1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu tuổi 80 hay khi ta 80 tuổi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hiepsi_Aivanho, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hiepsi_Aivanho

    Hiepsi_Aivanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu tuổi 80 hay khi ta 80 tuổi

    Thật buồn khi phải chia tay, người bị phụ bạc thì tức giận, buồn bực, muốn trả thù, người thì muốn chôn vùi vĩnh viễn mọi điều về một tình yêu - một đoạn trong cuộc đời, điều đó thật vớ vẩn và chẳng vui và đẹp một chút nào.
    Một cách vừa vui và vừa đẹp, đó là không trả thù, không chông vùi mà cất giữ thật kỹ.
    Vào một ngày đẹp trời nào đó, tia nắng nhẹ của một ngày mùa thu ngồi bên cửa sổ nhìn ra phố, nhớ lại chuyện xưa mỉm nụ cười - ôi thật hạnh phúc.
    Chú ý: Tôi đảm bảo (bảo hành - bảo tỏi) người bạn yêu cũng sẽ hạnh phúc như bạn, và sẽ nghĩ rằng bạn đã gửi cho người đó một nụ cười thật đẹp và quyến rũ (tôi cam chắc kể cả trong trường hợp khi đó bạn đã móm không còn chiếc răng nào và dang phải ăn cháo gà - điều này rất có thể sảy ra).

    Chúng ta cần sống hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc, trọng tình, trọng nghĩa.
    Chúc các bạn đều hạnh phúc như tôi hoặc hơn tôi sau khi đọc bài này.
  2. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Khi người phụ ta, ta căm uất, ta hờn giận, ta khóc. Nhưng khi tất cả đã qua rồi ta lại nghĩ rằng ta nên để mọi chuyện qua đi và chỉ giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất đã có. Ta nên tha thứ cho mọi lỗi lầm. Nên để những hình ảnh tốt về nhau để rồi sau này khi ta 80 ta nhớ lại thời trai trẻ ta đã có những phút giây hạnh phúc và đẹp đẽ.
    Biết đâu ta thôi yêu em ta vui hơn bao giờ...................................
    Được lovesick2004 sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 13/10/2004

Chia sẻ trang này