi bén tiếng, bạn thích và cần được tiếp xúc hàng ngày, đây hoàn toàn là phản xạ vô thức của con người, bởi vậy chuyện từ tình bạn phát triển lên thành tình yêu là chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nó bền vững hơn khi bạn tự đi tìm hiểu và chinh phục một đối tượng không quen, nhưng không phải là tuyệt đối vì bạn bè thường kiêng kị một số vấn đề tế nhị và nhạy cảm nên nhiều khi có vấn đề bạn biết mà người kia lại không biết hãy tự tin lên nếu bạn vẫn còn yêu, hãy giành lấy hạnh phúc của mình bằng cả hai tay đi bạn.
    Tiếp đến tôi xin mạn phép đề cập đến câu chuyện của bạn , tôi nghĩ vấn đề này nếu đặt giả định thì có rất nhiều giả định, thôi ta hãy tạm lấy các thông tin bạn nhận từ cô ấy để phân tích, thì ta có thể kết luận là tình cảm cô ấy dành cho bạn chưa thể gọi là tình yêu, nó chỉ là sự thích nhau, thích gần gũi, gặp gỡ, nói chuyện ... nó không có sự thèm khát, sự hi sinh, bởi vậy nó mới dễ dàng bị tình cảm chân thành của người bạn trai kia chinh phục và cảm động ( hihi tôi gọi nó là " nhu tình " , lạt mềm thường buộc chặt mà ), bạn đừng cho rằng đó là sự ngộ nhận, khi con người ta cô đơn, người ta chỉ cần nhận được 1 sự quan tâm rất nhỏ, dù đó chỉ là 1 ánh mắt thông cảm, trái tim họ sẽ mềm đi đến nỗi cái ánh mắt kia bảo họ nhảy vào lửa họ cũng sẵn sàng nhảy để nhận được sự hài lòng trong cái ánh mắt đó, chứ đừng nói đến việc có người hàng ngày quan tâm chăm sóc và dành cho ta hết cả mọi thứ. Ở đây ta không đánh giá về người bạn trai kia làm vậy vì yêu thực sự hay chỉ vì cái ta không chiếm đoạt được thì nó thường quí giá cho đến lúc nó là của ta nó chỉ là rác là rơm. Ta chỉ nói về 2 người trong cuộc chính, là bạn và cô gái kia. Vậy bạn hiểu được bao nhiêu về cô ấy, tại sao khi xa nhau cô ấy lại cảm thấy cô đơn và cần sự an ủi chăm sóc của người khác, không nói đến các vấn đề tâm sinh lý khác , hãy xem xét cách bạn quan tâm tới cô ấy, liệu nó có rút ngắn được không gian và thời gian không, thường những người yêu nhau rồi, khi xa nhau họ càng thèm khát được gần nhau, dù là với hình thức gì, có thể cách nghĩ của tôi cổ điển và nhiều lý thuyết quá nhưng tôi nghĩ, với những gì bạn đã viết, thì tình cảm của hai người không quá sâu nặng, nó vẫn là cái ta gặp hàng ngày, nếu các bạn ở bên nhau thường xuyên thì có thể đi đến hôn nhân ( cũng chưa chắc nhé hihi chỉ là có thể thôi ), còn nếu xa nhau thì chẳng thể giữ được đâu, nhưng dù sao nó là hạnh phúc, là tình yêu mà bạn đang muốn dành trở lại, tại sao bạn không cố gắng hết sức đi, chắc gì nhưng cái cô ấy viết cho bạn đó đã là vì muốn chia tay thật sự với bạn.
    Chỉ là bàn luận vui thôi. Nếu có gì vô phép mong bạn thông cảm !
    Tặng bạn câu này thay cho Lì xì nhé :
    " Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết dành lấy nó bằng cả hai tay "
  8. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    @ Ga_con : Anh biết việc anh làm mà, anh không dám nói chắc nhưng anh sẽ cố gắng điều khiển tình cảm của mình , quên một người đâu phải là dễ phải không em :)
    Bạn nói rằng cô ý chỉ thích mình hoàn toàn không đúng, tình cảm của cô ý dành cho mình mình hiểu chứ. Tất cả những cái mà bạn nói cô ý đều đã làm trong suốt 1,5 năm chờ đợi mình, cô ý đã phải hy sinh rất nhiều, và mình luôn cảm ơn cô ý về điều đó. Có mà một điều nữa mà mình chưa kể đó là cô ý đã nói rằng bọn mình không hợp nhau, cô ý nói điều này ngay trong cái mùa hè mà mình về phép,và trong lúc chia tay cô ý cũng nhắc lại điều này, trong mùa hè đó đã có một vài lần bọn mình giận nhau, nhưng cũng chỉ hôm sau là làm lành, mình thì chẳng bao giờ nghĩ rằng cô ý lại để bụng mấy chuyện đó, bọn mình đã không kịp có thời gian để hiểu nhau. Có lẽ sau một thời gian xa cách dài, khi được gặp lại nhau , 2 đứa chỉ biết quấn quít với nhau suốt ngày, bọn mình đã ở bên nhau từ sáng đến tối và ngày nào cũng vậy, mình và cô ấy đã không sống một cuộc sống thật của 2 người nên không có cơ hội để hiểu nhau. Cô ý luôn có một cái cảm giác rằng mình và cô ý không hợp nhau, và khi mình đi xa rồi thì cái cảm giác đó lấn chiếm mọi suy nghĩ của cô ý, cô ý đã nói với mình rằng người bạn kia là người hiểu cô ý nhất. Giờ thì mình đã hiểu những cái cô ý muốn và cần , nhưng mình đã không có một cơ hội nữa , đáng tiếc là chính cô ý cũng chưa hiểu mình để biết rằng mọi thứ không phải như cô ý nghĩ. Lúc này cô ý đang ở bên người mà cô ý cần, chấp nhận từ bỏ người kia để cho mình một cơ hội là điều mà cô ý không muốn ,vì cô ý sợ rằng lại phải đứng trước thử thách một lần nữa và rồi cô ý lại có thể sẽ phải thất vọng về mình. Mình cần có thời gian để hiểu thêm về phụ nữ, chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ.

  9. greengrass

    greengrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chắc do bạn bị bất ngờ quá, bạn những tưởng là chỉ tập trung vào học hành thôi, chuyện tình yêu có cô ấy ở nhà chờ đợi rồi nên ko để ý đến những dấu hiệu hững hờ của cô ấy trong thời gian trước khi cô ấy chính thức nói lời chia tay (mà trong một topic khác bạn cứ nghĩ là do bạn ko lãng mạn hay ko hiểu phụ nữ). Theo như bạn kể thì mọi việc đều có lí do đấy chứ. Mình thấy nguyên nhân chủ yếu là các bạn có lẽ chưa thực sự hiểu nhau và chưa có thời gian để hiểu nhau nên khoảng cách và thời gian đã làm mối quan hệ rạn nứt. Cảm giác ko hợp với bạn của cô ấy cùng với việc ít điều kiện gần gũi quan tâm của bạn đã khiến cho cô ấy ngày càng cảm thấy người bạn kia mới chính là người yêu mà cô ấy cần. Có lẽ cũng chỉ có khoảng cách và thời gian mới giúp bạn quên đi chuyện này và coi cô ấy như một kỷ niệm.
  10. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    " Cũng như khi yêu anh, em chẳng biết lý do tại sao, và giờ khi không còn yêu anh nữa em cũng chẳng thể giải thích nổi " . Đấy là những điều cô ý nói trong lúc chia tay . Vậy cứ coi như sự việc đã diễn ra như điều mà cô ý nói, suy nghĩ về nguyên nhân thực sự chỉ làm cho mình đau khổ thêm mà thôi.

Chia sẻ trang này