1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu từ một tình bạn liệu có bền vững , hay chỉ là một sự ngộ nhận ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Bill, 08/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thế ý bạn có nghĩa là chuyện mình chỉ là thử thách thôi sao. Ước gì nó là vậy nhỉ, người ta đã có người yêu mới rồi, mình thì ở xa, thử thách sao mà khó khăn thế .....!
  2. cupcuacut

    cupcuacut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tôi có cảm giác bạn luôn trông chờ vào thời gian như một giải pháp tối ưu nhất của bạn thì phải....???
  3. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    MB ít có vào box này, mấy hôm nay vào đây thấy liền mấy cái topic của Bill. Nghĩ lại giống giống mình ngày xưa, có một thời cũng cứ điên điên. Dù là con trai hay con gái gì cũng vậy, chia sẻ với Bill một ít kinh nghiệm nhé.
    Bill có topic hỏi bao giờ sẽ quên, MB nghĩ là khó trả lời. Nhưng MB tin chắc là nhiều lắm là sau khoảng 1 năm nữa Bill sẽ không còn cái cảm giác thất tình nữa đâu. Chuyện lúc đó mình nghĩ gì về người ta thì tuỳ thuộc vào mối quan hệ của hai người, có thể là Bill sẽ nhớ về những kỷ niệm đẹp, nhớ chỉ để mà nhớ thôi, chẳng đau buồn gì nữa. Còn nếu mà đối tác tệ quá, thì lúc đó cũng hoàn toàn nhận ra. Còn Bill muốn vượt qua cái cảm giác khó chịu này nhanh hơn thì phải tích cực thay đổi mình. Ví dụ như chuyển nhà mới, hay có một công việc mới, những người bạn mới. Có sự thay đổi trong đời sống thường nhật của mình và phải cố thích nghi với nó sẽ thu hút bớt mối quan tâm của mình dành cho người đó. MB không ủng hộ việc bạn gái của Bill tiếp tục liên lạc với Bill. Dù bây giờ cô ấy có quan tâm thế nào, nói những lời tốt đẹp tuyệt vời thế nào đi nữa thì cũng không làm bạn thấy tốt hơn được đâu. Tốt nhất là cứ tránh đi cho bạn yên. Còn chuyện làm bạn với nhau thì cứ từ từ thời gian sẽ trả lời. Khi bạn đã nguôi ngoai rồi, nếu bạn thấy cô ấy rất đáng quý thì tự nhiên hai người lại trở thành bạn, chứ bây giờ miễn cưỡng xem người ta là bạn, hay cố tình tỏ ra cao thượng chẳng để làm gì cả, chỉ tự làm khổ mình khi trong lòng bạn chỉ muốn xem cô ấy là người yêu. Ngày xưa có đứa bạn khuyên MB như vậy MB cũng không tin, nhưng sau này mới thấy là đúng.
    Điều quan trọng là Bill đừng quan tâm đến chuyện mới của cô ấy bền vững hay ngộ nhận. MB thì nghĩ là ngộ nhận, nhưng nếu MB là cô ấy thì dù có không thành cũng không quay lại với Bill đâu. Hai người xa nhau nếu vì lý do nào đó thì đến lúc nhận ra tình cảm thật sự có thể quay về với nhau, chứ nếu chia tay vì một người làm tổn thương một người thì không thể và không nên trở lại. Điều đó khó cho cả hai người. Lúc này Bill nghĩ là sẵn sàng chờ đợi, nhưng sau này dù Bill có được cô ấy, cô ấy cũng sẽ không thấy thoải mái vì như người ta đã nói cốc nước đã đổ đi rồi thì không bao giờ đầy lại được. Khi bill dứt khoát tư tưởng là chẳng còn gì cứu vãn được nữa thì Bill mới quên nhanh được.
    Còn nữa, Bill hãy tin rằng cô ấy là duy nhất, nhưng tình yêu không bao giờ là duy nhất. Sau này Bill sẽ gặp một người chẳng có chút gì giống cô ấy, nhưng Bill cũng không bao giờ phủ nhận được là Bill yêu người ta đâu. Đừng dành hết sức lực để yêu một người không còn yêu mình, không khéo sau này lại tiếc là mình không còn đủ sức để yêu người kế tiếp .
    Chúc vui
  4. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bản thân tôi cũng chẳng hiểu mình đang chờ đợi cái gì, suy nghĩ mỗi ngày mỗi khác. Còn giải pháp tối ưu nhất mà tôi luôn nghĩ đến là ... quay lại với người đấy, tất nhiên điều này chỉ có khả năng thành hiện thực nếu như tồi và người đấy không phải xa nhau nữa thôi. Còn giờ thì phải cố gắng gác tình cảm mình lại để tập chung cho những cái trước mắt thôi
  5. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay quá, vote cho bạn mới được. Chẳng biết cái cảm giác lúc này của mình là cái gì nữa, có lẽ là 2 chữ " nuối tiếc ". Cũng may mà kì nghỉ cũng sắp qua, bao nhiêu thử thách trước mắt lại đón đợi mình, hy vọng sẽ chẳng còn thời gian để nghĩ đến người đó nữa, giờ tự dưng cảm giác thấy vui vui vì đã lấy lại được niềm vui trong công việc và học tập. Hy vọng mọi chuyện từ nay về sau sẽ tốt đẹp và mình sẽ không bao giờ một lần nữa " điên điên " như thế này
    Thank you all !
  6. quyhutmau83

    quyhutmau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Bill à, đừng bỏ cuộc, đừng bao giờ tuyệt vọng nha. Ai biết trước được chuyện gì xảy ra. Có những lúc mình cũng ở trong tình cảnh tưởng chừng ko thể cứu vãn, nhưng cuối cùng tình cảm của mình cũng làm động lòng trời, thank God cô ấy đã quay lại với mình. Có thể la` hy hữu nhưng điều kỳ diệu đôi lúc cũng xảy ra đó Bill
    Never give up
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hịc, chúc mừng bạn nhé. Nhưng cũng đừng mang đến anh Bill những hy vọng kiểu như vậy. Hy vọng anh sớm quen được với sự thất là ko còn chị ấy bên cạnh, như thế sẽ tốt hơn là cứ hy vọng bởi hoàn cảnh của anh Bill và chị ấy khó lắm, 2 người ở xa nhau mà.
  8. streetstroller

    streetstroller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng hay ảo vọng?. Đôi lúc chúng ta không thể phân biệt được mình đang đứng ở đâu nữa. Trong tình yêu, chúng ta không đủ tỉnh táo để hiểu đó là ảo vọng hay hy vọng. Ta cứ ngỡ ta đang hy vọng vào điều mà thực ra nó sẽ chẳng bao giờ đến. Ta ảo vọng vào điều mà có thể nó sẽ thành sự thực. Vì chúng ta khi yêu nào ai có đủ thông minh để xem xét thực tại đâu.
    Theo tôi, tốt nhất Bill nên quên đi và hãy để thời gian xóa nhoà vết thương lòng trong bạn. Hãy nghĩ rằng cô ta đã đến trong đời Bill, để lại trong Bill những kỉ niệm tuyệt vời và cả những xót xa, buồn nhớ, thất vọng, đã mang theo mảnh vỡ trái tim nơi Bill.
    Destiny of love will guide you to where you should be.[/font=Tahoma]
  9. Lucy_blues

    Lucy_blues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chắc là lúc đầu khi nhận thư chia tay bạn sẽ rất buồn , buồn hơn nữa khi đó là lá thư đột ngột .
    Nhưng sau đó thì bạn sẽ quên dần đi thôi , cô bạn gái ấy ko phải là dành cho bạn nữa đâu nếu mà cô ấy đã nói thế rồi . Đúng là cự ly có tầm quan trọng lắm . Bạn nên quên chuyện đó đi và tìm cho mình một người khác xứng đáng hơn , sẽ làm cho bạn ko còn cảm thấy nhớ lại chuyện xưa nữa và đặc biệt là....ko tái diễn như xưa nữa .
    Chúc bạn vui . Đọc bài của bạn tôi hiểu cái cảm giác cạnh tranh nó khổ thế nào vì tôi cũng đang rơi vào trường hợp tuy khác hoàn toàn với bạn nhưng có 1 phần giống .
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    câu chuyện bạn kể nghe cảm động thật nhưng bạ gì đó ơi..tình cảm khó có thể nói trước được điều gì nhưng nó xuất phát và đi lên từ trong chính suy nghĩ và con tim ta ..khi ta chấp nhận nó thì đó là tình yêu chân chính và bền vững ko nhất thiết là từ tình bạn..âu đó thì cũng chỉ bởi chữ "duyên"mà ra...

Chia sẻ trang này