1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh,yeu,tuoi,hoc,tro!!!!ke danh cap trai tim!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi baduy, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baduy

    baduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chi mot loi noi dua mot su thach do han da tim du moi cach hang mong chiem duoc trai tim cua A,voi mot thang troi kho cong chinh phuc dua nang di hoc roi don nang ve ,,,,,dan dan han da chiem duoc tinh cam,cua nang ,,,,khi nang that su do vao vong tay cua han thi han tuyen bo mot loi thang thung :minh chia tay thoi em !!!!!!,su ra di cua han qua dot ngot lam cho a vo cung dau kho ,,,,,,<hoa ra do chi la mot tro dua trong ty ,,vi hieu thang ma han da thach do voi thang ban :tao se chinh phuc duoc nang trongvong mot thang chung may co tin khong!!!!!!!>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



    cau chuyen ra sao moi ban doc viet tiep neu ai viet hay toi xin co phan thuong ,,,,,,,,,

    duyanh
  2. rubyy

    rubyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ai ma them viet tiep chu nhung ma nguoi do lam nhu vay la sai.nhung ma dung ve khia canh khac thi cung hay vi da chinh phuc nguoi dep trong mot thang.nhung ma cung toi nguoi ban gai do qua ha.ma cung dang lam ai bieu ham nghe nguoi ta du ngot chi
  3. nt1985tn

    nt1985tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    hèm hèm mô tuyp chuyện này quá quen thuộc nhưng tui cũng sẵn lòng viết tiếp , sau khi chia tay với phương và nhận dược một chầu half lìe với hùng , an hả hê lắm trong dầu nó bây giờ cảm giác chiến thắng , và quá tự tin về mình khiến hắn sung sứơng , nhưng như mọi quy luật của cuoc dời niềm vui sướng dó dến một thời gian cũng dủ làm nó nhàm chán , nó bắt dầu thấy khó chịu , nó khong hiếu nổi bản thân nó nữa , chết rùi hình như nó thấy nhớ phuơng , nó nhớ những lúc hai dứa di cùng nhau và bắt gặp bao dôi mắt ghen tị , nó nhớ phương dến quay quắt ánh mắt bnuồn thăm thẳm oán trách của phương hôm chia tay làm lòng nó nhói lên như bị hàng ngàn con ong châm , mẹ kiếp nó tự rủa mình , từ truóc dến giờ dã bao em ngã nó , nó dã ăn cắp không biết bao trái tim non nớt dại khờ , vậy mà , giờ dây , nó cay dắng ngĩ thầm hình như ...................hình như bây giờ không phải kẻ cắp mà nó dã trở thành nạn nhân của chính trò chơi do mình tạo nên, hắn lang thang qua những con dường mà vài ngày trước dây nó và nàng dã từng tay trong tay, lại nóidến phương một cô gái không có gì dặc sắc , bình thường như một bông hoa dại , duy chỉ có dôi mắt hơi ươn ướt , cái nhìn của phương như muốn nhìn sâu vào tâm hồn nó , dã có mấy lần nó không dám nhìn thẳng vào dôi mất ấy , nó thấy mình hèn yếu quá , nó khinh bỉ chính mình , nó lang thang khắp nơi dể ăn mày những tia nhìn của thiên hạ thương hại một tên dẹp trai lang thang có một mình , rồi bước chân nó lại dưa nó dến hồ quần ngựa , kìa bóng ai sao quen quá , trời ơi phương của nó dúng phuong rùi , nó dịnh quay xe lại , nhưng cái xe dã không chịu sự diều khiển của dôi tay nó cảm giác cơ thể mình cứng dờ, nó dã thẫn thờ như người mộng du , nó ...........nó từng bước một di dến bên chỡ phương , o kìa phuơng khóc thì phải , hắn dến bên phương không nói gì cả lặng lẽ ôm phương vào lòng , phương dẩy nó ra : anh di di anh cút di , tôi không muốn nhìn thấy anh " nó không nói gì cả , cứ dể phương cào cấu vào nó , nó nghĩ nếu vì thế mà phương bớt dau khổ thì nó cũng cam lòng ,.nó dợi những tiếng thút thít nhỏ giần nó vuốt tóc phương , và nói rất nhỏ : anh không muốn mất em phương ahf" các bác ahf nhưng chuyện klhông kết thúc ở dó , bác nào muốn biết kết thúc hồi sau sẽ rõ
    ban la nguoi den voi minh khi tat cả mọi người dã ra di
  4. baduy

    baduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ban viết hay lắm ,,,,,,nhung ma cau chuyên toi kể là có thât dó ,,,,,,,,,,,,không phải là chuyên dua dâu ,,,,,,,,,,,,,chuyên do sảy ra ngay voi chinh tôi dó ban có tin không ,,,câu chuyên ban viet củng gần giống vói nhung gi tôi dả làm,,,,,nhung cung nhu ban chuyên quả thât khong chi co thế còn nua ,nhung tôi se không nói ngay dau tôi để ban viết tiếp đó ,,xem có chúng ý tôi không nào,,,,,chò ban đó
  5. romeo_never_die

    romeo_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    EM THẤY CÁC BÁC THẬT QUÁ THỂ. EM KO THỂ TIN ĐƯỢC.LÀ CÁC BÁC LẠI CÓ THỂ HÀNH ĐỘNG NHƯ THẾ.
    CON GÁI LÀ MỘT PHẦN CỦA CUỘC SÔNG CỦA HÚNGTA MÀ.NẾU EM MÀ LÀ BADUY THÌ EM ĐÃ CHỈ DÁM ĐỨNG NHÌN CÔ TA THÔI .KO ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ GẶP CÔ TA ĐÂU.DÙ SAO THÌ CHUYỆN ĐÓ CŨNG SẼ LÀM CHO CÔ TA CĂM GHÉT CON TRAI CHUNG TA ĐẤY.
    HY VỌNG RĂNG BẠN ĐÃ CÓ MỘT GIẢI PHÁP CHO CHUYỆN NÀY.KO CO CAI GÌ LÀ KO THỂ
    CÂU CHUYỆN CỦA BẠN RẤT GIỐNG CÂU CHUYỆN MÀ TRÊN BÁO HOA HOC TRÒ ĐÃ ĐĂNG: "ROMEO PHẢI CHẾT.
    NẾU AM LÀ BÁC CÓ LỄ EM ĐÃ LÀM THEO CÂU CHUYẸN TRÊN BÁO RUI.

    "ĐIOT CHỈ CÓ MỘT CHIỀU ,LÒNG TRAI QUÂN TỬ CHỈ YÊU MỘT NGƯỜI".
    TÔI THỀ RẰNG SẼ NHƯ THẾ
    tifa
  6. nt1985tn

    nt1985tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    thể theo nguyện vọng của baduy hôm nay tui sẽ viết tiếp kết cho câu chuyện nhé ? okay 1 2 3 bắt dầu
    với những lời nhẹ nhàng ngot ngào của an hầu như dã xoa dịu hết những ấm ức lâu nay trong lòng phương , bây giờ tự dưng phương thấy mình thật ngớ ngẩn dã tốn bao nước mắt , dáng nhẽ ra cô phải nghĩ rằng tìng yêu chân chính nào chẳng trải qua sóng gió chứ? khối kẻ dang ghen tức với phương dù gì an là một chàng trai thông minh nhà giàu nổi tiếng sát gái , vậy mà ..............kẻ nắm giữ trái tim chàng bây giờ là phương , rồi họ lại di dạo cùng nhau tren những con dường quen thuộc cang ngày tình cảm của con ngựa bất kham trong an càng giữ dội , phương di dau an theo dấy , ban dầu phương rất hãnh diện , phương tự hào về an , nhưng rồi cái gì cũng có giới hạn , sự quan tâm chăm sóc quá dáng của an làm phương khó chịu , cám giác như tát cả những ai muốn nhìn phương dều bị chiếu tướng bởi ánh mắt khó chịu của an , dã dến lúc phương thấy an thật tầm thường , phương mới chợt hiểu rằng an chẳng là gì cả , trước dây hào nhoang xung quanh an cộng với sỹ diện của một người con gái dã làm phương lầm lỡ , bây giờ với phương an là một cực hình , cô chỉ muốn thoát ra càng sớm càng tốt , an o bên cạnh cô lúc nào cô phiền lòng phút ấy , nhưng phương không dám nói hay ...........phương không biết phải giẩi thích sao dây ? hôm nay cũng như mọi hôm an bảng choẹ với cái dầu chuóc bơ bóng loáng , ah cu cậu còn mới nhuộm một mảng tóc màu tím khá là sàng diệu , từ khi yêu phương hắn có bớt kiêu ngạo di dôi chút , nhưng bản 5tính dó dã ccó sẵn trong huyết mạch dễ dàng gì bỏ trong sớm chiều dược ? hắn và phương lại dến sàn nhảy quen như thường lệ , từ ngày quen an không hiểu từ lúc nào bước chan phương dã quen với những buóc nhảy quay cuồng , nhưng hôm nay phương không thể hào hứng như thường lệ , dang nhảy phương khều an , : an này hôm nay em mệt " sao vạy ? em ốm ah? dược chúng ta vào kia ngồ nghỉ , bỗng phuông nhìn thấy hắn , gã trai với khuôn mặt cứng cỏi , cái nhìn lạnh lùng như hăm doạ " hãy dộng vầo thử xem , hắn có vẽ nam tính khác hẳn an , an có vẻ gì hời hợt của cậu công tử bột , kìa hắn cười phương , một kiểu cười vô thưởng vô phạt , cô quá mệt dể mà nghĩ xem hắn muốn gì , cô chỉ muốn về , thấy hối tiếc những khoảng thời gian cô dã tiêu phí cùng an , truóc dây với phuiơng an là tất cả thì bây giờ chẳng là gì cả , nhạt nhoà nhạt nhoà , như những côn mưa bóng mây không dủ ướt áo, kìa , hình như kia là hùng bạn an thì phải /.hắn dang nhẩy với con bé nào trông khá xinh dó chứ ? trong mặt quen quen ? ai vậy nhỉ ? phương tức giận dầu óc mình dạo này chán quá , vậy mà cũng không thể nhớ ra ? ai nhỉ / quen lắm ,? hùng tiến lại gần chỗ bàn an ngồi " hahha an này , chú mày dã chinh phục xong người dẹp rồi kia mà ?sao quết dịnh là con chó trung thành của nàng ah? chú mày kém quá , không dang tâm dứt ra ah ?" an nối sùng lên " mày mày " " ê bình tĩnh bạn bè mà ? tao nói dúng quá hả? sao ? mày giật mình ah?từ từ thôi kìa nangdi rồi kìa ? chó không theo chủ về ah? hahha" thằng khốn " an hét lên rồi xông vào dấm hùng , " khoan dã dừng dấm ? mày yên tâm tao không nói gì với phuong dâu hahha , phương ah em dẹp vậy dừng dẻ thằng sở khanh này nó chiếm trái tim em , nó tán em vì anh và nó cá cuợc thôi , em dừng giận " phương ôm dầu trời ơi nàng quỵ xuống , an chạy ra dỡ " anh anh chỉ là một thằng khốn nạn , bỏ tôi ra " nói như hét phương chạy ra cửa ,. an chạy theo giằng nàng lại , phương tát vào mặt an một cái " anh bỏ tôi ra chúng ta chia tay thôi " phương dể lại an chết dứng tại chỗ dó , nàng băng ra ngoài tiếng cười man dại của hùng cứ văng vẳng duổi theo , nàng ôm dâu nàng thất thểu lang thang ra quán cóc ven dường lòng nàng dã dịu lại , suy cho cùng nàng cũng chẳng có gì ân hận , dù sao thế cũng tốt , chia tay vậy dúng ý nàng cơ mà , nàng cưòi man dại , nước mắt tuôn rơi, nói là chia tay nhưng hai người cũng từng tay trong tay dâu bảo một sơm một chièu mà quên ngay dược ? kìa ai dưa khăn tay cho nàng ? ngước dôi mắt dỏ hoe nàng nhìn lên , hắn? tại sao là hắn chứ ?ah bà con ui , hẹn khi khác tui sẽ viết tiếp nhé ? bây giờ tui phải về rùi ,
    ban la nguoi den voi minh khi tat cả mọi người dã ra di
  7. baduy

    baduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em noi vay sao
    Em nghi anh tam thuong vay sao
    Em nghi dan ong xau vay u
    Em sai roi !!!!!!!
    Em nghi an lai la mot chang trai yeu duoi vay sao
    anh ta khong co tai thi lam sao co the chinh phuc nguoi dep duoc co chu
    An khong tam thuong vay dau
    Anh ta chang kem gi wonbi cua trai tim mua thu dau
    Anh ta khi da nhan ra ty cua minh ,,,,,,,,,biet rang minh da rat co loi sau khi lam lanh voi nang .Mot buoi toi ru nang di choi ,An cam thay minh co trach nhiem phai noi ra su that cay dang do .Voi tat ca tam long cua minh An da noi het su that voi Phuong ,,,,,,Phuong luc dau da rat gian anh song nang cam thay tinh cam ma An danh cho minh la that long la chan tinh ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,<nguoi ta bao rang chan tinh thi rat kho kiem ma .>,,,,,,,,nang da tha thu cho An ,An rat vui chang lien om nang trong vong tay cua minh va tham nghi rang cam on ong troi da dua nang den voi anh ,,,,,Tinh cam cua hai nguoi sau do da tien trein rat tot nhung roi mot su viec dang tiec da say ra ,ma khong mot ai muon ca ,ca chung ta cung vay ,,,,,dieu do den va den qua nhanh khien cho ,,,,,,,,,,,,,,,
    The la chung minh hai dua xa nhau ..........
    chuyen nhu vay o nhoc a ,,khong nhu em nghi dau
    Nhung ma em hay viet tiep di anh thay cauchueyn do cung hay lam ,khong biet anh co the lay do de tham khao duoc khong >ok
  8. nt1985tn

    nt1985tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    em dâu có nói nhân vật trong chuyện là anh dâu chứ ?? anh hơi nhầm chủ dề nghe ? anh chỉ bảo em viết tiếp thôi
    " sau khi từ vũ trường về , an thấy mệt mỏi lạ lùng , cảm giác dó sao thật là dễ bực túc nhưng cũng không dủ dể thành một lô tức giân , mà một khi tức giận không có chút dược lên ai dó thì ,,,,,,,,khó chịu là phải thôi , hắn quăn cái chìa khoá dánh phịc lên mật bàn học , dễ nguyên cả giày hắn nằm dài lên giương hắn suy nghĩ lung lắm , hắn thấy khinh thường chính cái chất dàn ông trong hắn , hắn ...buồn , không biết vì mình dã dể mất phuơng hay hắn buồn vì dây là lần dầu tiên hắn nếm mùi thất bại ? hắn không biết nữa , bản lĩnh của một thằng dàn ông lẽ nào ?...hắn hắn khó thở và cảm giác không thể chịu nổi, cái tát của phương vẫn nhức nhối bỏng rát trên má hắn ,như hàng triệu triệu con khiến bò vào tim gan hắn , trời ơi sao mình thật hèn kém , lẽ ra , lẽ ra dã bao nhiêu lần hắn dịnh thú nhận với phượng nhưng càng yêu phương hắn càng sợ mất phương , dể bây giờ hắn cay dắng nghĩ thầm" lẽ ra lẽ ra cái gì chứ ? không dược , phương không thể tàn nhăn như vậy với hắn , xưa nay hắn không quen bị từ chối , càng không quen nghe thấy từ không , hắn mà dễ dầu hàng vậy sao ?vậy thì hắn dã không tên là :' hoàng duy an " nghĩ là làm , hắn hăm hở nặn ra một khuôn mặt thành khẩn nhất , mặc cái áo mà truóc nay phương vẫn khen nếu hắn mặc vào sẽ rất dẹp trai , hắn muốn tự tin hơn trước phương , lúc ra khỏi nhà hắn vẫn kịp nghe tiếng mẹ với theo " mặc thêm áo kẻo lạnh con ạ , nhớ về sớm nhé ?" ghé qua hàng hoa hắn mua một giò ngọc lan trắng , hắn biết dù cho nàng có giận thì cũng không nỡ từ chối những bông hoa mảnh mai dịu dang này , nàng của hắn trông thế dễ mủi lòng lắm ? nghĩ vậy hắn cười vu vơ giật mình hắn cảm giác có ai dang nhìn mình ? " ah minh sao không goi tao ? may di dau vay ?" :" tại tao tháy mày cuòi tủm tỉm từ nãy giờ nên không nỡ phá ấy mà " thằng dểu mà mày chưa trả lời tao dấy /di dâu vậy ? " ah di chơi sang nhà rủ mày di vài ván bi a thì má mày bảo thằng quý tử vừa phóng xe di , ngang qua nhà con em họ thì gặp mày may quá , di chứ /tao phải phục thù vụ lần trước mới dược , sao ???dừng dua bộ mặt dó ra với tao ? có di không ? " thôi cho tao nợ , dang bị nàng giận , tao di cái dã , xong viêc gặp sau tao se khao duoc chưa thằng ôn dể cho tao di ' khoan dã ? vẫn con bé truóc hả? mày làm tao lạ dấy ? con bé dó khá dấy chứ ? tao thấy cũng dược dấy , cầm chân dược thằng hay lon ton như mày bản lĩnh lắm nha ? thôi dược di di , tao không giư mày kẻo hỏng xôi mày quay sang ......em gái tao thì nguy , không có ông em rể quý như mày dược , tao di nhé "
    hôm khác em sẽ viết tiếp mong các bác thông cảm , hôm nay em phải về thui , hết xiền rùi , tiền khô cháy túi mờ
    ban la nguoi den voi minh khi tat cả mọi người dã ra di
  9. nt1985tn

    nt1985tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    quay lại nhân vật phương , từ hôm dó phương thấy trong lòng nhẹ nhõm mặc dù chia tay an nhưng với phương diều dó chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi , với phương , có lã thế lại hay , mấy lần an có dến kiếm , má phương dều bảo phương di vắng nhưng thực sự thì phương thấy mệt mỏi , cô không muốn thấy mặt an , cứ lúc nào nghĩ dến an thì phương lại nhớ dến hắn , tại sao hắn lại có thái dộ lạ lùng như vậy ., một tên dáng ghét , cái mặt hắn cứ câng câng như sợ rằng nếu hắn không vậy thì sẽ giảm giá trị bộ mật hắc ám của nó vậy , hôm nay trên dường dà nẵng phương lại nhìn thấy hắn , dúng là không phải oan gia không gặp nhau mà , hắn còn không thèm liếc phương lấy dược một lần , thôi kệ chứ phương tự nhủ ghét của nào trời trao của dấy , hơi dâu ghát người dưng cho mệt óc , không nhớ dến hắn thì sã quá mệt cho cái dầu của cô rồi , phương thấy thật khó chịu với sự giai dẳng của an , nàng suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết dịnh như vậy , phương không phủ nhận có những lúc trái tim phương cũng xao xuyến trước sự quan tâm của an , phải công nhận an rất khéo chiều lòng người dẹp , chỉ thiếu diều an chưa hái mặt trăng xuống cho nàng mà thôi , nhưng cô thấy coi thường cho cái tình cảm của an , trước dâyLAn bạn phương dã từng nói những người như an da tình lắm , yêu là vậy dấy , nhưng chẳng mấy chốc rồi mày cũng như chiếc quạt mùa thu bị bỏ xó mà thôi ,. hồi dó còn yêu an nên , quả thực phương cũng cho rằng , con trai dù chơi bời thì cũng phải có bến mà dừng chân , huống hồ cô không tin là mình không thể rèn an vào khuôn phep , nhưng càng ngày cô càng phát hiện an là chú ngựa bất kham , thay bằng rèn an thì phương lại di theo những thói hư tạt xấu của an , yêu an la phải phục tùng , an là số một và an dã quen với việc ngươi ta theo ý mình , vả lại cô cũng thấy sợ hãi cho cái tình yêu kiểu nhanh như net vậy , họ mới quen nhau có hơn hai tháng chứ mấy ? có quá vội vã cho một tình yêu ? vả lại một người lấy tình cảm ra dùa như an thi ...thật không xứng dáng với cô , mặc dù phương không lấy gì làm xinh dẹp một cách sắc sảo như những cô nàng truóc của an nhưng cô hơn họ ở một chỗ là biết dừng lại dúng lúc , và cô thà bỏ an bây giờ còn hơn dễ an bỏ như những người khác , người ta từng có câu : nếu thượng dế tạo ra người phụ nữ trước thì ngài sẽ không tạo ra loài hoa nữa cơ mà ?" nhưng dây an không biết trân trọng tình cảm của những cô gái ? phương tự hỏi nếu mình không bỏ an thì dến bao giờ an sẽ bỏ mình dây ? suy nghĩ dến dó cũng là lúc phương về dến nhà , ngay lúc ấy cô cũng nhận ra tên dáng ghét tức là hắn dứng trước cổng nhà cô , dang ngó vào trong trông gian lạ " này , anh " hắn giật mình , rồi hình như lấy ngay dược bộ mặt thường ngày hắn khẽ khàng " chào cô , cũng may trong ví của có dịa chỉ , tôi chỉ muốn trả lại thứ này , " nếu hắn ta không dến chắc phương cũng chẳng biết là mình mất ví , vả lại sao lúc trước hắn không nhìn thấy nàng chắc ? nhưng thôi theo dúng phép lịch sự " mời anh vào nha uống nước " cô không ngờ tới là hắn lại nhoẻn miệng cười ( mãi dến sau này phương mới thấy rằng sao hắn không quảng cáo cho closeup nhỉ kể cũng tiếc cho một tài năng chưa dược khai quật , hắn cười sáng sủa cả bộ mặt như sự ngoạn mục về công nghệ sơn mới vậy ) " cô có nhã ý thật ah? hình như cô không thích sự có mặt của tôi cho lắm ? rồi hắn cười kiểu 1/6 nụ cuòi còn dểu hơn là nụ cuòi của những tên lưu manh mà những câu chuyện thường miêu tả ( có lẽ tại lúc áy hắn nói chúng ý cô làm cô cáu chăng ) thôi thì dã trót mời " không , sao anh nghĩ vậy ?" lúc dó phương nghĩ dây là lời nói dối vụng về nhất của mình , con nít cũng biết vậy , vậy mà ....hắn không tỏ vẻ gì mới lạ , hình như hắn quyết tâm phớt lờ dể dược làm cô phật ý mới thôi , " mở cánh của xanh dã ngả màu , cô dẫn hắn di qua sân nơi nhũng giàn hoa nhài toả hương thoang thoảng , hắn có vẻ thích thú , khi ngắm cách bày trí cây cảnh trong sân , cô nghĩ thầm " tên này cũng vô duyên lạ , người ta mời chơi mà cũng vô , nhưng thực lòng phương biết nếu hắn về cô cũng thất vọng lắm , ngồi dược một lúc hắn kêu phải về phương cũng chẳng dữ , lịch sự dưa hắn ra cửa , kìa an dang ở ngoài ngõ nhìn thấy hắn và cô an chỉ nói : a ra là vậy , nếu vậy phương không cần tránh mặt anh , anh hiểu rồi , phương bận vậy dấy , chào phương , " rồi an phóng luôn , " chờ dã an ơi , " phương gọi với theo , vậy là an hiểu lầm rồi , phương nghĩ vậy lại hay , nhưng cô cũng thấy chua chát , dến khi quay lại thì hắn dã về từ lúc nào ,khoảng một tuần trôi qua , phương dã lấy lại sự cân bình , nếu trước dây vào giờ này cô dang quay cuồng trên sàn nhảy thi bây giờ cô dang ngồi dánh dàn ,. hình như có tiếng ai gọi , phương từ tốn buóc ra " thưa cô cô tên là phương ? " dúng vậy " có người gủu cô doá hoa này , phương ngac nhiên nhưng cô cũng nhận lấy bó hoa bó hoa duọc bó rất khéo , 7 bông hoa hong trắng , và ở giủa là một bông hoa pangxe dỏ rực : chao ơi dẹp quá ? ai vậy nhỉ ? từ hôm ấy cứ ba ngày phương lại nhận dược một bó hoa tương tự , nàng rất tò mò , theo bạn doá hoa dó của kẻ lạ mặt nào ? của an ? của hắn , hay lại thêm nhân vật thứ ba xuất hiện ?
    ban la nguoi den voi minh khi tat cả mọi người dã ra di
  10. baduy

    baduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em oi anh xin lộida goi em la nhoc ,,,u thi em cung khong con be nua that nhung sao anh van co cam giac la em con bé lấm cơ ,,,,,,,,,,,,,
    Chuyện tinh` của ho hay sao ,,,,,dọc nghe hay wa ,,,,,,,,
    Để anh đoán xem nao` ,,,a` thi nguoi tạng hoa đó la một kẻ thú ba ,nguoi` đó không ai khác chính là ,,,,,,,,,,
    Đua đáy ai vay hả !!!!!!!,,,nói đi tò mò quá <<<<<<
    nhung anh nghi~ nguòi đó chỉ có thể là AN chú không thể là ai khác cả,,,,,,
    duyanh

Chia sẻ trang này