1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu tuổi học trò có hay không?????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_codon85, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1080

    1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Khi nào là đến tuổi yêu vậy cô bé Girl_codon85 ? Ở tuổi học trò nếu có một tình yêu trong sáng và cùng hướng tới một mục tiêu tốt đẹp, cùng cố gắng thì thật tốt biết bao.
  2. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    hiii...nói vậy thôi chứ tình yêu đến lúc nào em đâu có biết và cũng không biết tuổi nào là thích hợp để yêu cả chỉ biết rằng ở tuổi của tụi em là không lên yêu.
    tuy nhiên nếu có một tình yêu trong sáng thì cũng thật tốt.
    byeeê.[
  3. phankimlong

    phankimlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ghfhfhf
  4. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    bạn phankimlong uiiiiiiiiiii...hic...hic bạn viết cái gì vậy hả.
  5. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    quote-tieulongthan viết lúc 15:50 ngày 31/05/2002:thường giữa con trai và con gái thi con gái hay lựa chọn hơn nhưng anh không kết luận gì về con gái hết chị em rượt cho toé khói, lột không còn gì rồi treo đầu đình chết !!!!!!! " đấy vừa mới nói xong " á aaaa chạyyyyyyyyy
    Minh Hieu
    [/QUOTE]
    anh Hiếu oiii chạy vưa thôi kẻo mất dép đó hiii....
  6. Estranged

    Estranged Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chẳng đi đến đâu cả đâu. Các em tuổi này chưa định rõ tình cảm của mình, chẳng biết thế nào cả. Thoáng buồn, thoáng vui, một chút yêu một chút ghét... Nói chung là chẳng có gì rõ ràng cả. Tôi thành thật khuyên bác già nào có ý đinh thì chỉ nên rào kín cái cây ấy lại, chờ cho cây này vào ĐH đã rồi hãy tiến tới, như thế thì có thể sẽ lâu dài hơn đấy.
  7. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    có chứ,sao không,tình yêu ở tuổi học trò ,nếu biết khoảng cách,mà tinh yêu học trò thực sự thì trong sáng lắm,nó sẽ là 1 động lực thúc đẩy việc học tập của 2 người đấy,nhất là con trai,
    nhớ nhé,tình yêu học trò thật sự là phải biết giúp đỡ nhau,đâu cứ phải là sinh viên mới bắt đầu yêu được,tôi là sinh viên năm thứ 3 rồi mà có yêu ai đâu,đùng nghe lời của mấy đứa lí thuyết xuông đấy
    đại học đâu phải là tất cả ,lúc nào cũng đỗ đại học đâu,không đõ đại học thì không được yêu à


    Em khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ!
    Chuyện chồng con...khó nói lắm anh ơi!

  8. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    bác Amour a` không đơn giản như lời của bác nói đâu tất nhiên không cứ vào đại học mới yêu đưọc ,cứ giúp đỡ nhau thì gọi là tình yêu đưọc a`, làm gì có chuyẹn đó, là bạn bè thì cũng cần phải giúp đỡ lẫ nhau chứ, nói chung cái tình yêu của bác vừa nói ra thì ít lắm, đồng ý với bác là tình yêu học trò thực sự là rất trong sáng, thế nên ta cần phải giữ gìn, mà bác năm thứ 3 rùi thì cũng yêu đi là vừa đó.
    hay là hổng có ai yêu hiiiii.
  9. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Ha ha,girl co don nói đúng đó,chắc là tôi ko có ai yêu rồi,em không hiểu được đâu,tình bạn có thể giúp đỡ nhau lắm chứ ,nhưng khi giúp người mà mình để ý thì sẽkhác đó,nhiệt tình và tình cảm hơn nhiều
    Lên đại học rồi,tình yêu bắt đầu phải tính toán ,hì hì,xem ra trường như thế nào,có lấy được nahu không,rồi bao nhiêu điều khác nữa,nhất là với con gái
    tình yêu học trò là trong sáng nhất,không có gì đẹp bằng


    Em khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ!
    Chuyện chồng con...khó nói lắm anh ơi!

  10. Estranged

    Estranged Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Gửi chú em Amour:
    Chú mới năm thứ ba thì chú còn trẻ hơn anh nhiều lắm. anh ko chắn chắn lắm nhưng có lẽ chú va chạm với cuộc sống chưa nhiều bằng anh nên có thể kinh nghiệm của chú ko nhiều bằng anh đâu. Anh nói vào ĐH lâu dài hơn bền vững hơn vì khi đó, sự chênh lệch về suy nghĩ giữa các em này và mình ko nhiều lắm. Chú thử nghĩ mà xem, mình là SV các em này là HS, đã là một sự chênh lệch về suy nghĩ rồi, huống gì có đồng chí nào đi làm rồi, lại đi tán tỉnh mấy em HS thì khó mà bền vững cho được. Chênh lệch hẳn 2 thế hệ thì suy nghĩ cũng khác xa nhau nhiều lắm. Anh ko lý thuyết suông với chú đâu. Mà đây chính là kinh nghiệm xương máu của anh đấy.

Chia sẻ trang này