1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu từ một tình bạn liệu có bền vững , hay chỉ là một sự ngộ nhận ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Bill, 08/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    6sense thì chẳng tin vào tình yêu bắt đầu từ tình bạn. Bạn là bạn, còn yêu là yêu.
    Theo những gì Bill kể 6sense nghĩ cô ấy yêu Bill lắm đó. Còn người bạn trai bây giờ mà cô ấy chọn, chỉ là ngộ nhận mà thôi. Không phải chỉ người ấy, mà bất cứ người bạn trai nào chơi thân cả mấy năm, chuyện gì cũng đem kể cho nhau nghe, thì cũng đều hợp cả. Hiểu rõ tính tình, cuộc sống, thì trách chi mà không hợp. Mà hợp chẳng có nghĩa là yêu đâu.
    Yêu quan trọng là cái cảm xúc mình có khi mình ở bên người ấy. Nhiều khi không cần nói nhiều, không cần tâm sự chi cả, mà cũng thấy đủ rồi. Ngay cả cuộc sống sau này thành vợ chồng, có phải nói với nhau hoài được đâu. Mà nói mãi cũng hết chuyện, mãi cũng nhàm. tình yêu mà đến từ tình bạn ngộ nhận là vậy đó.
  2. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tìm được một người mà mình có thể quấn quít suốt ngày không làm điều gì khác, cũng không cần tâm sự, mà cảm thấy vui, thấy đủ không dễ đâu Bill. Đó là tình yêu.
    Ngày xưa 6sense ở cạnh bạn trai cũ cũng vậy. Hai đứa cũng ở bên nhau suốt ngày, chẳng làm gì cả, từ sáng đến tối. Mà cũng chẳng tâm sự nhiều, chỉ giỡn đùa với nhau thôi. Nhiều khi hai đứa lái xe đi chơi xa, cả hai đều mong mau về đến nhà.
    Sau này xa anh, gặp nhiều người. Không tìm được cảm giác như vậy. Người bạn trai mà 6sense quen sau đó, mỗi lần đi chơi phải tìm một điểm đi khác, để có cơ hội khám phá, tìm hiểu, chứ không lại cảm thấy nhàm. Mà ở bên cạnh, 6sense cứ tìm cái này cái kia làm cho qua ngày, chứ không thì trống rỗng lắm.
    Còn bạn để tâm sự thì thiếu gì người. Bạn gái thậm chí còn dễ tâm sự hơn. Tình yêu khác với tình bạn là cái cảm xúc.
  3. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    o* thế tớ tưởng tình yêu bao giờ cũng phải xuất phát đầu tiên từ tình bạn chứ, mới quen cũng gọi là bạn được mừ
  4. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, sao mà 6sense nói đúng những suy nghĩ của mình thế, cái điều mà mình đã suy nghĩ suốt bao nhiêu lâu nay , và nghĩ rằng sẽ chẳng ai hiểu cả, và mình đã quyết định sẽ quên nó đi thì nay bạn lại nhắc lại. Quả thật mình và cô ý những lúc ở bên nhau nói chuyện rất ít, ý mình nói là tâm sự về cuộc sống của nhau một cách nghiêm túc, mà chỉ là đùa , trêu nhau thôi, vì khi ở bên nhau dường như 2 đứa quên hết mọi chuyện. Đôi khi nghĩ lại mà mình cũng không thể hình dung được, 90 ngày hè, ngày nào cũng gặp nhau từ 6h sáng cho đến mờ tối, hôm nào trời mát mẻ thì đi chơi, còn không thì đến nhà nhau , cũng chẳng làm bất cứ một việc gì cụ thể cả, đơn giản chỉ là ở bên nhau...
    Trước khi về nghỉ phép mùa hè mình đã dự kiến làm bao nhiêu việc, thể rồi mùa hè trôi qua mà mình chẳng làm được việc gì cả vì tât cả thời gian mình đều giành cho cô ý. Mình có một sở thích là xem phim, và mình đã định dành thời gian rảnh rỗi mùa hè để xem những bộ phim mình thích, thế rồi mình cũng đã chẳng xem được một bộ phim nào cả, đa số thời gian bọn mình ở bên nhau, thế nên nếu có xem phim thì bọn mình sẽ xem cùng nhau, nhưng chỉ bật được có 15 phút
    là cô ý đã bảo "thôi tắt đi anh", không phải là cô ý không thích bộ phim mà là vì cô ý chỉ thích được ở bên mình và không muốn một cái gì quấy rối cả, thậm chí là cả âm nhạc. Rồi thì những ngày cuối cùng của mùa hè đã qua, 2 đứa phai chuẩn bị bài vở cho một năm học mới, nhiều lần cả 2 đều muốn cùng nhau học bài, nhưng không thể được, vì khi ở bên nhau bọn mình chẳng thể làm được bất cứ một cái gì cả, và rồi phải quyết định mỗi ngày chỉ gặp nhau 4 đến 5 tiếng thôi
    Khi cô ý nói rằng " Em ko còn yêu anh nữa rồi " , mình cũng hiểu được phần nào tâm trạng của cô ý lúc đó, nhưng mình không tin rằng nó có thể đi đến một câu kết luận phũ phàng rằng tình yêu mà cô ý đã dành cho mình không còn nữa. Mình càng không thể tin rằng cô ý có thể đứng trước mặt mình mà nói lên điều đó, mình đã nói rằng " Hãy đợi đến lúc anh về, đừng chia tay thế này, anh muốn em đối diện với anh và nói lên điều đó ", nhưng cô ý đã không thể đợi, bởi sự xuất hiện " đúng lúc " của người thứ 3. Nếu như cô ý đối diện với mình và nói lên điều đó thì mình sẽ ra đi mà không hề nuối tiếc bởi mình không bao giờ cầu xin tình cảm của ai cả.
    Tâm sự thế cho đỡ buồn thôi, cô ý đang hạnh phúc bên người yêu mới, mình cũng không muốn "đấu tranh" bởi cho dù mình có cơ hội chiên thắng thì người chịu đau khổ lại chính là cô ý, lại xa nhau, lại chờ đợi , sức chịu đựng của người con gái cũng không phải là vô hạn.
  5. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tìm được ai mà cả hai đứa quấn quít nhau cả ngày ko biết chán thật là hiếm. Tôi cũng đồng ý đó mới thực sự là tình yêu, là hai người sinh ra để cho nhau (tất nhiên để sống với nhau đến trọn đời hay không còn fụ thuộc nhiều ytố khác).
    Tôi thì chưa bao giờ gặp được ai như vậy cả. Nhưng tôi đă từng gặp một người khiến tôi cảm thấy cực kì dễ chịu mỗi khi bên cô ý. Chỉ tiếc rằng cô ấy luôn coi tôi là bạn thân trong khi tôi yêu người đó nhiều lắm. Cuộc đời nhiều lúc trớ trêu vậy đó.

  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của Chop cũng bắt nguồn từ tình bạn, có chăng khác ở chổ không phải bạn học cùng lớp vì anh học hơn lớp chop. Nhưng lúc đầu khi mới biết nhau thì ai cũng có thể xem đó như là người bạn mà. Tình yêu dễ dàng có thể nảy sinh trong thời gian quen biết tình bạn đó.
    Tìm được một người mà bạn có thể bên nhau cả ngày, quấn quít như vậy, không cảm thấy chán không dễ đâu.
    Ví như Chop và người ấy, mặc dù khi bên nhau, anh chơi game, Chop chơi net, anh đọc truyện, chop xem ti vi...Nhưng vẫn thích ngồi gần nhau, quấn quít nhau như thế. Vì nếu không như vậy thì lại nhớ...Đã bao năm qua, có thấy chán gì đâu. Bởi cả hai vẫn thấy mới lạ như ngày nào. Tình củm cứ như qua mỗi giai đoạn mới.
    Tình củm bắt nguồn từ tình bạn bền vững chứ??? Ăn thua do mình mà thôi....
  7. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với cậu mafia ở điểm này. Mới quen nhau ai cũng là bạn hết!
    Còn nếu là bạn từ thời trẻ con lại khác, bạn tớ nhiều đôi thế lắm rồi. Yêu như thế rất có lợi vì cả hai (và gia đình) biết nhau rất rõ.
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Phải cố gắng trải qua thôi bạn ạ ,chúc bạn may mắn !
  9. qua_con_trol

    qua_con_trol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hãy biết đấu tranh để tìm môtị tình yêu đích thực của mình
    CHúc bạn thành công
  10. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    tình yêu cần phải có gian khổ và một chút khó khăn , bằng phẳng ngay từ lúc đầu cho đến lúc cưới nhau , thế nào sau này cũng có chuyện, vì chưa trải qua thử thách mừ

Chia sẻ trang này