1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu tuổi học trò có hay không?????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_codon85, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    tình yêu tuổi học trò có hay không?????????

    nói là có cũng không đúng mà nói không có cũng không phải.
    ở tuổi chúng ta thì là tuổi mới lớn cho nên có nhiều chuyện xảy ra , khi ta gặp một người mà ta cam thấy rất quí mến tính cách hoặc là điểm gì của người đó rất dễ thương chăng hạn, rồi ta về ta rất nhơ người đó, chỉ muốn gặp thôi, khi đứng trước người đó ta lại cảm thấy run không biêt nói gì nữa, chỉ muốn ở bên nhau không muốn dời xa, chắc các bạn lại nghĩ đó là tình yêu đúng không? các bạn chớ vội nghĩ như thế, đó chỉ là cảm xúc ban đầu mà thôi, là tình cảm bồng bột của tuổi mới lớn ,tuy nhiên cũng có nhiều bạn ở tuổi chúng ta đã có những tình cảm vô cùng đẹp và chân tình.
    còn các bạn thì nghĩ sao?????????
  2. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    nói cho đúng học trò bây giờ cảm nhận được nhiều tình cảm nhất của các bạn khác lứa vào năm lớp 11 nhưng những gì mà cả hai trải qua không chứng minh đươc điều gì hết, cũng chỉ là những cuộc picnic dã ngoại, nói chuyện vui vẻ cười đùa với nhau nhưng nếu trong một hoàn cảnh khó khăn mà cả hai có thể cùng vượt qua thi nên giữ lại những gì mình đang có,
    anh có thể chắc nó sẽ phát triển xa hơn nhưng ngược lại thì kết quả thật tồi tệ
    Minh Hieu
  3. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    tròi em chỉ nói là tình cam của giói trẻ lóp 11 cũng có mà lóp 12 cũng có mà, sao anh chi nói môitx lớp 11 không thôi ha, nói chung là tình cảm ở tuổi này phức tạp lắm không biết gì để nói hết được đâu, nhưng cái chính ta có giữ được tình cảm đó lâu dài hay không mà thôi.
    girl_codon85
  4. CO_BE_MONG_MO_new

    CO_BE_MONG_MO_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    TUÔI HỌC TRÒ CHỈ LÀ TUỐI MỘNG MƠ THÔI. CHÍ LÀ SỰ RUNG CẢM BAN ĐẦU THÔI. LÀ TÌNH YÊU BỌ XÍT , ĐỪNG TIN NHÉ EM
  5. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    hí hí mới nói tẹo mà anh thấy em phản ứng ghê quá à !!!
    yêu chi cho khổ khi chưa đến lúc, hãy chơi cho hết tuổi đi khi đấy vướng mắc chuyện này vẫn chưa muộn đâu mà muốn chạy cũng hông được !!!!!!!!
    Minh Hieu
  6. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    thường giữa con trai và con gái thi con gái hay lựa chọn hơn nhưng anh không kết luận gì về con gái hết chị em rượt cho toé khói, lột không còn gì rồi treo đầu đình chết !!!!!!! " đấy vừa mới nói xong " á aaaa chạyyyyyyyyy
    Minh Hieu
  7. congtu_buon85

    congtu_buon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã có diễn đàn hay như thế này!!!!
    theo mình nghĩ thì tình yêu tuổi học trò cung giống như ban
    thôi.... vừa nên và không nên.....
    Nên vì nó giúp đỡ ta trong học tập cũng như trong cuộc
    sống...v..v..
    không nên là nó cũng làm ảnh hưởng đến việc học.... và
    khổ lắm...khi mà chia tay .. chắc bạn biết rùi mà!!!
  8. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    tất cả chỉ dừng lại ở chữ " thích " có biết gì đâu mà iu chứ
    đừng để mình lớn trước tuổi các tiểu thư bé bỏng ạ
    Minh Hieu
  9. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    bác tieulongthan nói đúng đấy, theo tui thì tình yêu ở cái tuổi học trò chỉ dừng lại ở cái cảm giác thích thôi, chứ còn iu thật thì hiếm lắm, hầu hết toàn là ngộ nhận.
    tốt nhất là chỉ nên thích 1 ai đó rồi cố gắng hết mình để khi nói lời tỏ tình thì mình sẽ xứng đáng với người ta (tất nhiên là sau khi tốt nghiệp TH) chứ đừng đốt cháy zai đoạn, kẻo ko lại trở nên ngộ nhận rùi kết cục là chia tay. các cụ nói là dục tốc tất bại mà,
    Tốt nhất là chỉ nên thích mà thôi (như tui nè) , mà tình yêu đơn phương là tình iu đẹp nhất, các bác thấy tui nói có đúng ko

    10% cho tinh nguyen
  10. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn congtu_buon85đã khen bài pots của mình, ý của bạn rất hay và rất đúng nhưng mà dẫu biết răng yêu là đau khổ nhưng thiếu nó có thể sẽ đau khổ hơn, tốt nhất là hãy chú tâm tới việc học hành khi đến tuổi yêu thì hãy yêu.

Chia sẻ trang này