1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu tuổi học trò chúng mình!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi love_GND_forever, 07/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. love_GND_forever

    love_GND_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu tuổi học trò chúng mình!

    Tình yêu tuổi học trò của chúng mình tai sao thường dễ tan vỡ?
    Mình nghĩ có lẽ là giữa 2 con người ít sự cảm thông và rất ít người tôn trọng tình cảm tuổi học trò này.Vì vậy tuy tình cảm tuổi mộng mơ này thật tuyệt đẹp nhưng nó thật mong manh và dễ tan vỡ.Nhưng nếu mỗi chúng ta biế trân trọng và giữ gìn thì ta sẽ có tình yêu rất tuyệt vời!!Ý kiến của các bạn thì sao?

          nothing gonna chance my love for you!
  2. takky

    takky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy...trong bất cứ tình yêu gì...dù la khi chúng ta đang ngồi ghế nhà trường...hay khi đã đi làm...điều quan trọng nhất theo tôi để giữ được tình yêu đó là tôn trọng va tin tưởng lẫn nhau...
    Dù bây giờ tôi ở rất xa người ấy...và dù rằng người ấy chưa chắc đã có gì với tôi...nhưng tôi vẫn luôn nghĩ...rằng nếu mình thật lòng, tôn trọng va tin tưởng...một ngày nào đó tôi sẽ được sống vui vẻ với người ấy...
    " Trong ân tình là muôn ngàn lối
    Lối đi nào để đến lòng em ?
    Em vô tình em ko hề biết rằng
    Hình dung em đã mãi mãi trong tâm trí này !"
  3. robbie1

    robbie1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mới đây đã công khai rồi ha. Anh hơi bị tự tin đấy. Chúc anh thành công, sớm đạt được điều mình mong đợi.
    Theo tớ tình yêu thuở học trò dễ tan vỡ vì đó là tình yêu quá mộc mạc, quá ngây thơ, quá đẹp để rồi tan vỡ cũng rất nhanh
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng nghĩ thế.Tớ thích nhất câu:người và người sông để yêu nhau.Nhưng yêu ở đây ko nói hẳn tình yêu nam nữ mà nói đến cả tình yêu bố mẹ con cái bạn bè.Trong tất cả tình yêu đó thì tình yêu nam nữ mà nhất là ở cái tuổi học trò này thì càng đẹp.Ở tuổi này yêu thì dễ nhưng giữ được tình yêu là rất khó.Tốt nhất chỉ nên cho đó là 1 kỉ niệm đẹp để mãi về sau còn nhớ đến 1 thời thơ dại của mình.Còn nếu ai có tình yêu thật đẹp từ tuổi học sinh thì hãy cố gắng mà giữ.Đó là ý kiến của tớ!



    Tinh` ye^u la` gi` nhi?,cha(ng? bie^t'!!!!!!
                                                   -__- Bi-__-
  5. ga_nha`

    ga_nha` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    tình yêu thời này khổ thì cũng có khổ , vui thì cũng có vui , nhưng mà chưa biết ra đâu vào đâu đâu . Yêu thì được thôi nhưng mà yêu quá đến mức .... thì lại gay go thế thôi , mọi người chỉ cấm bạn yêu đương ảnh hưởng đến học hành mà thôi !!!!!! tình yêu thì thường dựa trên sụ tin tưởng lẫn nhau, quan tâm đến nhau !!!!!
    P, ich liebe dich - ich moge du !!!!
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi , tình yêu học trò nhiều lúc quái rõ là quái thôi . Nhiều đứa yêu nhau đấy , mà chẳng hiểu chúng nó yêu nhau lúc nào . Đến lúc nhìn lại thì chúng nó ghét nhau như chó , ngồi cạnh nhau cũng chẳng muốn , xin đổi chỗ bằng đc . Nhưng rồi lại chơi với nhau vui vẻ ... lại xin xuống ngồi cạnh nhau . Nhưng cuối cùng họ là bạn thôi hi` hi` Tình yêu học trò cũng hay đó chứ . Lớp mình có vài đôi !

    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Hãy cứ tin là nó là điều kì diệu nhất mà chúa ban cho ta khi ta còn trẻ và là bài học kinh nghiệm khi ta đã cchín chắn!Là niềm vui nhỏ trong những kỉ niệm buồn!
                         All i want's 2 luv u 4ever
                         All i want's 2 share u everything
                         All i want's 2 grow old with u
                         All i want................

Chia sẻ trang này