1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu tuổi học trò có hay không?????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_codon85, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    nè tui có ý kiến, tại vì tui cho rằng chủ nhan bài nè rất đáng vote tui chờ ý kiến mọi người nha trả lời lẹ kẻo em ý phai chờ
    Minh Hieu
  2. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    nè N ơi em nghĩ sao về bạn cùng lứa của mình vậy
    Minh Hieu
  3. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    nhưng nếu là em đuổi thì chắc anh sẽ chạy ...........hướng về em đó
    Minh Hieu
  4. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    cám ơn ông anh đã truyền kinh nghiệm,nhưng em thấy thực tế là như thế,nếu mà đi làm rồi thì sẽ di tìm bạn gái là sinh viên
    nếu là sinh viên thì sẽ đi tìm bạn gái học cấp 3,như thế đấy anh ạ
    vì dù sao thì em cũng thích mình phải trưởng thành hơn con gái về suy nghĩ,cũng như cách sống
    đấy không phải là gia trưởng hay ích kỷ đâu
    thôi đang nói về tình yêu học trò mà,chủ đề này,anh mở 1 topic khác đi,anh em mình bàn luận tiếp
    chào girl cô đơn
    rất vui nếu như được làm quen với em,vì anh cũng cô đơn mà
    OU` HA BITES TU,LA BELLE FILLE DE MA VIE?

    Em khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ!
    Chuyện chồng con...khó nói lắm anh ơi!

  5. tuoitre_sangtao

    tuoitre_sangtao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    chào bạn girl_codon85, mình đọc và rất thông cảm với bạn. Theo mình thì ở tuổi mới lớn tình cảm đó không phải là tình yêu mà là sự rụng động đầu đời của trái tim. Nó báo hiệu rằng con tim của bạn đã lớn, đã biết xao xuyến ......... Tình yêu là một từ có nghĩa rất rộng. Nó có thể là tình mẫu tử, anh em, bạn bè, nam nữ........................Ngày xưa, khi học đến lớp 8 mình cũng có những biểu hiện tình cảm như của bạn và con tim xao xuyến mỗi khi đứng trước một cô bạn gái nào đó. Lúc nào cũng mong được ở gần nhau và đi đâu làm gì cũng mong có nhau.....Xa là nhung nhớ........... Nhưng đến bây giờ thì mình có thể khẳng định được rằng đó chỉ là những xúc cảm thủa ban đầu mà ta đã ngộ nhận đó là tình yêu. Mình đã vô tình ngộ nhận đó là tình yêu đúng không girl_codon85? Đó vẫn chỉ là tình cảm trên tình bạn một chút thôi.
    Ngày đó mình đã có cảm tình với rất nhiều bạn gái và cũng nghĩ đó là tình yêu. Hì hì......bây giờ thì có lẽ không bao giờ mình có thể có được những xúc cảm đó nữa bởi nó chỉ nhất thời cảm nhận được. Hãy trân trọng giữ gìn những gì tốt đẹp nhất ở lứa tuổi học trò, tình bạn trong sang luôn tồn tại và ngự trị trong tâm hồn của mỗi chúng ta.
    Chúc bạn có được những người bạn thân thiết và gắn bó nhất trong cuộc đời.
    Chào thân ái
    Voi_còi
  6. typn84

    typn84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    nhung rung cam dau doi thi co.nhung bien doi trong tinh than moi nguoi thi co.con tinh yeu tuoi hoc tro thi toi khong biet la moi nguoi co giong nhu toi khong nua .toi la mot vi du cho tinh yeu tuoi hoc tro nhung ma tinh yeu nay cung khong phai la don gian.cac cau dung yeu som,neu co noi yeu nguoi ta roi thi phai nho trong dau la minh da co trach nhiem voi nguoi ta roi ..........----->mat tu do roi ban thay khong?????????------------>nhung ma yeu van thich......
    typn84
  7. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    hey, em chào các bác, hic' lâu mấy ngày rồi em không vào online nhớ quá, các bác biết tại sao không? vì dạo này em bị ốm đó, hic' mệt không chịu được, thế nên chưa thể tham gia cùng các bác bàn luận được mong các bác thông cam nhé.
    girl_codon85
  8. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    gửi anh amour !!!!!

    nói thiệt em cũng là sinh viên va đã đi làm nhu anh rồi và cũng đã yêu rồi, ca anh Estranged nữa, bây giờ mình vào đây nói chuyện cùng girl _codon cung chi muon giúp cho em ý và cả bạn em ý thui để các em có thể giữ cho mình chứ mình cãi nhau làm chi so sánh làm gì giữa hai lứa tuổi khác nhau xa vậy không được đâu, khi học sinh trở thành sinh viên và tình yêu học trò chuyển sang tinh yêu sinh viên thì các em ý mới hiểu được sự khác nhau như thế nào
    khi còn có thể sống yêu không cần suy nghĩ thì nó khác với cuộc sống yêu lo lắng trăm đủ điều nhiều lắm
    em mới sv năm thứ hai thôi nhưng em đã yêu gần 4 năm rồi và em cũng chính là người trải qua hai giai đoạn này cùng một lúc, đừng nói đến kinh nghiệm xương máu anh ạ, yêu bằng trái tim mình chứ không ai yêu bằng kinh nghiệm đâu, xin lỗi vì phải nói với anh nhu vậy
    con trai cũng như con gái thôi nếu ở tuổi các em không hiểu rõ duợc tình cảm thật sự thì thật buồn
    Minh Hieu
  9. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    rất vui được làm quen với anh omour...
    haaaâ..em hiểu ý của anh rồi anh muốn chọn bạn gái nhỏ tuổi hơn và non nớt hơn mình để dễ bề lên mặt hoặc bắt nạt chứ gì? hứ em biết thừa ý đồ của anh rồi. hì bỏ ý nghĩ đó đi anh uii.

  10. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    N ơi em nói thế sai rồi, tại sao em luôn nghĩ rằng khi bọn anh yêu người nhỏ tuổi hơn thi lại là bắt nạt chứ, em phai biết răng khi yêu con trai dễ thương ghê lắm và cũng toàn con gái bắt nạt con trai thui nói thế không đúng đâu
    Minh Hieu

Chia sẻ trang này