1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu tuổi học trò

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LUQUOCTUAN, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LUQUOCTUAN

    LUQUOCTUAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu tuổi học trò

    Các bạn biết không , từ lớp 10 tôi đã có tình cảm nhưng đó có phải là tình yêu hay không thì tôi không biết ! Tôi thích cô ấy , cô ấy cũng thích tôi , bây giờ chúng tôi đường ai nấy bước rồi . Lúc đó tôi học có phần đi xuống , lún vào cũng khá sâu . Sau đó tôi đã kịp thời rút chân ra khỏi cái nơi mà tôi cho đó là " tình yêu " , và ổn định lại được việc học của mình .
    Các bạn ơi , nhất là các bạn còn ở tuổi học trò , thật tình với kinh nghiệm người đi trước , khuyên các bạn tốt nhất là không nên dính vào mâý cái vụ " tình cảm " kia . Không phải nói ra là cấm , nhưng mấy ai khi có tình cảm rồi thì khó mà nghĩ đúng . Ở tuổi chúng ta nên cố giữ cho nó là một tình bạn đẹp , nếu lỡ có tình cảm với một ai đó ( tuổi mới lớn thì thích người khác là đương nhiên thôi , phải không ? ) thì bạn nên nghĩ chuyện học là quan trọng hơn , có rất nhiều người đang mong bạn thành tài đó : cha mẹ , người thân , thầy cô ... chắc chúng ta không muốn làm họ buồn lòng phải không ?Tình yêu tuổi học trò




    luquoctuan
  2. BipBom

    BipBom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chú nghe chuyện thỏ và rùa chưa, yêu cũng vậy, nhanh quá cũng hỏng mà chậm quá cũng toi. Nếu chân thành, hai người đến với nhau thì có thể giúp nhau đi tiếp quảng đời ngắn ngủi còn lại, nếu mà hại nhau(cái này khó nói lắm) thì cũng nên chia tay, đó mới là mặt trái của mọi vấn đề.
    Một ngày nào em đến
    Để rồi lại ra đi
    Nhẹ hơn cơn gió thoảng
    Nhưng xao xác lòng anh.

    Đứng bên sông mà trông chú bò
    Trưa nắng hè còn mò ra gò
    ...
  3. LUQUOCTUAN

    LUQUOCTUAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bác nói vậy là đơn giản quá rồi , đâu có gì để bàn phải không ? Vấn đề tôi bàn là tình yêu ở lứa tuổi học trò , chứ đâu phải bàn về tình yêu không . Tuy nhiên cũng có chỗ đúng , đó là nếu yêu nhau mà hại nhau sẽ chêt !!!! , nếu ai nhận thức được thì tình yêu sẽ thúc đẩy chúng ta học tốt hơn phải không ?Nhưng trường hợp này rất ít . Theo thống kê các cặp có "tình ý " trong trường của tôi thì chỉ có trung bình 2/10 là có ý đồ tốt . Còn các cặp còn lại thì xem "tình yêu là tất cả " . Mà nói thật ở tuổi này nói chữ yêu còn hơi sớm Chắc gì đó là tình yêu , nhiếu khi đó chỉ là cảm xúc thôi . Chưa chín chắn đâu !!
    HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ ? MÀ SAO AI CŨNG LUỴ VÌ TÌNH !!
    Được LUQUOCTUAN sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 16/06/2003
  4. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Tội chú em quá đi chú em làm gì mà học hành đi xuống vậy ha? chắc đi chơi nhiều quá
    HÃY YÊU TÔI ĐI​
  5. LUQUOCTUAN

    LUQUOCTUAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không dám đi chơi đâu bác , tớ học tới bù đầu bù cổ luôn , hiện nay tớ đang chuẩn bị "đá chung kết " .Vấn đề mà tớ bàn là chuyện chung của tất cả những ai đang ở tuổi học trò . Ở đây là diên đàn để bàn luận mà .
    TRÔNG GÀ HOÁ CUỐC !!
    KHÔNG DÁM ĐI VÌ SỢ GÃY CHÂN , CÒN SỢ GÃY CHÂN MÀ KHÔNG DÁM ĐI THÌ KHÁC NÀO CHÂN ĐÃ GÃY !
    luquoctuan
  6. 99ways_to_die

    99ways_to_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    em cũng thích một nàng bằng tuổi nhưng nàng khó dò lắm các huynh ơi. đến nhà nàng tiếp đãi nói chuyện rất niềm nở nhưng gọi điện thoại nàng cứ như ko muốn nói chuyện với em vậy toàn phải để em phải chủ động hỏi thôi nên lần nào nói chuyện được vài phút là cụp máy các huynh bảo phải làm sao bây giờ có nên tiếp tục ko vậy
  7. LUQUOCTUAN

    LUQUOCTUAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cô ấy không thích cậu rồi đấy ! Chuyện đến nhà tiếp đãi đàng hoàng đó là chuyện đương nhiên , phải không ? Phép lịch sự mà ! Con khi điện thoại do cô ấy không thích cậu nên không muốn nói chuyện . Tớ không biết nên khuyên cậu như thế nào nữa , nếu tiếp tục sợ không có kết quả , mà thôi thì chắc cậu khó mà bỏ cuộc , phải không ? Thôi thì như vầy , có câu :" có công mài sắt có ngày nên kim " , cậu cứ theo đuổi một thời gian nữa xem sao . Nếu cậu thương cô ấy với tấm chân tình thì cô ấy sẽ đáp lại , nhưng vấn đề là thời gian , cậu kiên nhãn không .!!!!!!!
    Tình yêu là vậy đó , yêu người chắc gì người yêu mình . Khổ lắm !!!!!!!!! Nhưng không sao "bất cứ cái nồi nào cũng có cái nắp của mình" rồi ai cũng có nữa bên kia của mình .
    YÊU LÀ CHẾT TRONG LÒNG MỘT ÍT ,
    VÌ MẤY KHI YÊU MÀ ĐƯỢC YÊU !

    luquoctuan
  8. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Ui đúng rùi đó, bạn nào đang là học sinh đừng có yêu nha vì đó theo tui chỉ là cảm tính thui mà chẳng thể giải quyết giì được cả, tốt nhất nên tập trung cho việc học thì hỏn đó. Mà không chỉ học sinh , cả sinh viên cũng vậy, bao giờ đi làm thì yêu chưa có muộn đúng không ? Cía gì càng đến chậm thì càng bền lâu.
    Kết thúc.............mới chỉ là bắt đầu
  9. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà tình yêu tuổi học trò đẹp lắm các anh chị ạ
    Em thấy yêu hồi đi học cũng chả sao cả , nếu người ta yêu được thì chắc chắn người ta sẽ chuẩn bị tâm lí phải lo học còn yêu mà bỏ qua việc học một bên thì ta không nên nói làm gì
    Còn chị gì bảo : học hết đại học rồi hãy yêu ----> để có mà ế , bỏ phí tuổi thanh xuân , để mà chết già à
    ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT
  10. telenoleus_clappika

    telenoleus_clappika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Co nhieu thu den qua nhanh ,rui thi cung ra di nhu vay...
    Co nhieu thu den mot cach tu tu ...nhung ruoi cung ra di... tu tu....
    Nhung nhung cai gi da khong den thi se khong ra di...
    HEHEHE

    I never break your heart
    I never let you down
    I never make you cry
    Just you make it me...
    Do not ask me anymore ..
    I will nolonger forgive..

Chia sẻ trang này